Công an quận Hai Bà Trưng quyết liệt chặn "cái chết trắng"

09:01 29/01/2011
Là một trong những quận nội thành cũ của Hà Nội, Hai Bà Trưng từng nổi tiếng với nhiều tụ điểm ma túy phức tạp. Chính vì vậy, công tác đấu tranh chống loại tội phạm này hết sức cam go, quyết liệt.

Mới hơn 6h sáng, Trung tá Nguyễn Ngọc Hoa, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại đơn vị. Đêm hôm trước, Công an phường Đồng Nhân và CBCS của Đội đã tạm giữ hành chính Đỗ Hùng Vĩ (40 tuổi, ở ngõ 1, Đồng Nhân) vì sử dụng ma túy. Vĩ vốn là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, cộm cán với bản "thành tích" tiền án, tiền sự dài dằng dặc. Không chỉ thế, Vĩ còn luôn thủ dao lam trong người, sẵn sàng rạch bụng để ăn vạ cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ Công an phường Đồng Nhân lập thì ngoài 5 tiền án, tiền sự Vĩ đã 5 lần đi cai nghiện tập trung. Sau khi cai nghiện về, mặc dù chính quyền địa phương và các đoàn thể đã hết sức cố gắng cùng với gia đình quản lý nhưng Vĩ vẫn chứng nào tật nấy. Cai nghiện tại cộng đồng cho Vĩ không xong, Công an phường đã lập hồ sơ tiếp tục đưa Vĩ đi cai nghiện tập trung. Trước kia, mỗi đợt đưa đối tượng nghiện đi cai tập trung, mỗi tuần Hội đồng Tư vấn của quận, huyện chỉ họp 1 lần. Chính vì vậy, sau khi các phường lập hồ sơ cai nghiện, trong lúc chờ ra quyết định, người nghiện thường bỏ trốn. Hiệu quả của việc đưa người nghiện đi cai tập trung gặp nhiều khó khăn, không đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, người nghiện chưa được cai vẫn tiếp tục tìm heroin để sử dụng, đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Để khắc phục tình trạng trên, Công an quận Hai Bà Trưng đã tham mưu cho UBND ra quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn để xét duyệt hồ sơ cai nghiện trong ngày. Điều này đã tạo thuận lợi lớn trong việc đưa người nghiện đi cai tập trung, giảm bớt gánh nặng xã hội và phức tạp về ANTT ở địa phương.

Chính vì vậy, mới 6h sáng, Trung tá Hoa phải đến cơ quan để hoàn tất các thủ tục cuối cùng, sau đó thông báo thời gian họp Hội đồng Tư vấn cho các thành viên liên quan... Thực sự, việc tạm giữ hành chính  Đỗ Hùng Vĩ cũng không hề dễ dàng, bởi Vĩ biết mình sẽ bị đưa đi cai nghiện nên lúc nào cũng giấu 4-5 chiếc dao lam bên mình, sẵn sàng rạch bụng để né tránh việc cai nghiện tập trung. Kết quả đúng như dự đoán, Vĩ giấu tới 4 chiếc dao lam trong người. Khi bị đưa về nhà tạm giữ Công an quận, Vĩ lên cơn nghiện khiến lực lượng chức năng hết sức vất vả, phải thường xuyên giám sát Vĩ.

CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch phá án.

Sau khi Hội đồng Tư vấn xét duyệt xong hồ sơ cai nghiện tập trung của Vĩ vừa giải tán, về đơn vị để làm việc thì Trung tá Hoa lại nhận được điện thoại của Công an phường Quỳnh Lôi báo rằng cũng vừa tạm giữ đối tượng nghiện có hồ sơ đi cai tập trung, đề nghị Hội đồng Tư vấn ra quyết định gấp. Lập tức, anh Hoa lại tiếp tục công việc của mình để ngay trong buổi sáng hôm đó, có thể đưa thêm một đối tượng nữa đi làm lại cuộc đời.

