Cuộc truy tìm trùm giang hồ Mai Đức Vượng và đàn em ở nước ngoài

19:35 28/02/2012
Với nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hải Phòng cùng sự phối hợp của Cảnh sát Thâm Quyến, 2 đối tượng nguy hiểm Mai Đức Vượng và Nguyễn Thành Thuận đã được áp tải thành công về Việt Nam trước khi chúng được phía Trung Quốc trả tự do vì hành vi nhập cảnh trái phép.
>> Triệt phá băng nhóm do "đại ca" Mai Đức Vượng cầm đầu

Từ cuối năm 2010 đến tháng 5/2011, trên địa bàn TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ án nghiêm trọng, một nhóm đối tượng đi xe máy, bịt mặt, sử dụng súng gây ra hàng loạt vụ giết người, cố ý gây thương tích.

Vụ thứ nhất xảy ra tại khu vực ngã 3 Phạm Minh Đức, phường Gia Viên (Ngô Quyền, Hải Phòng). Một số đối tượng dùng dao, kiếm đâm anh Trần Doãn Chung, 31 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền gây thương tích.

Tiếp đó, ngày 5/5/2011, tại trước cửa số nhà 34 Đoạn Xá, phường Đông Hải, quận Hải An, anh Tô Phương Nam, 19 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền bị 2 đối tượng đi xe máy, đeo khẩu trang bịt mặt, ập đến, dùng súng col tự chế bắn vào lưng, khiến anh Nam bị giảm 85% sức lao động.

Chưa đầy tháng sau, hồi 2h ngày 25/5/2011, tại khu vực đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, do mâu thuẫn trong khi hát karaoke, 6 đối tượng đã dùng súng quân dụng bắn bị thương, làm anh Lê Biên Cương giảm 29% sức lao động, anh Nguyễn Hữu Trung giảm 19% sức lao động...

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) lập chuyên án đấu tranh. Với sự nỗ lực đấu tranh, cơ quan Công an đã xác định được nhóm đối tượng gây ra các vụ việc trên do Mai Đức Vượng, tức Tộ tích, 31 tuổi, trú tại Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viễn, quận Ngô Quyền cầm đầu. Chúng chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đòi nợ thuê, kinh doanh cầm đồ, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, karaoke...

Địa bàn hoạt động của nhóm này không chỉ ở Hải Phòng, mà còn vươn vòi bạch tuộc đến cả Hà Nội và các tỉnh miền Trung, miền Nam. Và đương nhiên, để hoành hành được trong các lĩnh vực này, Vượng và đám đàn em đã tàng trữ nhiều loại vũ khí, đặc biệt tập trung vào các loại súng, kể cả súng quân dụng để gây thanh thế, dằn mặt đối phương...

Ngay sau khi “đánh hơi” thấy sự điều tra của cơ quan Công an, Mai Đức Vượng và một số tên đàn em đã bỏ trốn sang Trung Quốc và các tỉnh phía Nam. Thế nhưng, tên trùm này vẫn từ nước ngoài thò cánh tay về Việt Nam, sai khiến đám đàn em gây án.

Do mâu thuẫn về tiền bạc với anh Nguyễn Chí Kiên, 34 tuổi, trú tại đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Vượng đã gọi điện chỉ đạo đàn em ở Việt Nam chuẩn bị súng đi tìm anh Kiên trả thù. Hồi 9h45 ngày 7/8/2011, ngay trước cửa nhà mình, anh Kiên đã bị 4 đàn em của Vượng đi xe máy, BKS giả, đeo khẩu trang bịt mặt sử dụng súng quân dụng (col bat) chĩa thẳng vào người bắn 5 phát khiến anh bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng đã vứt súng và xe máy xuống hồ Phương Lưu (thuộc địa bàn phường Ngô Quyền) để phi tang và bỏ trốn sang nước ngoài gặp Vượng...

Tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp 13 đối tượng và bắt tạm giam 4 đối tượng. Yêu cầu của Ban chuyên án là bằng mọi cách bắt được tên Vượng trong thời gian sớm nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã phát hiện Vượng và đồng bọn đang ở tại một khu chung cư cao tầng của một người Việt Nam tại TP Thâm Quyến (Trung Quốc). Tuy nhiên, để bắt giữ các đối tượng trên đất khách và dẫn giải chúng về Việt Nam là một bài toán cực khó.

Ban chuyên án đã đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam (VPI) phối hợp, bắt giữ trùm Vượng và đồng bọn. Được giao nhiệm vụ, các cán bộ của VPI đã lập tức liên lạc và chuyển thông tin cho Interpol Bắc Kinh. Nhưng lúc đầu, do thông tin về địa chỉ mà các đối tượng đang trốn bên Trung Quốc phát âm theo tiếng Trung không chuẩn nên Cảnh sát nước bạn trả lời là không phát hiện được. Mặc dù vậy, Công an Hải Phòng và VPI không nản lòng, tiếp tục thông tin qua “kênh” riêng của mình.

