Ghi ở Học viện Chính trị Công an nhân dân những ngày đầu thành lập

15:03 11/03/2014
Cổ Nhuế, Đông Ngạc nằm mạn Bắc thành phố, khi xưa nổi tiếng với nghề may truyền thống, còn giờ được biết đến với nơi “neo đậu” của nhiều học viện, trường đại học danh tiếng như Học viện Cảnh sát, Học viện Tài chính, Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Kỹ thuật - quân sự và nay, thêm một thành viên mới gia nhập: Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Người Hà Nội coi Cổ Nhuế là xã điểm với những thông số cho thấy phát triển nhất vùng Từ Liêm, còn Đông Ngạc được coi là một trong những làng cổ nhất của Hà Nội. Địa danh này còn được gọi là "làng tiến sĩ" do có rất nhiều vị tiến sĩ Hán học và Tây học là người làng. Với giới sinh viên, sự quy tụ các học viện, trường đại học quy mô như thế tất hiểu Cổ Nhuế, Đông Ngạc là đất học. Xem như thế thì các bậc tiền nhân khi chọn lựa nơi “trú ngụ” của các trường hẳn đã coi cái địa thế ấy hợp lẽ nhiều bề để hàng vạn học viên ở các ngành nối tiếp nhau tốt nghiệp qua mấy chục năm đều thuận, mà nhìn cơ ngơi các trường đã chứng tỏ điều đó: nâng cấp quy mô, tầm ảnh hưởng, chuyên sâu chất lượng... Tôi cũng có ngót nghét hai mươi năm “xào nấu” ở cái đất này, khi còn là học viên Học viện An ninh kết nối với Học viện Cảnh sát, lọc cọc đạp xe qua ruộng lúa mà bây giờ là đường vành đai 3. Chừng ấy thời gian, bao nhiêu sự đổi thay đến với đất Hà Nội, đương nhiên Cổ Nhuế, Đông Ngạc cũng vậy, duy chỉ có con đường từ Phạm Văn Đồng vào khu các trường, học viện là không đổi: vẫn chừng ấy chiều ngang, mưa bùn lầy lội, người xe ra vào chật như nêm suốt cả ngày...

Học viện Chính trị Công an nhân dân được thành lập trên cơ sở Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an (T41). Ngày thành lập có lẽ cũng là sự đặc biệt khi lấy đúng ngày đầu tiên của tháng 3, tháng vốn có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn. Trong lực lượng Công an, cái tên T41 hẳn đã quen thuộc, bởi đây là nơi bồi dưỡng các cán bộ chức danh của Công an các đơn vị, địa phương, lớp lâu kéo dài nhiều tháng, còn ngắn cũng vài ba tuần. Thế nên khi biết Học viện Chính trị CAND ra đời, gia nhập hệ thống các trường đại học, học viện trong toàn quốc, những người từng đèn sách ở T41 hình dung ra cái cơ ngơi, địa thế của trường ở chốn Cổ Nhuế này.

Trở lại quá khứ một chút, Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND trước khi chuyển mình ở vị thế cao hơn cũng đã có 43 năm xây dựng, trưởng thành. Ngày 29/10/1971, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ban hành Quyết định số 1250/QĐ-CA thành lập Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam đóng tại thôn Tĩnh Luyện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Hồi đó, đồng chí Thứ trưởng Trần Quyết là Hiệu trưởng danh dự của trường. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trường đã đào tạo, bồi dưỡng và tiễn 2.580 học viên lên đường vào miền Nam chiến đấu. Nhiều học viên học tập, rèn luyện trở về miền Nam chiến đấu, công tác và đã trưởng thành, có đồng chí là Anh hùng LLVTND như chị Nguyễn Thị Minh Hiền, học viên lớp E52; đồng chí K'Sor Phước, học viên lớp E52, nay là Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao...

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trường E1171 tiếp tục đào tạo các lớp trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ cấp bách của các tỉnh phía Nam như bảo vệ chính trị, cơ yếu, sưu tập. Ngày 28/10/1978, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Quyết định số 161/QĐ-BNV chuyển Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam thành Trường Hậu cần CAND. Ngày 21/11/1988, Trường Hậu cần CAND chuyển từ Vĩnh Phúc về Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, tạo ra một cơ hội mới cho sự phát triển toàn diện của trường. Nhiều đồng chí học viên của Trường đã trưởng thành là cán bộ lãnh đạo của nhiều Vụ, Cục ở Bộ và địa phương, có đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang như liệt sĩ Đặng Văn Khoan, học viên lớp ĐT1. Đến tháng 1/1996, Bộ Nội vụ quyết định đổi tên Trường Hậu cần CAND thành Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND. Trường có nhiệm vụ bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng và tập huấn các chuyên ngành nghiệp vụ trong toàn lực lượng CAND. Trường đã coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm trong ngành và ngoài ngành...

