Công an Kon Tum với những việc làm thiết thực vì dân

11:44 09/07/2015
Bằng những việc làm thiết thực của mình vì nhân dân phục vụ, CBCS Công an Kon Tum phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đến tận giường bệnh cấp CMND

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Kon Tum luôn tất bật khi nhận thông tin yêu cầu giúp đỡ cho người dân. Hơn 14h ngày 23/6, khi nhận được đề nghị của chị Nguyễn Thị Kim Loan, trú tại 46 Nguyễn Đình Chiểu, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum có con trai tên Thái Minh Tú (28 tuổi), hiện đang cấp cứu tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nhưng tình trạng sức khỏe ngày càng bệnh nặng nên phải chuyển viện gấp lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, do chứng minh nhân dân (CMND) của Tú đã bị mờ nhòe, không rõ chữ và số nên không thể làm các thủ tục chuyển viện và hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Đại tá Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo nhanh 1 tổ công tác trực tiếp đến Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để làm thủ tục cấp phát CMND cho anh Thái Minh Tú ngay tại giường bệnh.

Công an Kon Tum đến tận nhà giúp dân làm CMND.

Trong dòng nước mắt cảm động, chị Nguyễn Thị Kim Loan (mẹ của Tú) cùng các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tỏ rõ niềm biết ơn sâu sắc trước sự tận tình kịp thời của cán bộ chiến sỹ Công an Kon Tum đã hết lòng vì dân.

Trước đó, Công an tỉnh Kon Tum cũng nhận được yêu cầu đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho ông Lê Đình Châu (84 tuổi) trú tại số nhà 48 Lê Hồng Phong, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (bị liệt hai chân) và ông bà Lương Ngọc Khuê (94 tuổi), Hoàng Thị Hừu (93 tuổi) cùng ở TP Kon Tum nhằm thuận tiện cho việc khám chữa bệnh. Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của các gia đình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã cử tổ công tác lưu động đến tận nơi cấp CMND cho các cá nhân theo nguyện vọng...

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum có rất nhiều người già yếu, bệnh tật rất cần giấy CMND để làm thủ tục bảo hiểm y tế, BHXH nhưng không thể đến cơ quan Công an để làm CMND. Xuất phát từ thực tế đó và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đã đến tận nhà làm và cấp giấy CMND cho nhiều người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài việc cử các tổ công tác đến tận thôn làng làm CMND theo định kỳ mỗi năm 2 lần, Công an Kon Tum còn sẵn sàng thực hiện các yêu cầu đột xuất, cần thiết của người dân.

Cùng với việc đến tận nơi cấp CMND, Công an Kon Tum còn giải quyết chuyển giấy tờ hộ khẩu cho người dân thông qua chuyển phát nhanh theo đường bưu điện nếu có yêu cầu. Nhờ những cách làm linh hoạt mà tiết kiệm được thời gian, đáp ứng quyền lợi cho nhân dân, tạo được niềm tin yêu sâu sắc giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Bảo quản, trả lại nhiều tài sản bị mất cho nhân dân

Ngày 2/7, anh Kiều Duy Tâm (41 tuổi), ở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum điều khiển xe mô tô BKS 82H2-2200 trên đường đi công tác về nhà, khi đến đoạn đường thuộc thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà thì xảy ra va chạm giao thông với xe ôtô  BKS 82K- 5454 do anh Lê Văn Phú (33 tuổi), ở huyện Đăk Hà, Kon Tum điều khiển.

Vụ va chạm giao thông đã làm anh Tâm bị thương nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Trong lúc bị tai nạn, anh Tâm đã đánh rơi cặp giấy tờ và số tiền gần 40 triệu đồng. Rất may, số tài sản và tài liệu trên đã được cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum nhặt được đưa về niêm phong, cất giữ và sau đó đã liên hệ trả lại cho người nhà nạn nhân.

Nhận lại tài sản bị mất tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum), chị Nguyễn Thị Uyên Phương (vợ của anh Kiều Duy Tâm) xúc động nói: “Vợ chồng tôi rất may mắn được các cán bộ Công an huyện Đăk Hà nhặt, bảo quản và trả lại số tiền này cùng nhiều giấy tờ liên quan. Tôi thật sự biết ơn các cán bộ Công an huyện Đăk Hà...”.

Trước đó, Thượng úy Đặng Văn Lâm, cán bộ Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) cũng nhặt được của rơi với số tiền hơn 10 triệu đồng và đã liên lạc trả lại cho người dân...

Đại tá Nguyễn Công Văn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum chia sẻ: hàng ngày, bằng những việc làm thiết thực của mình vì nhân dân phục vụ, CBCS Công an Kon Tum phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngọc Như

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文