Chuyện những người tiếp cận bảo vệ Tổng thống Dmitry Medvedev

11:31 07/11/2010
Sau khi thăm đền Ngọc Sơn, Tổng thống Dmitry Medvedev - thay vì lên chiếc xe đặc chủng - đã quyết định đi bộ về khách sạn. Tuy là tình huống bất ngờ nhưng lực lượng Cảnh vệ và Công an Hà Nội đã nhanh chóng triển khai công tác bảo vệ dọc hành trình của vị khách bộ hành đặc biệt. Người dân đang có mặt ven hồ Hoàn Kiếm đã nhận ra Tổng thống nhưng đều giữ gìn trật tự...

Đại tá, Phó Tư lệnh Cảnh vệ Lê Anh Xô:

Ấn tượng rõ nhất về vị nguyên thủ của nước Nga vĩ đại, là phong thái giản dị mà rất lịch lãm, rất đôn hậu, nồng ấm như con người Nga, tâm hồn Nga... Tác phong của Tổng thống rất nhẹ nhàng, khoan thai và ông có sở thích nổi bật là chụp ảnh. Ông cũng rất thoải mái và vui vẻ nhận lời chụp ảnh chung với các sĩ quan Cảnh vệ Việt Nam, những người đã trở thành cận vệ của ông trong hai ngày thăm Việt Nam.

"Dường như tôi là người may mắn có duyên với nước Nga. Năm 2000 và 2006, tôi đã tham gia bảo vệ Tổng thống Putin; và những ngày cuối tháng 10 vừa qua, tôi được chỉ huy Tổ tiếp cận bảo vệ Tổng thống Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 17 mở rộng. Đó vừa là vinh dự, vừa là kỉ niệm tươi đẹp trong cuộc đời anh em Cảnh vệ chúng tôi" - Đại tá Lê Anh Xô, Phó Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, khẳng định với tôi, khi ông từ sân bay quốc tế Nội Bài trở về, sau lễ tiễn Tổng thống Dmitry Medvedev.

Yêu cầu bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN 17 được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo sát sao các lực lượng, trong đó công tác Cảnh vệ giữ vai trò cực kì quan trọng. Do vậy Thiếu tướng, Tư lệnh Cảnh vệ Vũ Xuân Sinh và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh vệ đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch một cách cụ thể, đặt ra mọi tình huống, mọi khả năng nhằm bảo vệ an toàn những hoạt động chung, cũng như hoạt động của các yếu nhân... Riêng Đại tá Lê Anh Xô được giao nhiệm vụ chỉ huy tổ tiếp cận bảo vệ Tổng thống Medvedev, gồm 4 sỹ quan Cảnh vệ xuất sắc của Việt Nam...

Hai tuần trước khi Tổng thống Medvedev thăm Việt Nam, đoàn tiền trạm cơ quan an ninh bảo vệ Tổng thống Nga đã sang Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh vệ xây dựng phương án bảo vệ Tổng thống. Hai bên cùng nhau thảo luận, xây dựng chi tiết phương án bảo vệ. Những cận vệ của Tổng thống Nga thuộc lực lượng An ninh đặc biệt tinh nhuệ, nhưng nhìn chung họ hoạt động kín đáo, hiệu quả và ít phô trương rầm rộ.

Rạng sáng 30/10, trong tiết thu Hà Nội se lạnh, các chiến sĩ, sỹ quan Cảnh vệ xuất phát từ nhiều địa điểm, nhằm hướng sân bay Nội Bài. Mọi công tác chuẩn bị lễ đón Tổng thống Nga Dmitry Medvedev được tiến hành khẩn trương, đúng kế hoạch. Khoảng 6h30', trong ánh ban mai của một ngày đẹp trời, chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Liên bang Nga lừng lững đáp xuống đường băng...

Tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev thăm chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Những sỹ quan Cảnh vệ Việt Nam có nhiệm vụ "bảo vệ tiếp cận chính" của Tổng thống Dmitry Medvedev đã có mặt từ  trước để đón Tổng thống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 2 ngày tiếp cận bảo vệ Tổng thống, Trung tá Nguyễn Thanh Quang, người đã có thâm niên hơn 20 năm trong nghiệp Cảnh vệ, khi tiếp xúc với tôi, vẫn tỏ ra cân nhắc: "Nói thật nhá, mình rất ngại nói về công việc của mình, nhưng lãnh đạo đơn vị yêu cầu "phục vụ" nhà báo thì phải chấp hành".