Cuối cùng, Cảnh sát Việt Nam đã phát hiện Mai Đức Vượng và một đàn em là Nguyễn Thành Thuận, tức Cún nhái, 24 tuổi, trú tại Đông Hải, quận Hải An đang bị Công an TP Thâm Quyến tạm giữ về hành vi nhập cảnh trái phép. Lúc đầu, các đối tượng tự xưng một cái tên Trung Quốc, nhưng nhanh chóng bị lộ tẩy vì chẳng biết nói tiếng Trung, ngoài phát âm cái tên tự đặt của mình.

Một vấn đề cực kỳ gấp rút đặt ra, đó là, khi Cảnh sát Việt Nam phát hiện thông tin Vượng và Thuận bị Công an TP Thâm Quyến tạm giữ thì chỉ còn vài ngày là đến thời hạn chúng được thả tự do. Ngay lập tức, thông tin chi tiết về các đối tượng như: ảnh, đặc điểm nhận dạng, lệnh truy nã... đã được VPI chuyển cho Interpol Bắc Kinh.

Đồng thời, Đại tá Đặng Xuân Khang, Chánh Văn phòng VPI đã gửi công văn khẩn cho Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc xác minh các thông tin nói trên, nếu phát hiện đối tượng Mai Đức Vượng đang bị Công an TP Thâm Quyến bắt giữ thì yêu cầu sớm bàn giao đối tượng cho Cảnh sát Việt Nam để xử lý theo pháp luật Việt Nam...

Những nỗ lực từ phía Việt Nam đã được đền đáp. Với các thông tin do Công an Việt Nam cung cấp, Công an TP Thâm Quyến đã xác định chính xác 2 đối tượng đang bị tạm giữ vì nhập cảnh trái phép chính là Mai Đức Vượng và Nguyễn Thành Thuận nên tiếp tục gia hạn tạm giữ để bàn giao cho Cảnh sát Việt Nam.

Trong khi 2 đối tượng vẫn đinh ninh chỉ vài ngày nữa hết hạn tạm giữ thì kế hoạch bàn giao chúng đã được Cảnh sát Việt Nam thống nhất với Công an TP Thâm Quyến. Một công văn nữa được Đại tá Đặng Xuân Khang gửi Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Quảng Châu, đề nghị phối hợp với Công an TP Thâm Quyến di lý các đối tượng về cửa khẩu Đông Hưng (cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh) giao cho Cảnh sát Việt Nam...

Theo thông báo của Công an TP Thâm Quyến, sẽ có 2 Cảnh sát của bạn dẫn giải Mai Đức Vượng và Nguyễn Thành Thuận về cửa khẩu Đông Hưng. “Quả thực, chúng tôi rất lo lắng. Bởi đường từ TP Thâm Quyến đến cửa khẩu Đông Hưng khá xa, phải đi từ sáng sớm đến trưa mới tới nơi. Một vấn đề đáng lo ngại nữa là phía bạn không thể biết hết về sự côn đồ, manh động của các đối tượng nên có thể không lường hết các tình huống có thể xảy ra trên đường dẫn giải”- Đồng chí Phùng Minh Đạt, cán bộ VPI, người trực tiếp tham gia vụ việc cho biết.

Đến 11h, khi thấy 2 Cảnh sát Thâm Quyến dẫn giải đối tượng Mai Đức Vượng và Nguyễn Thành Thuận đến vị trí trao trả ở giữa cây cầu thuộc cửa khẩu Móng Cái, các cán bộ của Công an TP Hải Phòng và VPI tham gia đón nhận mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến lúc này, Mai Đức Vượng mới biết mình bị dẫn giải về Việt Nam, gã lồng lộn, phản ứng nhưng đã nhanh chóng bị các trinh sát của Công an TP Hải Phòng khóa tay, đưa lên xe đặc chủng. Ngay hôm đó, 2 đối tượng đã được đưa về TP Hải Phòng để đấu tranh, khai thác.

Đến nay, qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hải Phòng đã làm rõ Mai Đức Vượng và đồng bọn đã gây ra 6 vụ án (giết người và cố ý gây thương tích) tại Hải Phòng, 1 vụ cố ý gây thương tích tại TP Đà Lạt; thu giữ tang vật gồm 1 súng quân dụng, 1 súng hoa cải, 2 áo giáp, 2 xe máy là phương tiện gây án và một số vũ khí khác.

Ngày 26/2, theo thông tin chúng tôi được biết, các cán bộ của VPI và Công an TP Hải Phòng mới có thông tin và lại đang tiếp tục phối hợp để truy bắt một số tên đồng bọn của Vượng tại nước ngoài. Cuộc chiến của các anh vẫn đang âm thầm tiếp diễn...

T. Hòa

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文