Cảnh sát giao thông Hà Nội bám mặt đường ngày nắng nóng

08:52 19/05/2015
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 37-38 độ C. Người người tìm bóng mát để tránh nắng nóng. Thế nhưng, trên mọi tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, các chiến sỹ CSGT không rời bỏ vị trí, bám chặt các chốt giao thông đảm bảo cho giao thông Hà Nội thông suốt. Gương mặt đỏ gay, nước da đen sạm, bóng các chiến sỹ CSGT với màu áo vàng đổ dài theo bóng nắng.

Chốt giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi là một trong những chốt giao thông trọng điểm, phức tạp trên địa bàn Thủ đô. Đây là chốt giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, lại là nơi có lối lên xuống của đường cao tốc trên cao. Đặc biệt, tại tuyến đường Nguyễn Trãi, công trình đường sắt trên cao vẫn đang ngày ngày thi công. Rào chắn công trình chiếm diện tích lòng đường khá lớn. Vì vậy, việc ùn ứ, xung đột giao thông tại khu vực này rất dễ xảy ra.

Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày nắng nóng như thế này khi ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông của một bộ phận không nhỏ của người dân chưa tốt.

Nắng nóng, một số người tham gia giao thông cố tình vượt đèn đỏ hoặc đi sai làn đường.

Chúng tôi có mặt tại chốt giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi trưa 18/5 khi cái nắng nóng đang hầm hập đổ xuống mặt đường nhựa cộng với khói bụi từ công trình giao thông khiến ai cũng muốn di chuyển thật nhanh. Tuy nhiên, hình ảnh chúng tôi ghi lại được là những chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT số 7 vẫn đang bám chặt các vị trí chốt trực.

Nước da đen sạm, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, Đại úy Phạm Quốc Văn cho biết: Xác định chốt giao thông Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi là chốt giao thông trọng điểm nên tại những giờ cao điểm, Đội CSGT số 7 thường bố trí 6 chiến sỹ CSGT chốt trực và điều khiển giao thông tại đây. Vào những ngày nắng nóng như vừa qua, do tâm lý “vội” tránh nắng nóng nên không ít người tham gia giao thông cố tình vi phạm Luật Giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT…

Lực lượng CSGT rất vất vả vì vừa phải điều khiển phân luồng để tránh ùn tắc vừa phải nhắc nhở, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy bộ trang phục mà các chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT số 7 như Đại úy Phạm Quốc Văn, Trung úy Nguyễn Văn Huy đã bạc phếch vì nắng. Lưng áo ai cũng đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí hằn những vệt trắng dài cho mồ hôi đã khô đi và đọng lại trong thời tiết khắc nghiệt này.

Chốt giao thông ngã năm Ô Chợ Dừa cũng là một trong những chốt giao thông phức tạp với nhiều tuyến đường giao thông giao cắt nhau. Chẳng thế mà, tại chốt giao thông này, các chiến sỹ CSGT thuộc Đội CSGT số 3 luôn có mặt từ 6h sáng cho đến 22h cùng ngày để điều khiển phân luồng và xử lý các vi phạm.

11h30 trưa 18/5, cũng đúng vào thời điểm cái nắng nóng, oi bức đỉnh điểm thì tại vị trí chốt trực không hề có bóng cây nào, gương mặt các chiến sỹ CSGT đỏ phừng phừng ướt đẫm mồ hôi. Chỉ có duy nhất chiếc ô che nắng nhưng dường như phần lớn thời gian ca trực, Thiếu úy Nguyễn Khắc Việt phải đứng “ngoài trời” để điều khiển giao thông. Do đứng lâu trong nắng nóng, khói bụi, lại thường xuyên uống nước lạnh để “hạ nhiệt” nên việc bị cảm nắng, mắc các bệnh về đường hô hấp là điều thường xuyên xảy ra đối với các chiến sỹ CSGT như Thiếu úy Nguyễn Khắc Việt.

Anh chia sẻ: Để đảm bảo sức khỏe, anh em chỉ còn biết ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Sau ca trực từ 10h đến 14h, Thiếu úy Nguyễn Khắc Việt còn tiếp tục tham gia ca trực từ 18h đến 22h cùng ngày. Làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng, tuy nhiên, khi nhắc nhở cũng như xử phạt các vi phạm giao thông, Thiếu úy Nguyễn Khắc Việt vẫn không quên nở nụ cười và giữ đúng lễ tiết, tác phong điều lệnh với người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Phạm Ngọc Thành, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, trong những ngày nắng nóng này, không chỉ duy trì đầy đủ quân số tại các chốt trực mà Đội CSGT số 7 còn tăng cường thêm quân số ứng trực ra làm nhiệm vụ tại các vị trí giao thông trọng điểm. Trên địa bàn Đội CSGT số 7 quản lý có 16 chốt giao thông có chỉ huy điều khiển và chống ùn tắc cùng 3 tuyến đường tuần tra. Công tác tuần tra kiểm soát cũng như điều khiển phân luồng giao thông được các chiến sỹ thuộc Đội CSGT tổ chức khép kín từ 6h sáng đến 22h cùng ngày.

Các chốt giao thông trọng điểm và phức tạp trên địa bàn như: Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến, Tố Hữu - Trung Văn, Quang Trung-Ba La, cầu Khương Đình... Trong những ngày nắng nóng như hiện nay, do ý thức chấp hành các quy định về giao thông cũng như hiệu lệnh của CSGT của một bộ phận người dân không cao nên không những phải bám chặt các vị trí mà Đội CSGT số 7 còn tăng cường thêm quân số cho các chốt trọng điểm.

Như chốt Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thường xuyên thay đổi khoảng 30 chiến sỹ CSGT một ngày. Không chỉ chốt trực tại các vị trí, lực lượng CSGT còn thường xuyên tổ chức công tác tuần tra kiểm soát dọc các tuyến đường để nắm bắt tình hình. Tại tuyến đường Nguyễn Trãi - nơi đang có rào chắn của công trình đường sắt trên cao chiếm rất nhiều diện tích lòng đường thì chỉ cần một xung đột giao thông xảy ra là đã có thể dẫn đến nguy cơ ùn tắc giao thông. Việc tuần tra kiểm soát, xử lý nhanh các va chạm giao thông sẽ giúp cho giao thông được đảm bảo.

Theo Tiến sỹ Trần Lệ Thủy, nguyên Phó Viện trưởng Viện Tai mũi họng Trung ương thì làm việc ngoài trời với điều kiện thời tiết cũng như môi trường nhiều khói bụi như tại Hà Nội, các chiến sỹ CSGT rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Vì vậy, nếu có thể được thì cần có tăng thêm các chế độ nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho các chiến sỹ CSGT. Trong thời tiết nắng nóng này, người dân cũng nên có ý thức chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông, để cùng lực lượng CSGT xây dựng văn hóa giao thông văn minh, đúng luật.

Nguyễn Hương

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文