Trong bộ comple, thoáng nhìn, Trung tá Quang có dáng dấp của một vận động viên điền kinh, rất rắn rỏi. Và tôi chợt nhận ra, anh vẫn đang đeo chiếc cà vạt màu hồng sậm, đúng chiếc cà vạt mà tôi đã thấy khi truyền hình Việt Nam tường thuật một số hoạt động của Tổng thống Dmitry Medvedev, luôn có Trung tá Quang và các cận vệ Nga theo sát.

"Chỉ huy trực tiếp tổ bảo vệ tiếp cận là Phó Tư lệnh Lê Anh Xô, 3 anh em chúng tôi gồm anh Định, anh Sơn và tôi - Trung tá Quang kể. Dù được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận ai, chúng tôi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối nhân vật bảo vệ. Song cũng như những người dân Việt Nam khác, chúng tôi đều có tình cảm đặc biệt với nước Nga. Tổng thống Dmitry Medvedev hơn tôi vài tuổi, nhưng nhìn ông rất trẻ trung, năng động. Sau khi duyệt đội danh dự và chào xã giao các quan chức Việt Nam ra đón tại sân bay Nội Bài, Tổng thống lên chiếc xe chuyên dụng di chuyển về nội thành. Phía trước có nhiều môtô, ôtô Cảnh sát mở đường; tiếp đó là xe Tổng thống và tới xe bảo vệ của chúng tôi. Khá đông người ra đón Tổng thống Dmitry Medvedev, riêng phía bạn có khoảng 50 ôtô các loại. Gần 8h ngày 30-10, đoàn xe của Tổng thống về tới Khách sạn Metropole. Anh em Cảnh vệ chúng tôi trú tại 2 phòng gần cầu thang của khách sạn, theo phương châm chốt đầu - cuối khu vực phòng Tổng thống; tất nhiên cũng có nhiều phòng của các đồng nghiệp người Nga xung quanh phòng Tổng thống...".

"Lúc 13h30' ngày 30/10, Tổng thống Dmitry Medvedev rời Khách sạn Metropole đi Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tham dự các hoạt động tại đây. Khi Tổng thống kết thúc chương trình làm việc vào cuối giờ chiều, chúng tôi nhận được lệnh bảo vệ Tổng thống thăm chùa Trấn Quốc và đền Ngọc Sơn - Trung tá Quang nhớ lại. Lập tức, các lực lượng chức năng của Cảnh vệ và Công an Hà Nội bí mật triển khai công tác kiểm tra, bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ khu vực liên quan. Khi xe của Tổng thống Medvedev dừng lại trên đường Thanh Niên, người dân vẫn chưa nhận ra những thay đổi như nhịp sống bình thường; đến khi Tổng thống bước ra khỏi xe, thì một số người mới nhận ra vị khách đặc biệt này...".

Nét mặt thư thái, Tổng thống Medvedev thong thả dạo bước cùng sư trụ trì trong khuôn viên nhà chùa rồi đưa tầm mắt nhìn ra Hồ Tây trong buổi chiều thu lặng gió. Trung tá Quang và các cận vệ của Tổng thống lặng lẽ đi hai bên, tránh gây dù nhỏ nhất những tiếng động để Tổng thống hoàn toàn thoải mái, thư giãn giữa khung cảnh tĩnh mịch nơi cửa thiền. Trung tá Quang nghe Tổng thống nói với sư trụ trì (qua phiên dịch): "Hà Nội có khung cảnh rất thanh bình, êm đẹp".

Tổng thống chụp ảnh trên cầu Thê Húc.Ảnh: Vũ Hiệp.

Tiếp đó, một nhân viên tùy tùng tiến tới trao cho Tổng thống một chiếc máy ảnh nhỏ; để rồi, những hình ảnh của một Hà Nội thanh lịch lần lượt lọt vào khuôn hình chiếc máy ảnh. Tổng thống Medvedev vãn cảnh chùa Trấn Quốc chừng nửa giờ đồng hồ, thì trở ra xe hướng về phía hồ Gươm.

"Tôi đã đích thân chụp nhiều tấm ảnh về Hà Nội. Chúng tôi đã được người dân hai bên đường chào đón nồng hậu. Thời tiết ở Hà Nội ấm áp tuyệt vời, giống như mối quan hệ mà Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta đã dày công vun đắp". Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao ASEAN mở rộng cuối tháng 10/2010 tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã chia sẻ cảm xúc của mình như vậy trên tờ báo Nga "Sự thật đoàn viên".

