Ghi ở Công an Điện Biên trước ngày đại lễ

04:50 07/05/2014
Những ngày đầu tháng 5, khi lễ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7/5 đã cận kề, điều chúng tôi nhận thấy khi đến các đơn vị Công an tỉnh Điện Biên là từ lãnh đạo, chỉ huy cho đến cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đều trực, ứng trực 100%, đảm bảo an ninh, trật tự cho ngày Đại lễ. Theo chân những CBCS Công an tỉnh Điện Biên xuống địa bàn, chúng tôi mới cảm nhận được sự gian nan, vất vả của họ.

Khi chúng tôi đến, đúng lúc Thượng tá Lường Văn Ọi, Trưởng Công an TP Điện Biên Phủ đang chủ trì cuộc họp, phân công công việc cho các lực lượng, với mục tiêu đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) cho ngày Đại lễ 7-5 tới. Theo báo cáo nhanh của Đội Cảnh sát giao thông, càng gần đến ngày 7/5, lượng du khách tăng đột biến dẫn tới nguy cơ ùn ứ tại các điểm di tích lịch sử và các ngả đường dẫn tới Trung tâm. Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, lượng khách tăng, các khách sạn, nhà nghỉ đã  sử dụng hết công suất buồng, giường nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu của khách. Đội Cảnh sát Hình sự cho biết, lượng người đông, phải tính toán đến việc các băng nhóm hình sự từ nơi khác trà trộn vào dòng du khách để móc túi, gây mất ANTT…

Công an TP Điện Biên Phủ thân thiện trò chuyện, hướng dẫn du khách đến với Điện Biên ảnh A. Hiếu .

Chúng tôi có mặt tại điểm di tích Hầm Đờ cát tơ ri. Lúc này, trời Điện Biên đã bắt đầu nắng nóng nhưng dòng du khách trong và ngoài nước vẫn nườm nượp đến thăm quan. Trung úy Lò Văn Sơn, Cảnh sát khu vực tổ 4 phường Thanh Trường đã có mặt tại điểm  Hầm Đờ cát tơ ri với sắc phục Công an màu xanh nổi bật. Mồ hôi rịn trên trán, Trung úy Sơn đang vui vẻ trò chuyện với một đoàn khách là những chiến sỹ Điện Biên về thăm chiến trường xưa. Anh Sơn cho biết, từ  nhiều tháng qua, Công an phường Thanh Trường đã phân công lịch trực, đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ cho Đại lễ 7-5 tới. Không chỉ Cảnh sát khu vực như anh Sơn mà CBCS trong đơn vị hầu như không có giờ ngơi nghỉ. Lẫn trong dòng du khách, chúng tôi còn thấy sự xuất hiện của những bác bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại điểm di tích này. Bác Nguyễn Đình Văn, 54 tuổi, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Thanh Trường cho biết, phường Thanh Trường có 16 tổ dân phố, bản. Bất kể ngày đêm, trời mưa hay nắng, lực lượng Công an phường phối hợp với bảo vệ dân phố, trưởng bản tuần tra kiểm soát tại các điểm chốt, các mục tiêu cần bảo vệ như Khu di tích Hầm Đờ cát tơ ri, tuyến quốc lộ 12; đường vào xã biên giới Thanh Luông. Bên cạnh đó, lực lượng làm trật tự tại cơ sở cũng phối hợp với các thuyết minh viên hướng dẫn cho khách thăm quan du lịch tại điểm di tích được thuận lợi, an toàn. Chị Bùi Thị Kim Anh, thuyết minh viên cho biết, tất cả các điểm di tích như cụm di tích chiến dịch Điện Biên Phủ Mường Phăng; Hầm Đờ cát-tơ-ri; Nhà trưng bày Bảo tàng chiến thắng; Đồi A1…đều được bố trí lượng thuyết minh viên đủ đáp ứng phục vụ cho các Đoàn chu đáo. Chúng tôi gặp một đoàn cựu chiến binh từ Sơn La đến thăm di tích Hầm Đờ cát. Ông Lò Văn Nghe, 78 tuổi; ông Hoàng Văn Khó, 85 tuổi đều là những cựu chiến binh đến từ huyện Yên Châu, Sơn La tuy đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn dậy từ 5 giờ sáng để lên xe ca đi đến Điện Biên thăm lại chiến trường xưa. Ông Hoàng Văn Ngà, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, Sơn La cho biết, đoàn có 18 người, chủ yếu là cựu chiến binh và những cụ có thành tích tiêu biểu ở địa phương. Mấy chục năm mới trở lại chiến trường xưa, thấy Điện Biên đổi thay quá. Đến đây mới càng nhớ hơn những năm tháng gian khổ chiến đấu, tất cả để giải phóng Điện Biên…Nhớ đồng đội quá!...ông Ngà chợt rưng rưng…

Công an phường Mường Thanh, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại điểm di tích.