Sự tất bật của Trung tá Hoa không phải là cá biệt ở Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng, bên cạnh anh, những đồng đội khác cũng đang túi bụi với công việc của mình. Phải nói rằng, việc chiến đấu với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở địa bàn này là một cuộc chiến hết sức cam go. Chiến công của các anh, đôi khi chỉ đơn giản là bắt được đối tượng với dăm gói heroin, nếu so với các chuyên án hàng trăm bánh thì "chẳng bõ bèn gì". Thế nhưng, cái mà các anh giành lại được để đem đến cho bà con trong từng con ngõ nhỏ lại vô cùng lớn. Đó là sự bình yên, là sự giải thoát khỏi ám ảnh của ma túy đang len lỏi đầu độc nhiều thanh thiếu niên. Đối với mỗi gia đình, điều đó thật quý giá biết nhường nào. Nếu những ai đã sống ở Hà Nội, đã đến Hà Nội hay đơn giản chỉ cần nghe các thông tin trên thông tin đại chúng cũng có thể hình dung ngay được một số địa bàn thuộc quận này từng là "điểm nóng" về  ma túy như Thanh Nhàn, ngõ Lò Lợn, ngõ Trại Cá...

Những năm qua, không ít "lô cốt" ma túy ở đây đã bị triệt phá. Nhưng cái nghiệt ngã của ma túy ở đây đó là sự "di truyền", bởi gia đình nào bố mẹ dính đến ma túy thì con cái ít khi lương thiện. Như trùm ma túy Cao Thị Lan, từng ngang dọc một thời ở Thanh Nhàn, lúc cao điểm tụ tập được hàng chục đệ tử, tiền bạc rủng rỉnh. Thế nhưng, tiền cũng không cứu được 2 đứa con trai của chị ta khỏi ma túy... Chính vì vậy, cuộc chiến của các CBCS Công an quận Hai Bà Trưng với ma túy chưa lúc nào hết nóng bỏng, cam go.

Sau khi Thuấn bị bắt, các cụ già trong ngõ Lò Lợn - nơi Thuấn ở đã viết thư đến cảm ơn các CBCS Công an nhổ giúp họ cái nọc độc đang tìm cách giết dần con cái họ. Thậm chí, có một cụ già hơn 70 tuổi, khệ nệ đem túi hoa quả tươi đến tận nơi để cảm ơn các cán bộ Công an đã giúp cháu ông có cơ hội thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cụ già cho biết, sở dĩ cụ xúc động vì khi nghe tin Thuấn “đảo" bị bắt, đứa cháu nội 15 tuổi của cụ bỗng hoảng hốt như mất của. Bố mẹ cháu thấy lạ đã tra hỏi và cậu bé cho biết đã được Thuấn “đảo" cho sử dụng miễn phí ma túy 2 lần...

Các đối tượng tinh vi, nhiều thủ đoạn nên việc đấu tranh với chúng của lực lượng chức năng cũng khác. Mỗi khi "đánh án" không thể đi bằng ôtô, nhiều khi không đi được bằng xe máy, thứ mà các anh cần nhất đó là đôi chân vững chãi và đôi tay rắn chắc, tinh nghệ của mình. Như vụ triệt phá lô cốt ma túy do Nguyễn Đình Thuấn ở ngõ Lò Lợn. Thuấn có biệt danh là Thuấn “đảo", trong giới ma túy ở Hà Nội nghe tiếng Thuấn “đảo" nhiều người đã "ghê răng" bởi sự liều lĩnh của đối tượng này.

Thâm niên buôn ma túy của Thuấn cũng đáng nể - tới gần thập kỷ "hoành hành" ở ngõ Lò Lợn bất chấp mọi sự đổi thay của phố phường bên ngoài. Suốt hàng chục năm qua, Công an quận Hai Bà Trưng đã lập nhiều kế hoạch, chuyên án đấu tranh với tụ điểm ma túy do Thuấn “đảo” cầm đầu. Lần lượt người thân của Thuấn bị bắt nhưng Thuấn đều khôn khéo tẩu tán tang vật, hoặc tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Lần này, các trinh sát đã lập kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, tính toán mọi phương án có thể xảy ra.

Theo tài liệu trinh sát thì Thuấn thường không bán "hàng" ở nhà mà giao qua điện thoại di động ở các địa điểm khác nhau. Trước khi hẹn với khách, hắn thường đi khảo sát độ an toàn sau đó giấu ma túy và một nơi bí mật, thu tiền xong sẽ chỉ cho con nghiện đến điểm giấu ma túy để lấy. Có những địa điểm, Thuấn liên tục "bám" hàng tuần nhưng có nơi, hắn chỉ giao duy nhất 1 lần rồi lại thay đổi. Chính vì vậy, việc bắt quả tang Thuấn vô cùng khó khăn. Sau gần 1 tháng mật phục, các trinh sát đã bắt quả tang hắn khi đang giao hàng tại ngõ Trung Hiền, kết thúc gần thập kỷ đeo đuổi Thuấn “đảo".

