Chuyện phá án của Phòng An ninh điều tra xứ chè

09:38 02/02/2015
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên được thành lập năm 1989, đến nay biên chế thành 2 đội công tác, với đội ngũ điều tra viên dạn dày kinh nghiệm.

Những năm qua, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Thủ trưởng cơ quan ANĐT điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong 3 năm gần đây, Phòng trực tiếp thụ lý trên 200 vụ án các loại, trong đó án khởi tố trên 40 vụ. So với đặc thù địa bàn phức tạp, dân cư đông đúc, người ngoại tỉnh đến sinh sống, học tập và lao động nhiều thì quân số còn mỏng nên công việc nhiều khi quá tải.

Song xác định công tác điều tra, giải quyết án là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất nên cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị luôn động viên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu chung của Công an tỉnh…

Cuối tháng 4/2014, lực lượng ANĐT Thái Nguyên nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh từ Thái Nguyên đến Bình Định, tiêu thụ tại các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng…

CBCS Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên họp bàn kế hoạch phá án.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng chính trú tại thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Khoảng 12h ngày 15/5/2014, tổ công tác Phòng ANĐT phối hợp với các lực lượng bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi), trú xóm Đớ, xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công và Nguyễn Phô (60 tuổi), trú thôn Thượng Giang, Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định có hành vi vận chuyển tiền giả tại phường Cải Đan, thị xã Sông Công.

Tang vật thu giữ gồm 605 tờ tiền polymer mệnh giá 200 nghìn đồng, tổng cộng là 121 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

Qua đấu tranh khai thác, chúng khai nhận toàn bộ tiền giả là của Hoa bán cho Phô và đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ…

Chia sẻ với chúng tôi thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng ANĐT thời gian gần đây, Đại tá Đỗ Văn Hùng say mê kể về vụ án Lê Văn Phương (37 tuổi), trú thôn Châu Xá, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương cùng đồng bọn chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép và chiếm đoạt vật liệu nổ.

Trong vòng 7 tháng xác minh, điều tra với bao gian khổ, hiểm nguy, lực lượng ANĐT Thái Nguyên đã bắt gọn các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật đảm bảo an toàn cho cả đối tượng, lực lượng truy bắt lẫn quần chúng nhân dân.

Đó là vào cuối tháng 5 năm 2014, Phương cùng với Nguyễn Thị Muộn (45 tuổi), trú thôn 8, Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng và Vũ Thị Ngọc tổ chức đưa các đối tượng Lê Văn Trung (em trai Phương), Nguyễn Thị Yến (vợ Trung), Phạm Văn Bân, Thân Thị Lan (vợ Bân), cùng trú tại Kinh Môn, Hải Dương và một số đối tượng khác đến nhà em gái Ngọc là Duyên ở Làng Lai, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên…

Chúng vận chuyển theo máy móc, phương tiện, khuôn mẫu, tiền chất thuốc nổ và tiến hành chế tạo, đóng gói thuốc nổ công nghiệp AD1.

Sau khi chế tạo xong khoảng 2 tấn thuốc nổ, Phương cùng đồng bọn rút về Hải Dương, còn Ngọc ở lại tìm mối tiêu thụ.

Ngọc đã bàn bạc với Duyên thuê Dương Văn Chuẩn và Hoàng Văn Quy, cùng trú xóm Làng Lai vận chuyển, cất giấu thuốc nổ ở khu đất trống gần nhà đối tượng Nông Văn Sáng (41 tuổi), thuộc địa phận xóm Làng Lai…

Để khám phá đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc nổ số lượng “khủng”, các trinh sát đã phải liên tục bám địa bàn, không quản đêm hôm vất vả, phơi nắng phơi mưa tại các cánh đồng, khu vực nghĩa địa, nhịn đói nhịn khát, ăn chực nằm chờ…

“Tài liệu, chứng cứ ban đầu từ con số không, nhưng với yêu cầu phải làm rõ toàn bộ đường dây, đối tượng phạm tội, đảm bảo tài liệu, chứng cứ nên các điều tra viên đã khôn khéo, linh hoạt chuyển hoá tài liệu, chứng cứ, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cao”, Đại tá Hùng chia sẻ thêm.

Với thành tích này, đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2014, CBCS Phòng ANĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã đánh đúng, đánh trúng các đối tượng đầu sỏ trong các vụ án lớn, chưa từng xảy ra trên địa bàn Thái Nguyên, liên tỉnh từ Bắc đến Nam, hoạt động trong nhiều năm.

Chiến công nối tiếp chiến công, họ xứng đáng là đơn vị mũi nhọn, là nòng cốt trong lực lượng an ninh, bảm bảo bình yên cho nhân dân xứ chè…

Từ khi thành lập đến nay, Phòng ANĐT Công an tỉnh Thái Nguyên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Huân chương Chiến công hạng ba; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đơn vị nhiều lần được Tỉnh uỷ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”…

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014, đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Quỳnh Vinh – Vũ Linh

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文