Gặp gỡ những điển hình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ CAND”

19:29 17/08/2012
Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2012), ngày 17/8, 200 đại biểu tiêu biểu dự Lễ tuyên dương "Thanh niên Công an tiêu biểu làm theo lời Bác: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Công an nhân dân” năm 2012 sẽ hội tụ về Thủ đô Hà Nội.

20 gương mặt xuất sắc nhất được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2012. Họ là những đoàn viên, thanh niên mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt, dám hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Là những tài năng trẻ có nhiều sáng kiến, công trình khoa học phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, là những sinh viên tài năng trong học tập, đoạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia... Bên lề lễ kỷ niệm, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với tấm gương thanh niên Công an tiêu biểu để phần nào hiểu thêm công việc của mỗi người.

Thiếu tá Trần Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu: Vì sự bình yên cho những tuyến đường

Nhắc đến Thiếu tá Trần Trung Kiên phải kể tới những công sức đóng góp, sự nỗ lực không mệt mỏi vì sự bình yên trên những tuyến đường của Lai Châu. Chỉ tính riêng trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, qua công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, anh cùng đồng đội đã phát hiện bắt giữ 31 vụ, 53 đối tượng ma túy; thu 6,973kg heroin; 8,64kg thuốc phiện, 19 viên hồng phiến.

QL12 và QL4D là 2 tuyến đường huyết mạch nối liền Lai Châu với các tỉnh lân cận, ngoài sự nổi tiếng về những đèo dốc quanh co thì những năm qua nó còn là “cung đường nóng” về ma túy. Tại tuyến đường này, anh cùng với các đồng đội đã khám phá vụ án ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin.

Ngày 26/5/2011, anh nhận được thông tin có các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy sẽ đón xe khách từ Lào Cai vào Lai Châu để đi Điện Biên mang theo ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 11h30’ ngày 29/5/2011, anh cùng các đồng đội đã phát hiện 3 đối tượng nghi vấn đón xe khách tại bến xe Điện Biên đi Lai Châu. Anh cùng tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra chiếc xe khách chạy tuyến TP Điện Biên Phủ - thị xã Lai Châu và kịp thời bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy  cùng với tang vật của bọn chúng mang theo 7 bánh heroin (trọng lượng 2,16kg) được cất giấu rất tinh vi. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã từng tham gia vận chuyển, mua bán tổng cộng 13 bánh heroin được mang từ Lào về, sau đó bán cho các đối tượng  ở Trung Quốc để kiếm lời. Cũng tại địa điểm trên, vào hồi 18h40’ ngày 10/6/2011, anh cùng các đồng đội đã bắt giữ đối tượng Giàng A Và, 34 tuổi, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển trái phép 4 bánh heroin (trọng lượng 1,24kg).

Thiếu tá Trần Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu cùng đồng đội kiểm tra tang vật của đối tượng.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, anh đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xóa các điểm đen về tai nạn, thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm nhằm giảm tới mức thấp nhất tai nạn giao thông. Đồng thời, vào các mùa mưa lũ, anh cùng với các cán bộ chiến sĩ thường xuyên xuống các thôn, bản tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ kết hợp làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cho bà con nhân dân. Anh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; được Bộ Công an tặng 2 Bằng khen; 7 năm liên tục (2005-2011) được Công an tỉnh tặng Danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở"; năm 2010 được tặng Danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng”.

Đại úy Trần Đình Vinh.
Đại úy Trần Đình Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An: Nhiều sáng kiến chống tội phạm ma túy

Tuyến QL7 của tỉnh Nghệ An có chiều dài gần 300km và đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Lào, địa bàn có nhiều khu vực đồi núi hiểm trở. Những đối tượng phạm tội về ma túy cực kỳ manh động, nguy hiểm, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lại lực lượng Công an khi bị truy bắt. Cũng tại nơi đây, anh cùng với đồng đội đã khám phá thành công nhiều đường dây ổ nhóm sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Đối với anh, thì vụ án anh cùng đồng đội phối hợp với Cụm Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 - Cục Cảnh sát biển bắt giữ đối tượng “trùm ma túy” thu giữ một số lượng lớn hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp là những kỷ niệm không bao giờ quên.

Qua công tác nắm tình hình, anh cùng đồng đội phát hiện một đối tượng tên là Trịnh Xuân Yên, 37 tuổi, trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (có  vợ mang quốc tịch Lào) sang Lào làm ăn từ nhiều năm nay. Hắn thường xuyên buôn bán phế liệu từ Lào vào Việt Nam và là một “mắt xích” quan trọng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi đối tượng, vào hồi 13h ngày 28/10/2011, tại khu vực khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, anh cùng các đồng đội phối hợp với lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức bắt gọn đối tượng Trịnh Xuân Yên khi hắn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Chỉ tính riêng từ tháng 5/2011 đến nay, anh tham gia cùng đồng đội khám pháthành công 12 vụ án lớn. Anh tâm sự qua mỗi chuyên án, anh và đồng đội lại đúc rút được nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học quý báu trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, giúp vững vàng hơn trong cuộc chiến đấu đầy cam go này. Bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Đại úy Trần Đình Vinh còn là một Bí thư Chi đoàn của đơn vị. Năm 2011, anh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba;  2 lần được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Lê Thị Quỳnh.
Lê Thị Quỳnh, Thủ khoa tốt nghiệp chuyên ngành An ninh Điều tra - Học viện An ninh nhân dân: Nữ thủ khoa đa năng

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Thanh Hóa giàu truyền thống hiếu học, ngay từ những ngày còn nhỏ, Quỳnh đã ước mơ được trở thành một người chiến sĩ Công an nhân dân. Việc xác định lý tưởng rõ ràng cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân đã chắp cánh cho ước mơ của Quỳnh trở thành hiện thực. Bước vào học tập và rèn luyện tại Học viện An ninh nhân dân, mỗi ngày, mỗi tuần, Quỳnh tự đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Ðó là phải đạt kết quả tốt trong từng môn học, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể với tinh thần trách nhiệm; rèn luyện lối sống đẹp, sống có ích.

Quỳnh đã có số điểm tổng kết trung bình chung toàn khóa học là 8.58 điểm và đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi: Giải nhất cấp Bộ cuộc thi tìm hiểu về "Luật Biên giới Quốc gia"; Giải nhì cuộc thi "Sinh viên Việt Nam với biển, đảo quê hương" do Trung ương Đoàn tổ chức; Giải nhì cấp Học viện cuộc thi tìm hiểu "65 năm Học viện An ninh nhân dân"; Giải ba cấp Học viện cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”…

Quỳnh cũng hăng hái tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp phát động và đạt được những thành tích như: Giải nhất tập thể trong giải bóng đá nữ cấp Học viện năm 2008 – 2009; Giải nhất tập thể bóng chuyền nữ Học viện năm học 2008 - 2009; 2009 - 2010 và Giải ba bóng chuyền nữ năm học 2010 - 2011; Giải nhất cầu lông đôi nam nữ và Giải ba đơn nữ cấp Học viện năm học 2010 - 2011…

Nhắc đến công lao dạy dỗ của các thầy cô, Quỳnh xúc động: Suy nghĩ theo Quỳnh trong suốt cuộc đời này, đó là sự biết ơn thầy cô, những người đã dìu dắt, chỉ bảo, định hướng cho Quỳnh trên bước đường học tập. Giờ đây, sau khi tốt nghiệp, Quỳnh đã trở thành một giảng viên của Học viện An ninh nhân dân, là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện của tuổi trẻ Công an nhân dân

Việt Hưng

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文