Công an Hòa Bình: 3 ngày phá hai vụ vận chuyển 155 bánh heroin

17:50 11/08/2009
Chưa đầy 3 ngày sau khi vụ vận chuyển 120 bánh heroin vừa được khám phá tại địa bàn huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Công an huyện Tân Lạc tiếp tục phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hoà Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê "hàng tươi" là 35 bánh heroin. Dù ở lần này, đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động vẫn không thể thoát khỏi "lưới trời."
>> Bắt đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin

Nhân dân cùng vây bắt tội phạm

Nghe tiếng chạy huỳnh huỵch về phía mình, đoán có việc chẳng lành, anh Tô Thanh Phương, Hạt trưởng Hạt giao thông 3 vội dừng lại. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người đàn ông đang chạy bộ, đằng sau có rất nhiều người đuổi bắt, trong đó có một số người mang sắc phục Công an, đoán người đàn ông trên là tội phạm, anh Phương vội vàng đuổi theo đối tượng.

Cuộc chạy đua càng ngày càng rút ngắn. Khi khoảng cách giữa anh Phương và đối tượng chỉ còn trong gang tấc, cũng chính là lúc các tổ công tác của Công an huyện Tân Lạc và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý ập đến. Anh Phương đã quên cả hiểm nguy cùng các trinh sát vật lộn bắt đối tượng. Cuộc vây bắt phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới kết thúc. Trong chiếc ba lô mà đối tượng vứt lại trên đường tháo chạy, các tổ công tác kiểm tra, thu giữ được 35 bánh heroin.

Suốt quãng đường về Công an huyện, đối tượng bị bắt không nói không rằng. Chỉ khi nhìn thấy một người phụ nữ dắt con nhỏ đi ven đường, hắn mới đưa tay lên dụi mắt, ánh mắt cứ ngoái lại nhìn em bé và thở dài liên tục. Rồi hắn gục đầu rất lâu trên thành ghế xe. Có lẽ đến bây giờ, đối tượng mới ân hận về việc làm của mình, hẳn hắn đang nhớ vợ con. Chỉ vài giờ sau khi bị bắt giữ, đối tượng đã chịu mở miệng. Hắn khai là Vàng A Lự, 27 tuổi, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hoà Bình), nơi đã từng có nhiều gia đình tan nát, nhiều người phải trả giá đắt về buôn bán, vận chuyển ma tuý. 

Đại diện UBND tỉnh và Công an tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen cho 2 tập thể.

Thay đổi quy luật vận chuyển vẫn không thoát

Theo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Ma tuý - Môi trường Công an huyện Tân Lạc, đơn vị chủ công trong vụ án này cho biết, qua công tác nắm tình hình, các anh đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma tuý thuê từ các điểm nóng, trung chuyển qua địa bàn huyện Tân Lạc về Hà Nội.

Qua nhiều ngày theo sát quy luật hoạt động của các đối tượng, các anh đã có thông tin về đường dây vận chuyển ma tuý thuê. Các đối tượng lúc thì đi ôtô, lúc thì đi xe máy, vận chuyển hàng với nhiều kiểu ngụy trang khác nhau. Thường thì, để tránh bị phát hiện, các đối tượng chỉ vận chuyển vào thời gian trưa và chập choạng tối, khi mà theo phán đoán là giờ các lực lượng chức năng tổ chức giao ca. Chuyên án ma tuý mới đã được Công an huyện Tân Lạc thành lập.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã cho vào "vòng ngắm" đối tượng Vàng A Lự. Thời gian gần đây, Lự thường xuất hiện trên cung đường nóng, nơi được gọi là "cửa tử" mà bọn buôn bán, vận chuyển ma tuý rất sợ đi qua vì chính nơi đây, nhiều vụ bắt giữ tội phạm buôn bán, vận chuyển ma tuý đã diễn ra. Lự hiện đã có vợ và 2 con nhỏ. Tuy cả nhà sinh sống bằng nghề trồng trọt nhưng chẳng biết bằng cách nào, trong ngôi nhà đơn sơ không có vật dụng gì đáng giá mấy, Lự đã sắm được chiếc xe máy đắt tiền để đi. Những biểu hiện bất minh của Lự đã được các trinh sát nắm bắt.

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình lấy mẫu để giám định.

Sáng 8/8, thời điểm phá án được ban chuyên án quyết định khi phát hiện Lự đi xe máy ra khỏi nhà, giữa khung xe máy Lự để một chiếc ba lô. Cũng như vụ bắt giữ kẻ vận chuyển 120 bánh heroin, Thượng tá Trịnh Văn Cường, Trưởng Công an huyện Tân Lạc và Thượng tá Đào Văn Minh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hoà Bình lại thức đêm, chụm đầu vào bàn bạc cùng các tổ công tác. Dù vừa lập chiến công nhưng các anh vẫn không quên nhiệm vụ mới. Khi các tổ chốt chặn đã vào vị trí, một lần nữa, lực lượng CSGT lại ra hiệu lệnh dừng xe. Biết bị lộ, Vàng A Lự vứt xe máy bỏ chạy lên đồi nhưng không thoát.

Tại CQĐT, Lự khai nhận vận chuyển ma tuý thuê cho một đối tượng người Hoà Bình. Chỉ cần vận chuyển 35 bánh heroin về đến TP Hoà Bình, Lư sẽ nhận được 20 triệu đồng tiền công.

Cũng tại CQĐT, Lự khai rằng, hắn biết đối tượng vận chuyển 120 bánh heroin vừa bị bắt giữ 3 ngày trước ở cung đường này. Tuy nhiên, nghĩ rằng Công an đang ăn mừng chiến thắng, không để ý đến công việc nên Lự đã liều lĩnh vận chuyển 35 bánh heroin trong thời điểm này.

Ngày 10/8, trao đổi với PV Báo CAND, CQĐT Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, theo kết quả trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hoà Bình, 35 bánh heroin nêu trên là "hàng xịn", có trọng lượng 12,327kg.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

UBND tỉnh Hòa Bình khen thưởng "nóng" việc bắt 2 vụ vận chuyển 155 bánh heroin

Sáng 10/8, UBND tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Lễ trao thưởng, khen thưởng đột xuất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.

Đồng chí  Bùi Văn Cửu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đã chúc mừng và tặng quà cho tập thể CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an huyện Tân Lạc (Hoà Bình) về thành tích phá 2 chuyên án, bắt 2 vụ vận chuyển tổng cộng 155 bánh heroin tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Đại tá Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đã tóm tắt thành tích 2 vụ án do Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an huyện Tân Lạc khám phá: Ngày 5/8, bắt đối tượng Dương Ngô Duy, 36 tuổi, trú tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), vận chuyển thuê 120 bánh heroin, thu 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động và 4,1 triệu đồng. Ngày 8/8, bắt đối tượng Vàng A Lự, 27 tuổi, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hoà Bình), thu giữ 35 bánh heroin,1 xe máy.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương chiến công mới của lực lượng Công an tỉnh Hoà Bình nói chung, Công an huyện Tân Lạc và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý nói riêng... Nhân dịp này, UBND đã tặng 2 Bằng khen cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh và Công an huyện Tân Lạc, tặng 10 Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma tuý.

Quỳnh Anh

A.Hiếu

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文