Cục Truyền thông CAND dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

18:30 27/07/2020
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 27/7, Đoàn cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND do Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng làm Trưởng đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Tham gia trong Đoàn còn có Đại tá Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng, Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà Xuất bản CAND; Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng; Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập Báo CAND…
Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn có 2.153 ngôi mộ Liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và thời bình. Nghĩa trang xây dựng từ những năm 1950. Đây cũng là nơi an nghỉ của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cũng như nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn đời đời bất tử của các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động, Đoàn cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn đời đời bất tử và dâng lên các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương tỏ lòng thành kính đối với các Anh hùng đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn có 2.153 ngôi mộ Liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và thời bình. Nghĩa trang xây dựng từ những năm 1950.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đảng ủy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Cục Truyền thông CAND nguyện ghi lòng, tạc dạ công ơn to lớn và truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; tiếp tục khẳng định và phát triển bền vững thương hiệu báo chí, xuất bản, điện ảnh CAND.

Đoàn cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND thắp nén tâm hương tỏ lòng thành kính đối với các Anh hùng đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Quyết tâm xây dựng Cục Truyền thông CAND phát triển, là cơ quan Truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt mọi yêu cầu trong tình hình mới, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…

Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn.

Xuân Trường

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文