Thương tiếc 3 chiến sĩ Công an tử nạn trên đường làm nhiệm vụ

22:15 01/08/2015
Ngày 1/8, lễ tang 3 chiến sỹ Công an huyện Hữu Lũng đang trên đường đi làm nhiệm vụ tử nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng đã được gia đình tổ chức tại quê nhà. Sự ra đi đột ngột của các anh khiến cho thân nhân, đồng đội, hàng xóm láng giềng cũng như nhân dân địa phương thương tiếc.



3 cán bộ Công an là: Trịnh Ngọc Hiếu (48 tuổi, Đội phó Đội điều tra tổng hợp); Phương Văn Trung (24 tuổi, quê huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), Vi Tuấn Lộc (26 tuổi, quê huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), cán bộ Công an huyện Hữu Lũng.

Có mặt cùng đoàn CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn do Thiếu tướng Nông Văn Định, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tới viếng và chia sẻ với 3 người đồng đội khi đang đi điều tra, xác minh vụ án, trên đường trở về đơn vị không may tử nạn giao thông, chúng tôi không khỏi xót xa khi phải chứng kiến sự mất mát quá lớn của gia đình, đơn vị các anh.

Thiếu tướng Nông Văn Định, Giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn chia buồn với chị Huyền, (vợ đồng chí Phương Văn Trung ) cùng gia quyến.

Anh Lộc là con trai một, bố anh đã mất từ lâu, mẹ anh là giáo viên tiểu học nghỉ hưu, hiện vợ chồng anh đang sống chung với mẹ trong căn nhà cấp bốn nghèo nàn. Chị Phạm Thị Kim Chung vợ của anh Lộc, cũng là giáo viên tiểu học, hiện đang công tác tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Do điều kiện công tác, nên vợ chồng anh vẫn mỗi người một nơi, cuối tuần mới có dịp đoàn tụ. Anh chị mới lập gia đình chưa được bao lâu, hiện chị Chung đang mang thai ở tháng thứ năm, vậy mà chưa kịp nhìn mặt đứa con chào đời anh Lộc đã đột ngột vĩnh viễn ra đi. Chị Hương một hàng xóm với gia đình anh Lộc cho biết: “Lộc hiền lành, học giỏi, sống rất tình cảm với bà con láng giềng. Khi hay tin dữ về Lộc, nhiều người chúng tôi không cầm nổi nước mắt”.

Còn anh Trung là con một cán bộ địa phương sống chan hòa với anh em đồng chí, đồng đội. Anh Trung luôn là một đoàn viên năng nổ, nhiệt tình của đơn vị. Cũng giống như anh Lộc, anh Trung cũng mới lập gia đình, hiện chị Huyền vợ anh cũng đang mang thai đứa con đầu lòng, vậy mà niềm hạnh phúc được bồng bế đứa con đầu đời trong tay của anh thế là giờ đã mãi không thể thực hiện được.

Thiếu tướng Nông Văn Định, Giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn và CBCS CA Lạng Sơn chia buồn, động viên thân nhân 3 CBCS.

Trong niềm đau xót khôn tả trước sự ra đi đột ngột của 3 người đồng đội, Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng chia sẻ: “Cả 3 đồng chí Trịnh Ngọc Hiếu, Vi Tuấn Lộc và Phương Văn Trung đều là những cán bộ trinh sát giỏi, năng nổ, trách nhiệm trong công tác, có nhiều triển vọng. 

Trước khi chuyển về công tác tại Công an huyện Hữu Lũng, đồng chí Hiếu được biết đến là cán bộ trinh sát dạn dày kinh nghiệm của Công an huyện Văn Lãng, đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực cùng cán bộ, chiến sỹ giữ vững ANTT tại địa bàn biên giới Tân Mỹ, Văn Lãng. Còn đồng chí Phương Văn Trung tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã khẳng định được bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng, được thử thách qua nhiều vụ án gai góc. 

Trước đây đồng chí Trung là trinh sát của đội ma túy và hiện đang là trinh sát hình sự giỏi. Còn Vi Tuấn Lộc, đã tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, vừa giỏi nghiệp vụ chuyên môn, vừa năng nổ, quyết đoán trong công tác”…

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của đại tá Nguyễn Xuân Thu khi nói về 3 người đồng đội vừa khuất, tôi hiểu rằng sự ra đi đột ngột của các anh đã để lại trong lòng người chỉ huy này và các đồng chí, đồng đội trong đơn vị của anh một sự bàng hoàng, đau xót lớn.

Thiếu tướng Nông Văn Định, Giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn viếng đồng đội.

Theo thông tin từ gia đình và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, lễ an táng 3 đồng chí Trịnh Ngọc Hiếu, Vi Tuấn Lộc và Phương Văn Trung sẽ được gia đình phối hợp cùng Công an Lạng Sơn cử hành trang trọng theo  nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Người thân, đồng đội và nhân dân địa phương sẽ lần cuối đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng (mai) 2/8.

Sáng (nay) 1/8, các Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an; Ban An toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã đến địa bàn huyện Hữu Lũng để kiểm tra về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều 31/7, khiến 3 CBCS Công an huyện Hữu Lũng gồm các đồng chí Trịnh Ngọc Hiếu, Vi Tuấn Lộc và Phương Văn Trung trên đường đi làm nhiệm vụ bị tử nạn. Đồng thời đoàn cũng tới viếng, thăm hỏi, chia buồn cùng thân nhân, gia đình 3 CBCS bị tử nạn nói trên.
P.Tâm – Nguyễn Thái

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文