Đấu trí với những kẻ mạo danh "bố mẹ nuôi"

14:45 30/04/2010
Mặc dù đã bắt quả tang hành vi vận chuyển một cháu bé sơ sinh của Nguyễn Văn Hải và đồng bọn, nhưng để chúng khai nhận thì quả là không đơn giản. Ban đầu, chúng một mực cho rằng vì thấy cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, bị bỏ rơi nên xin cháu về để nhận làm con nuôi. Các trinh sát phải hết sức vất vả mới dần dần lật được màn kịch giả dối đó.
>> “Bám” xe khách dò tìm đối tượng buôn trẻ sơ sinh

Hai ngày đấu trí

Hai ngày trời, Hải không chịu khai báo bất cứ điều gì, ngoài luận điệu "Vì lòng tốt, xin cháu bé về làm con nuôi". Sau thấy việc gia đình mình có đủ cả con trai, con gái đã lớn, chuyện xin con nuôi là vô lý, Hải lại bịa thành xin con nuôi cho bà chị họ hiếm muộn. Có lẽ anh ta đã nghĩ đến tình huống bị Công an gọi hỏi nên chuẩn bị sẵn tất cả các câu trả lời.

Nhưng anh ta không thể qua mặt các điều tra viên của Đội 12 Phòng PC14 Công an TP Hà Nội, những người có nhiều kinh nghiệm khi đấu tranh với các vụ án liên quan đến tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em. Các anh đã cử trinh sát xuống gặp chị họ của Hải để lấy lời khai. Người phụ nữ chất phác này đã giãy nảy cho biết hoàn cảnh kinh tế gia đình mình khó khăn, làm sao có thể nuôi được thêm 1 đứa trẻ mà xin. Lời khai của chị Hải càng khẳng định thêm niềm tin của các điều tra viên về hành vi phạm tội của Hải.

Với việc xoáy mạnh vào các mâu thuẫn trong lời khai của anh ta, đến cuối ngày thứ 2, Hải mới chịu khai nhận việc mua đứa bé trên về nhằm mục đích bán cho người có nhu cầu xin con nuôi. Nhưng cách khai của anh ta cũng rất nhỏ giọt và luôn tìm cách che giấu cho đồng bọn. Khi các điều tra viên hỏi về số tiền 40 triệu đồng Hải lấy tên con trai gửi vào Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Xuyên Á - TP HCM cho đối tượng tên là Trần Thị Phượng Loan, anh ta nói rằng đấy là số tiền dùng trả nợ cho Loan tiền vay xây nhà trước đây.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã buộc Hải phải lòi cái đuôi dối trá khi đưa ra bản danh sách 12 lần chuyển tiền vào số tài khoản trên của Loan tổng số 268 triệu đồng. Tất cả các lần gửi tiền này, Hải lấy tên con trai, hoặc lấy những cái tên như Vũ Văn Trình, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Hùng. "Cú đánh" này đã hạ gục được Hải. Theo lời anh ta khai, vào tháng 2/2009, trên một chuyến xe khách lên Lạng Sơn, Hải có quen với Loan và hai bên đã cho nhau số điện thoại di động.

Trung tá Đỗ Đình Đang thăm cháu Phạm Hồng Quân tại Viện Nhi TW.

Cũng thời gian này, Hải đã bắt mối được với một phụ nữ tên Lan, người Việt Nam đang sinh sống bên Trung Quốc là đầu mối mua trẻ sơ sinh. Người phụ nữ này đặt giá mua mỗi cháu khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng tuỳ chất lượng. Các cháu phải là nam giới, không bị bất cứ bệnh lý gì, càng xinh trai thì giá càng cao. Khoản tiền thù lao mà người phụ nữ bên Trung Quốc đưa ra đã hấp dẫn Hải. Anh ta đã bắt mối với Loan xem trong các tỉnh phía Nam có ai mới đẻ con mà không muốn nuôi thì mua và bán cho Hải.