Khi ánh hoàng hôn chớm buông, Tổng thống Medvedev và tùy tùng xuất hiện trước cổng đền Ngọc Sơn. Tại ngôi đền linh thiêng này, Tổng thống Medvedev đã được nghe kể lại vắn tắt huyền thoại về thần Kim Quy giúp vua Lê đánh đuổi giặc ngoại xâm, sự tích "Trả gươm thần" gắn liền với khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trung tá Quang được các đồng nghiệp người Nga đề nghị giữ khoảng cách để chỉ Tổng thống và người phiên dịch đứng trên cầu Thê Húc. Cũng trên cây cầu này, Tổng thống Medvedev đã chụp những bức ảnh đẹp về hồ Hoàn Kiếm...

Chương trình thăm chùa Trấn Quốc và đền Ngọc Sơn của Tổng thống Dmitry Medvedev được giữ bí mật đến phút chót, nên hầu hết giới truyền thông đều phải tiếc nuối vì đã không kịp tiếp cận.

Giữa chừng cuộc nói chuyện, Trung tá Nguyễn Thanh Quang bật mí: Lại một tình huống ngoài dự kiến nữa. Sau khi thăm đền Ngọc Sơn, khoảng 18h ngày 30/10, Tổng thống Dmitry Medvedev - thay vì lên chiếc xe đặc chủng - đã quyết định đi bộ về khách sạn Metropole! Tuy là tình huống bất ngờ nhưng lực lượng Cảnh vệ và Công an Hà Nội đã nhanh chóng triển khai công tác bảo vệ dọc hành trình của vị khách bộ hành đặc biệt. Lúc này, nhiều người dân và du khách đang có mặt ven hồ Hoàn Kiếm đã nhận ra Tổng thống nhưng đều giữ gìn trật tự và biểu thị hoanh nghênh vị khách quý đến từ nước Nga.

Tổng thống Nga với các sỹ quan Cận vệ Việt Nam. Ảnh: Vũ Hiệp.

Trung tá Quang cùng các cảnh vệ tiếp cận và đồng nghiệp người Nga vừa theo sát Tổng thống, vừa giữ khoảng cách để ông có thể cảm nhận bầu không khí thanh bình của Hà Nội, Thành phố vì Hòa bình...

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev khép lại với những ấn tượng tốt đẹp về cả hai đất nước, hai dân tộc có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Trước khi lên chiếc chuyên cơ (đêm 31/10/2010) về nước, tại phòng VIP của Sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng thống Dmitry Medvedev đã vui vẻ bắt tay, chụp ảnh lưu niệm với 4 sỹ quan Cảnh vệ Việt Nam đã trực tiếp bảo vệ ông trong thời gian thăm Việt Nam... Riêng người viết bài này chợt nghĩ, cũng như nhiều vị nguyên thủ các nước khi đến thăm Việt Nam, Tổng thống Liên bang Nga cũng có những hoạt động "ngoài dự kiến" để khám phá đất nước, con người Việt Nam. Càng hiểu, đất nước ta thật thanh bình.

Đoàn Nga có 3 chuyên cơ, gồm chuyên cơ Tổng thống, chuyên cơ Ngoại trưởng và chuyên cơ chở ôtô cùng các thiết bị đặc chủng phục vụ hoạt động của Tổng thống (máy bay này sang Việt Nam từ 29/10, trước 2 ngày so với đoàn Tổng thống). Cả 3 chiếc ôtô phục vụ Tổng thống đều là loại đặc biệt sản xuất theo đơn đặt hàng, mang hiệu Mercedes. Xe chở Tổng thống với 3 chữ RUS và Quốc kỳ Liên bang Nga, là loại xe có 3 khoang, chống được vũ khí hạng nặng. Hai xe kia có một chiếc là xe thông tin, một chiếc xe an ninh.

Trong những ngày ở Việt Nam, 3 chiếc xe đều được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24h bởi lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và An ninh Nga. Ban ngày, xe đỗ trong khuôn viên Khánh sạn Metropole - Hà Nội, nhưng buổi tối sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, những chiếc xe này được đưa về đậu trong Đại sứ quán Liên bang Nga trên đường La Thành. Khi ba chiếc xe này di chuyển (dù có chở Tổng thống hay không) đều có xe ôtô Cảnh sát dẫn đường và các xe chuyên dụng tháp tùng để bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Trần Duy Hiển

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 02/KLĐT-ANĐT-P4.

Để bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, Công an TP Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ tại nhiều tuyến phố trọng điểm.

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh nên nữ Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007), trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ về tội "Cố ý gây thương tích".

Nam sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để chế tạo 25 quả pháo nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文