Theo chân tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên, chúng tôi đã có mặt tại điểm di tích lịch sử Đồi A1. Hố bộc phá, xe tăng trưng bày vẫn còn đây, khắc họa lại một thời  “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt” của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thuyết minh viên Vũ Hoài Nam, Bảo tàng Chiến thắng đang say sưa thuyết minh cho một đoàn khách đến. Cũng như ở điểm di tích khác, chúng tôi thấy có sự xuất hiện của lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường làm nhiệm vụ. Chúng tôi còn bắt gặp những cô gái duyên dáng trong chiếc áo sửa cỏm truyền thống của dân tộc Thái, váy điệu đà đang làm nhiệm vụ thuyết minh trên đồi A1. Đó là chị Vũ Thị Nhàn, chị Cà Thị Thêu. Các chị cho biết, những ngày này, khách đông, dù phải nói liên tục và đi bộ leo dốc lên điểm đồi nhưng tự hào và vinh dự được đón khách đến với mảnh đất lịch sử, các chị vẫn vui vẻ, nhiệt tình phục vụ du khách. Trải lòng với chúng tôi, những cô gái trẻ thế hệ 8X cho biết, khi thấy du khách lắng nghe thuyết minh say sưa các chị như quên hết mệt nhọc; đôi khi còn được chứng kiến cảnh các cựu chiến binh tay bắt mặt mừng, nghẹn ngào ôm chặt nhau trong dòng nước mắt khi tình cờ hội ngộ tại chiến trường xưa khiến các chị thấy xúc động, nguyện làm việc, cống hiến tốt hơn cho du khách đến thăm quan. Chúng tôi bắt gặp tổ công tác Công an phường Mường Thanh do Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an phường làm tổ trưởng đang tuần tra dọc đường lên điểm di tích. Cùng tham gia có bác Đặng Văn Tuyên, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Mường Thanh; bác Lê Hồng Thanh, bảo vệ dân phố số 21 và bác Vũ Đức Tươi, bảo vệ dân phố số 20. Dọc đường đi, chúng tôi đã gặp hai bạn trẻ người Pháp là Joris Pereyron và Lydie Rey đang đến thăm quan điểm đồi A1. Thấy tổ công tác, hai bạn trẻ đã vui vẻ hỏi đường, trò chuyện. Họ cho biết, dù mới đến đây hai ngày nhưng chúng tôi có ấn tượng tốt về sự đón tiếp chu đáo, thân thiện và chân tình của người Điện Biên. Thời tiết tốt, có điều kiện đi thăm quan nhiều điểm di tích sẽ là những trải nghiệm khó quên của đôi bạn về chuyến đi đến mảnh đất Điện Biên Phủ…

Công an phường Thanh Trường phối hợp với Bảo vệ dân phố, thuyết minh viên phục vụ tại điểm Di tích lịch sử Hầm Đờ cát tơ ri.

Ngoài đảm bảo ANTT tại các điểm di tích thì khi đến với Điện Biên, khách du lịch còn quan tâm tới vấn đề ăn ở, đi lại thế nào cho thuận lợi. Giao thông luôn là vấn đề nóng được Công an tỉnh Điện Biên hết sức quan tâm. Thượng tá Vũ Tiến Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hàng nghìn lượt CSGT đã phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo ANTT theo phương án mà Bộ Công an, Công an tỉnh đã phê duyệt.

Chúng tôi đến Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh Điện Biên nhưng chỉ gặp vài CBCS trực tại đơn vị.  Phòng có 4 lãnh đạo thì 3 đồng chí đều đi tăng cường cơ sở tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng vừa tạt qua, chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày tại huyện Mường Nhé, tranh thủ trao đổi. Hiện nay, 85% quân số phòng An ninh xã hội đã xuống địa bàn. Ở các bản xa xôi, biên giới như Huổi Khon, Nà Bủng, bản Nậm Nhừ 3, bản Cà Nà Pá, xã Leng Su Sìn rồi vùng biên giới 3 nước Đông Dương A Pa Chải…ở các huyện trọng điểm như Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà đều có dấu chân CBCS Phòng An ninh xã hội

Hiếu Quỳnh

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文