Trước vụ bị bắt quả tang, Hải và Loan đã mua bán và vận chuyển trót lọt 5 cháu bé sơ sinh. Những lần này, Loan trực tiếp vận chuyển ra theo xe khách, hoặc nhờ người đưa ra giao cho Hải tại Hà Nội. Sau đó, Hải bán cho các đầu mối. Theo lời Hải khai, anh ta đã đưa được 2 cháu sang Trung Quốc bán cho đối tượng Lan và bán 3 cháu bé còn lại cho những người không rõ địa chỉ tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Trong vụ vận chuyển cháu Quân (xin gọi tạm tên cháu bé này như vậy), sau khi tìm được cháu Quân, Loan đã gọi điện cho Hải thông báo có hàng và giá là 40 triệu đồng. Hải bàn với Loan sẽ đưa em vợ là Sang (đang ở Gia Lai) xuống nhận cháu bé và đưa ra Hà Nội cho vợ chồng Hải. Chúng thỏa thuận, khi Sang bế được cháu bé thì Hải phải có mặt tại Ngân hàng NN và PTNT Hiệp Hòa (Bắc Giang) chuyển tiền cho Loan.

Bản thân Sang đã được Hải gọi điện thông báo việc mua cháu bé, khi đến gặp Loan còn biết giá cả mua bán cháu bé của hai bên nhưng vẫn nhắm mắt giúp sức cho anh rể thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, chị ta còn được hưởng lợi vé xe khách từ TP HCM ra Hà Nội và 500 ngàn đồng do Loan thưởng công. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải và Ngô Thị Sang về tội mua bán trẻ em.

Về đối tượng Trần Thị Phượng Loan, Phòng PC14 Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng 7 C14 vào TP HCM xác minh về đối tượng. Loan đã có chồng và 2 con nhưng do mâu thuẫn với gia đình chồng nên thường đi lang thang. Trước đây, theo tài liệu trinh sát, chị ta đã dính đến đường dây buôn bán trẻ em sơ sinh từ các tỉnh phía Nam chuyển ra Hà Nội bán và bị Công an quận Hoàn Kiếm khám phá. Nhưng vì các đối tượng không rõ địa chỉ của Loan nên chị ta thoát nạn. Sau khi việc vận chuyển cháu Quân cho vợ chồng Hải bị bắt quả tang, Loan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan Công an đang làm thủ tục truy nã.

Bố mẹ cháu Quân ở đâu?

Sáng 28/4, chúng tôi theo chân Trung tá Đỗ Đình Đang, cán bộ Đội 12 Phòng PC14 vào Khoa Sơ sinh, Viện Nhi Trung ương để thăm cháu Phạm Hồng Quân. Anh Đang chính là người đưa cháu Quân vào gửi gắm cho các bác sỹ, y tá ở đây chăm sóc. Thỉnh thoảng, anh lại ghé thăm cháu nên sắc cảnh phục đã trở nên quen thuộc với các nữ y tá ở đây. Thấy chúng tôi đến, các nữ y tá tưởng đón cháu bé đi nên kéo vào rất đông. Ai cũng luyến tiếc, vì từ 3 tháng nay, cháu đã trở thành đứa con tinh thần của cả khoa.

Cháu Quân vừa trở dậy, đưa đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chúng tôi. Mới ngày nào, cháu còn là đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, da nhăn nheo, khi trải qua 2 ngày đường lăn lộn trên xe khách. Bây giờ, cháu đã được hơn 6kg, xinh đẹp như một thiên thần. Các cô y tá ai cũng yêu cháu, rảnh là bế cháu và nựng nịu như con cháu trong nhà. Dường như cũng biết hoàn cảnh của mình, cháu bé rất ngoan, mạnh khoẻ và mau lớn.

Theo các điều tra viên, vì đối tượng Loan chưa bắt được nên hiện chưa xác minh được tung tích của cháu bé. Cháu bé có thể do các đối tượng gạ gẫm những người mẹ sinh con ngoài ý muốn bán ngay sau khi sinh. Nhưng cũng không loại trừ khả năng cháu bị chính các đối tượng bắt cóc tại nhà riêng, hoặc ở các bệnh viện.

Hiện nay, cơ quan Công an đang rất cần tìm tung tích của cha mẹ cháu. Nếu ai biết thông tin, hoặc trong trường hợp bị mất con ở tầm tuổi và có đặc điểm nhận dạng như cháu Quân, xin hãy liên hệ với Phòng PC14 Công an TP Hà Nội. Cháu đang rất cần được về với cha mẹ hoặc những người yêu thương để được chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường như những đứa trẻ bình thường khác

Thu Hoà - Hương Vũ

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文