Chuyện nữ Công an xã chính quy ở địa bàn biên giới

12:11 07/03/2020
"Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến". Đó chính là quyết tâm của một nữ cán bộ Công an xã chính quy huyện Thanh Chương, Nghệ An. Với tuổi đời còn rất trẻ, không ngại khó, ngại khổ, Trung úy Lê Na - Công an viên xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) đã tình nguyện đảm nhận chức danh Công an xã tại một địa bàn miền núi giáp biên còn nhiều khó khăn.


Gặp Lê Na, mọi người đều có chung thiện cảm về vẻ xinh xắn, đôn hậu và dễ gần của chị. Khi tôi hỏi Lê Na lý do tình nguyện về Công an xã, chị cười hồn hậu: “Trước chủ trương lớn của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, em nghĩ mình cũng nên là người đi đầu hưởng ứng việc thực hiện Ðề án lớn của Công an tỉnh Nghệ An nói chung và Công an huyện Thanh Chương nói riêng, góp phần tạo động lực cho CBCS trẻ mạnh dạn về cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chung của toàn lực lượng”.

Đoàn công tác Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà nhân Ngày 8-3 cho nữ Công an xã Lê Na.

Trước khi xung phong về cơ sở, Trung úy Lê Na là cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thanh Chương. Hiện chị được phân công phụ trách mảng công tác quản lý cư trú, hộ khẩu và trực tiếp quản lý, theo dõi địa bàn.

Người mới, việc mới và địa bàn mới nên việc đầu tiên của chị là phải gần anh em, gần chính quyền, gần nhân dân để biết người dân, chính quyền cần gì, trông đợi gì vào lực lượng Công an chính quy khi được triển khai về xã, làm như thế nào để đáp ứng được kỳ vọng của người dân, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT.

Với đặc thù của xã thì Công an xã phải luôn có mặt 24/24h giải quyết tất cả các vụ việc liên quan đến ANTT nên công tác ứng trực cần phải thực hiện nghiêm túc. Ðể làm tốt nhiệm vụ, cô gái đầy bản lĩnh đã dành rất nhiều thời gian để học tập kinh nghiệm của cấp trên và đồng nghiệp, tự nghiên cứu các tài liệu liên quan và trực tiếp đến địa bàn tiếp xúc, làm việc với nhân dân.

Phong cách gần gũi, nhẹ nhàng và cách bố trí công việc khoa học của Trung úy Lê Na đã tạo nên hình ảnh đẹp của lực lượng Công an chính quy khi về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trung úy Na cho biết, về xã đã giúp chị trưởng thành lên rất nhiều, dần tập làm quen với cách giải quyết tất cả công việc ở cơ sở, trên mọi lĩnh vực, giúp cho bản thân chín chắn, điềm đạm và bản lĩnh hơn.

Trong khoảng thời gian hơn 5 tháng được điều động về xã, Lê Na đã cùng với đồng đội giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Công an xã Hạnh Lâm đã bắt, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ pháo nổ, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ đánh bạc, 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm gồm 5 kích điện, hơn 10kg pháo nổ các loại…

Những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của người nữ Công an viên trong những đêm tuần tra vũ trang hay trong những buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân.

Dù thời gian gắn bó chưa lâu, chị đã được người dân nơi đây đón nhận, quý mến, tin tưởng. Ông Trần Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm chia sẻ: “Bà con trong xã rất phấn khởi từ khi có Công an chính quy về đây, và càng vui hơn khi có cán bộ nữ là chị Lê Na gần gũi, thân thiện.

Nhờ thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc tình hình và tuần tra kiểm soát trên địa bàn nên dù là xã giáp ranh đường biên giới Việt - Lào, đường sá giao thông còn khó khăn nhưng Ban Công an xã đã góp phần giữ yên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng cũng như xử lý kịp thời ngay khi vụ việc vừa phát sinh”.

Chồng Trung úy Lê Na cũng công tác trong ngành Công an, ở lĩnh vực giam giữ phạm nhân, có rất ít thời gian dành cho gia đình, nay chị lại tình nguyện về đảm nhiệm chức danh Công an xã, công việc sắp xếp gia đình không tránh khỏi những khó khăn, nhất là những đêm chị trực lại địa bàn khi con nhỏ mới được 2 tuổi, rất cần bàn tay chăm sóc của người mẹ… 

Tuy nhiên, với sự khéo léo và đồng lòng của cả hai vợ chồng, Lê Na đã có giải pháp thu xếp việc chăm sóc, dạy dỗ học hành của con phù hợp, tuy chưa thật sự trọn vẹn…

Minh Tâm

Trên không gian mạng lan truyền clip hình ảnh của một cán bộ CSGT kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội" là nội dung cắt ghép, bịa đặt sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng Công an. Đây là khẳng định của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vào chiều 24/3.

Tối 24/3, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về quá trình Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh, thành bắt giữ 3 đối tượng cướp 2 triệu USD tại tỉnh Gia Lai.

Tối 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt số tiền 125 triệu đồng sau khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm trong kẹo rau củ Kera.

Thao trường huấn luyện rà phá bom mìn nhân đạo Ba Vì có tổng diện tích 2 ha với khoản đầu tư 700.000 USD, được xây dựng vào năm 2024, tuân thủ tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) và được thiết kế để đào tạo nhân sự hành động bom mìn cho các hoạt động rà phá bom mìn nhằm hỗ trợ Chương trình quốc gia 504 của Việt Nam.

Ngày 24/3, Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 30.000  viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến.

Chiều 24/3, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị khác bắt giữ được nhóm đối tượng truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê quán Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê quán Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê quán Đồng Nai) ở tỉnh Gia Lai vào trưa cùng ngày.

Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do số đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc quá tin vào lời “cò” đất, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đã giao sổ hồng, sổ đỏ cho “cò” để làm thủ tục sang nhượng. Tuy nhiên, đất của họ bị mang đi bán, còn “cò” đất thì bặt vô âm tín…

Ngày 24/3, đại diện tập thể phụ huynh của 1.400 học sinh hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN cho biết các phụ huynh lại tiếp tục cùng gặp nhau và thống nhất gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp tới nhiều cơ quan, tổ chức để trình bày về “hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng của bà Nguyễn Thị Út Em và Hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.