Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I - 60 năm một chặng đường phát triển

11:28 01/07/2014
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng Kỹ thuật Nghiệp vụ I (1/7/1954 - 1/7/2014), được Đảng ủy và lãnh đạo Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I ( KTNV I) tạo điều kiện, Đoàn cán bộ hưu trí của Cục KTNV I, do đồng chí Đại tá Đoàn Hữu Chung làm Trưởng đoàn đã về thăm những Khu di tích lịch sử của lực lượng KTNV I nằm trên dải đất phía Bắc của Tổ quốc.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là khu đồi thuộc xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo Nha Công an Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống pháp. Tại đây, ngày 1 tháng 7 năm 1954, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã triệu tập 5 người gồm các đồng chí Nguyễn Văn Phẩm, Nguyễn Văn Xế, Võ Đại Gíao, Nguyễn Trung Đình và Nguyễn Văn Tước, và giao cho 5 đồng chí đó nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật nghiệp vụ I.

Nhìn vào tấm bia ghi dòng chữ “Đây là nơi ở và làm việc của đồng chí Trần Quốc Hoàn khi quyết định thành lập đơn vị KTNV I”, chúng tôi vô cùng xúc động và trong tâm trí chúng tôi đang hiện lên một bức tranh về quá trình phát triển lực lượng KTNV I.

Thời kỳ đầu thành lập, trang thiết bị của đơn vị rất thô sơ, thậm chí đơn vị đã phải dùng xe đạp để quay máy phát điện. Tuy khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, những người đầu tiên của lực lượng KTNV I đã thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ mà đồng chí Bộ trưởng giao cho và đã đem lại niềm tin vào kết quả trong tương lai của công tác KTNV I.

Nhìn vào đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật của Cục KTNV I ngày nay, chúng tôi càng thấy được sự quan tâm rất lớn mà đồng chí cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã dành cho lực lượng KTNV I. Ngay từ những năm cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, đồng chí  Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã báo cáo với Trung ương Đảng và Chính phủ cho phép xin viện trợ từ nước ngoài, đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cũng rất quan tâm đến công tác cán bộ khoa học kỹ thuật. Ngoài việc mời các chuyên gia đến hướng dẫn khai thác, sử dụng, bảo quản và sửa chữa các thiết bị kỹ thuật trên các công trình kỹ thuật nghiệp vụ, đồng chí còn cho phép liên kết với các cơ sở đào tạo ở trong nước để đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật. Nhờ đó, ngày nay hầu hết số cán bộ KTNV I đều có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó, số cán bộ có trình độ đại học chiếm 70%, trình độ trên đại học chiếm 2,6%.

Toàn cảnh khu di tích Cục KTNV I tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra ở miền Bắc, nhằm đảm bảo cho công tác KTNV I không bị gián đoạn bởi những cuộc ném bom tàn ác của không lực Hoa Kỳ, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ thị phải lắp đặt một trung tâm KTNV I ở nơi sát biên giới Việt-Trung - Khu đồi đối diện với cầu Cốc Lếu ở thị xã Lào Cai, nay là phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Trong điều kiện chiến tranh phá hoại ác liệt, các phương tiện giao thông vận tải đường bộ cũng như đường sắt từ Hà Nội và các tỉnh đồng bằng lên các tỉnh miền núi phía Bắc gặp rất nhiều khó khăn và đã chịu nhiều tổn thất. Vậy mà, thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các đơn vị Kỹ thuật, Hậu cần đã tổ chức vận chuyển an toàn một khối lượng lớn thiết bị, máy móc và các phụ kiện khác từ một trung tâm ở ngoại thành Hà Nội lên địa điểm xây dựng trên khu đồi ở Lào Cai. Bằng kiến thức đã được học tập và kinh nghiệm thực tế trong công tác, các cán bộ kỹ thuật của Cục đã tự mình nhanh chóng lắp đặt thiết bị, máy móc, lập thành một trung tâm phục vụ cho công tác KTNV I. Và trung tâm này  thường xuyên hoạt động an toàn và đạt được hiệu quả cao,  góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng miền Nam, trung tâm này mới chuyển về địa điểm cũ.

60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Kỹ thuật nghiêp vụ I đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích thời kỳ chống Mỹ, trong việc cung cấp cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Công an nhiều tin có giá trị chiến lược cũng như đạt được nhiều thành tích trong mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia thời kỳ đổi mới. Với những thành tích đó, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quí, trong đó có Huân chương Độc lập năm 2004, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2009 và  2 lần (1985 và 2011) được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. 4 đơn vị Phòng Nghiệp vụ của Cục KTNV I cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu “ Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Người viết bài này xin phép được thắp nén hương thơm trước anh linh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Chúc lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ I luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của 60 năm qua và sẽ tô thêm nhiều nét son đậm vào những trang sử hào hùng của lực lượng Kỹ thuật Nghiệp vụ I

Ninh Công Khoát

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文