Đội nắng chống dịch nơi "chảo lửa" Hà Tĩnh

12:42 18/06/2021
Trong cái nắng nóng bỏng rát của mùa hè, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn ngày ngày căng mình “đội nắng” làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát, khu vực cách ly, khu vực phong tỏa, các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh.


Công an Hà Tĩnh tại một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong nắng nóng gay gắt, Công an cùng các lực lượng khác vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt lượng người và phương tiện từ các địa phương khác vào địa bàn.

Lau vội vệt mồ hôi chảy dài trên trán, Đại úy Nguyễn Đức Bảo Trung, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: Tại chốt kiểm tra dịch bệnh Cầu Phủ mỗi ngày có hàng trăm phương tiện và người vào, ra trong địa bàn Thành phố, vì vậy, công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an tại các chốt cửa ngõ gặp rất nhiều khăn. 

Kiểm tra kỹ người và phương tiện ra vào.

Chúng tôi vừa phải làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, vừa phải giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Dù khó khăn, vất vả đến mấy, chúng tôi đều sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhằm góp phần vào công cuộc chiến thắng đại dịch, Đại úy Trung bày tỏ.

Thời tiết Hà Tĩnh mấy ngày này có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa có thể lên đến 42-43 độ khiến các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ tại chốt cảm thấy khá mệt mỏi. Dù vậy, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên ai cũng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chốt kiểm soát dịch trong ngày nắng nóng.

Cùng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực Cầu Phủ, Trung tá Lương Tuấn Anh, Công an Thành phố Hà Tĩnh tâm sự: Mấy ngày trước trời mưa to gió lớn, anh em tại chốt trở tay không kịp, quần áo, vật dụng trong lán ướt hết. Ấy vậy mà nay nắng cháy da cháy thịt, anh em trực chốt đều xác định được nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu, gác lại những nỗi niềm riêng để cùng nhau khắc phục khó khăn dưới thời tiết khắc nghiệt, cùng các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra một chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Tại nhiều khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly y tế trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an vẫn đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ khắc phục những khó khăn, vất vả trong công tác phòng, chống dịch và các lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, những ngày qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên có mặt tại các chốt để kiểm tra công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo lực lượng Hậu cần phục vụ kịp thời trang bị dụng cụ bảo hộ, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm để CBCS yên tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ khi Hà Tĩnh xuất hiện các ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh là một trong những lực lượng chủ động, tích cực, tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19; để lại nhiều dấu ấn đậm nét, tình cảm, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, thể hiện phẩm chất cao quý của lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Hồng Nhung

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文