Vất vả, khó khăn trong công tác nhưng CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hai Bà Trưng gặp phải còn là những việc "không giống ai" bởi đặc thù của các đối tượng ma túy. Mỗi lần bắt được chúng, không chỉ vất vả làm các thủ tục tố tụng, điều tra mở rộng vụ án, nhiều khi, các trinh sát, ĐTV còn phải trở thành người nhà để chăm sóc cho các đối tượng này. Có những vụ án, đối tượng bị bệnh lao phổi, các trinh sát phải đưa đến viện rồi thay nhau thức 24/24h để canh giữ. Có những lúc, đối tượng lên cơn ho ngặt nghẹo, các trinh sát thương tình lấy nước, lấy, thậm chí vuốt ngực, xoa lưng giúp đối tượng đỡ cơn đau đớn.

Trung tá Vũ Mạnh, Đội trưởng nhớ lại sự việc diễn ra cách đây vài tháng mà anh em phải hết sức vất vả. Đó là vào cuối tháng 11/2010, Đội bắt Vũ Quốc Đạt (34 tuổi, trú ở tổ 4, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đang bán lẻ ma túy tại ngã tư Vọng, phường Đồng Tâm. Đạt là đối tượng nghiện ma túy nặng đồng thời mắc một số bệnh khác. Sau khi bị bắt, Đạt lên cơn nghiện, vật vã. Đội đã báo cáo chỉ huy quận gọi cấp cứu 115 đến khám cho Đạt. Sau khi khám, các bác sĩ đề nghị đưa anh ta vào bệnh viện để điều trị. Sợ Đạt xảy việc chẳng lành, các CBCS đã đưa anh ta vào Bệnh viện Thanh Nhàn.

Sau khi sơ cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn đề nghị chuyển lên tuyến trên vì không đúng chuyên môn, không đủ khả năng chữa trị. Không còn cách nào khác, tổ công tác lại đưa Đạt lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, sau khi khám, các bác sĩ kết luận bệnh của Đạt cần điều trị lâu dài nên yêu cầu chuyển về tuyến dưới... Các trinh sát lại báo cáo chỉ huy quận đồng thời mọi người vận dụng hết các mối quan hệ quen biết để tìm nơi chữa bệnh cho Đạt. Và, các anh đã thành công khi giám đốc một bệnh viện quen đồng ý chữa cho Đạt với yêu cầu trinh sát phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bác sĩ và bệnh nhân khác. Dù vất vả ăn chực nằm chờ để chăm sóc và trông coi Đạt nhưng các anh ai cũng vui vì đã chữa bệnh được cho anh ta và điều tra, mở rộng thành công vụ án...

Không thể kể hết những việc làm mà CBCS Công an quận Hai Bà Trưng dành được bởi sự bình yên của Thủ đô hôm nay phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của họ. Lẫn trong hàng trăm việc đời thường khác, họ vẫn ngày đêm miệt mài đấu tranh, ngăn chặn "cái chết trắng" ở từng ngõ nhỏ, từng con phố len lỏi như những mạch máu giữa Thủ đô.

Không ai quản ngại khó khăn, gian khổ, bởi họ hiểu chỉ lơi lỏng một chút thôi, rất có thể một thiếu niên vô tội nào đó sẽ bị ma túy quyến rũ, một gia đình nào đó sẽ tan nát do ma túy gây ra. Và thành tích khám phá, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội; tiếp nhận điều tra, thụ lý 334 vụ, 383 bị can trong năm 2010; quá trình điều tra chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, cũng đủ để nói lên sự vất vả của từng CBCS "làm" ma túy ở địa bàn phức tạp này

Phương Thủy

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Nhóm các nước trung gian hòa giải trong vấn đề Gaza gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác, ngày 6/12 đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel liên quan đến việc mở cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều, chỉ cho phép người Palestine rời khỏi lãnh thổ nhưng không được quay trở lại, đồng thời tiếp tục hạn chế hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đảo (SN 1987, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文