Mô hình tòa nhà đa năng, Học viện Chính trị CAND.

Hôm tôi đến, trước cổng trường vẫn giữ biển tên cũ “Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND”. Theo dự kiến, tới đây sau lễ ra mắt thành lập Học viện, bảng tên cũ này sẽ được đưa vào phòng truyền thống, nhường lại đó dòng chữ mới mẻ, trang trọng hơn. Thật ra, để đi đến quyết định thành lập Học viện, đó là cả chặng đường dài với sự quyết tâm lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Là nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý, GS, TS Trần Đại Quang đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND và trăn trở đề án thành lập Học viện chuyên sâu về chính trị, xây dựng lực lượng CAND.

Việc ra đời Học viện Chính trị CAND là hết sức cấp thiết, quan trọng, nhằm hình thành và phát triển một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên sâu về chính trị, tham mưu, chỉ huy; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về tham mưu, chỉ huy và xây dựng lực lượng CAND. Bởi vậy, Bộ Công an đã lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án thành lập Học viện Chính trị CAND do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án.

Theo đề án, Học viện Chính trị CAND sẽ chính thức đào tạo 2 ngành học gồm: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; tham mưu bảo vệ an ninh, trật tự CAND. Tương ứng có 4 chuyên ngành đào tạo, gồm chuyên ngành: Xây dựng Đảng và tổ chức quần chúng; công tác chính trị trong CAND; quản lý và sử dụng nhân lực CAND và tham mưu chính trị trong CAND…

Nay, Học viện chính thức thành lập, đó là thành quả của quá trình phấn đấu nhưng mới chỉ là một dấu mốc phát triển, chặng đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm. GS,TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chỉ ra những việc cần làm trước mắt cũng như hoạch định chiến lược lâu dài. Theo GS, tới đây Học viện sẽ đào tạo theo bốn hệ chính, đó là hệ học viên đào tạo tập trung, tuyển sinh đại học; hệ bồi dưỡng cán bộ chức danh trong CAND; hệ bồi dưỡng giảng viên về chính trị trong các trường CAND và hệ học viên chính trị cao cấp. Đây là bốn nội dung lớn, cần thực hiện từng bước theo các giai đoạn.

GS, TS Trương Giang Long trước khi về đảm trách công việc tại đây đã có hơn 20 năm là giảng viên triết học, rồi Chủ nhiệm Khoa Triết học của trường đại học uy tín tại TP Hồ Chí Minh, sau đó công tác tại Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó Tổng Biên tập tạp chí này. Với nền tri thức chính trị, tư tưởng cùng bề dày kinh nghiệm như vậy, GS, TS Trương Giang Long được lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND tin tưởng sẽ đảm trách thành công những trọng trách ở Học viện. Tất nhiên, mọi việc còn chờ sự ra mắt chính thức của Học viện cũng như các quyết định pháp lý liên quan.

Tháng ba, mưa như thể giăng mây làm bịn rịn chân người. GS Trương Giang Long chỉ ra khuôn viên của Học viện với diện tích chỉ chừng 1ha, con số khá khiêm tốn cho quy mô một trung tâm đào tạo lớn. Nhưng không sao, đường đi nào cũng trải qua những bước khởi động, vượt khó. Trong khuôn viên khiêm tốn ấy, tòa nhà đa năng 9 tầng đang được khẩn trương xây dựng, hẹn ngày vươn tới tầm cao như chính sự vươn mình, trưởng thành của Học viện...

Đ.Trường

Sáng 22/2, (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 chính thức khai hội tại sân chùa Thiên Trù của Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

Lượng phương tiện ngày 22/2 (mùng 6 Tết) bắt đầu tăng cao trên các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương lượng phương tiện vẫn di chuyển thông thoáng nên chưa phải đóng hướng di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi miền Tây....

Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động; nguồn cung hàng hóa phong phú, đặc biệt là rau, củ vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文