Ghi ở những đơn vị Công an không có ngày nghỉ Tết

10:55 04/02/2014
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết nhưng các chiến sỹ Công an Hà Nội vẫn miệt mài làm việc. Với họ, đảm bảo cho dân vui chơi trong trật tự, an toàn là vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui. Có mặt tại trụ sở các đơn vị Công an trong những ngày này, chúng tôi càng thấy rõ tinh thần trách nhiệm của họ đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Cảnh sát 113: Niềm vui với mùa xuân bình yên

Hà Nội những ngày Tết thật yên ả. Đường phố vắng tanh. Sự yên bình của thành phố còn thể hiện ở chỗ, tiếng chuông điện thoại của Trung tâm Cảnh sát 113 dường như thưa hơn. “Tết này, thành phố yên bình. Số lượng cuộc điện thoại gọi đến giảm hẳn”, Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Long nói. Có mặt tại Trung tâm CS 113 lúc 10h ngày mùng Bốn Tết, chúng tôi cũng cảm nhận rất rõ điều này. Căn phòng trở yên ắng, khác hẳn với ngày thường. Long cho biết, ca trực của cậu bắt đầu từ 7h sáng nhưng đến giờ, mới nhận được một tin liên quan đến ANTT. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Long cho biết, có nhiều cuộc điện thoại gọi đến nhưng chủ yếu là trẻ con trêu gọi hoặc khi nhấc máy thì đầu dây bên kia không nói gì. Hoá ra, ở trung tâm tiếp nhận thông tin của Công an Hà Nội đang bị “nhiễu” bởi nhiều cuộc gọi rác. Đúng như lời Long nói, thi thoảng chuông điện thoại có reo nhưng anh nhấc lên lại đặt xuống vì đầu dây bên kia chẳng nói gì…

Theo thống kê của Trung tâm CS113, trong mấy ngày Tết ở đây tiếp nhận 20-30 tin liên quan đến ANTT và chiếm phần lớn trong số này là tai nạn giao thông. Điều này cho thấy, mặc dù đường phố vắng vẻ nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tình hình an toàn giao thông cũng khá phức tạp. Những vụ việc khác như gây rối, mâu thuẫn gia đình, uống rượu bia rồi khà khịa nhau… cũng có. Tuy nhiên, theo kết quả xử lý mà Trung tâm CS 113 theo dõi thì các vụ việc này không mấy phức tạp nên Cảnh sát có mặt và cho giải tán. Tuy nhiên, trong mấy ngày Tết vừa qua cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn vợ chồng.

Đó là lúc 17h25 ngày 30 Tết, do mâu thuẫn trong gia đình mà hai vợ chồng anh Trần Văn H. và chị Trần Thị P. cãi vã lẫn nhau. Người chồng sau đó đã giết chết vợ rồi bỏ trốn. Vụ án đang được cơ quan điều tra xác minh, bắt giữ đối tượng.

Cũng trong buổi chiều 30 Tết, tại khu vườn đào Nhật Tân (khu vực xuống bãi đá) xảy ra một vụ trộm đào thế. Thủ phạm là Lê Thị Tường Vi, 34 tuổi, trú phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cây đào thế đã bị chủ vườn phát hiện gọi CS 113. CS 113 có mặt, đã bắt và đưa đối tượng giao Công an phường Nhật Tân xử lý.

Lực lượng CS 113 trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Ảnh: Cao Hồng.

Tết bình yên, nhưng các chiến sỹ CS 113 vẫn ứng trực 24/24h. Đây là đặc thù của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh. Bởi thế, các chiến sỹ ai đến ca trực đều có mặt tại vị trí đã được phân công. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Hoàng Long được phân công trực tiếp nhận thông tin tại Trung tâm CS 113. Cùng với đồng đội của mình, các anh có mặt 24/24h để tiếp nhận thông tin từ người dân báo đến.

Đang ở tuổi thanh niên nhưng việc trực Tết, không đi chơi cùng bạn bè là việc các đồng chí ở đây quen làm. Long mới ra trường được 2 năm, Tết này trực đêm 30, ngày mùng Một, mùng Hai, mùng Bốn nên anh chỉ có một ngày dành cho gia đình. Đồng chí Nam thì bố mẹ sống ở huyện Sóc Sơn nên hết ca trực lại phi xe máy về nhà. Được biết, cùng với lực lượng ứng trực tại Trung tâm 113, CS 113 còn có lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Đây chính là lực lượng sẽ có mặt sau ít phút khi người dân gọi điện báo tin về trung tâm. CS 113 là một trong những lực lượng góp phần giữ vững ANTT trong những ngày Tết ở Thủ đô.

Cảnh sát cơ động: Trật tự trên mỗi tuyến đường

Trong hành trình du xuân, đón Tết Giáp Ngọ 2014, người dân trên khắp địa bàn Thủ đô cảm thấy hết sức yên tâm bởi lẽ, trên khắp các phố phường, dù ban ngày hay ban đêm luôn có hình dáng của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội. Đặc biệt, tại các khu vực tập trung đông người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT như khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực Mỹ Đình, khu vui chơi giải trí… các chiến sỹ Cảnh sát cơ động luôn tuần tra kiểm soát với mật độ cao.

Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết: Để đảm bảo ANTT cho nhân dân yên vui đón Tết, đơn vị đã luôn đảm bảo tốt 50% quân số ứng trực tại đơn vị từ ngày 28/1 tức ngày 28 Tết. Riêng đêm giao thừa, đơn vị trực 100% quân số, sẵn sàng đáp ứng, giải quyết mọi nhiệm vụ đột xuất. Bên cạnh đó, từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết, Trung đoàn đã huy động 1.196 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát trên địa bàn 10 quận nội thành và ven đô, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Điều đáng mừng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trên toàn địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Các tổ công tác của Trung đoàn cũng đã phát hiện 5 vụ, 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, lập biên bản bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý; phát hiện 2 vụ, 4 đối tượng tàng trữ chất ma tuý trái phép, 1 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép. Đặc biệt, vào khoảng 3h50 rạng sáng mùng Hai Tết, tổ công tác thuộc Đại đội 4 do Đại úy Quách Văn Tính làm Tổ trưởng đang tuần tra trên đường Phạm Hùng, đã nhận được tin báo của quần chúng về 2 đối tượng giả danh Cảnh sát 113, Công an quận Từ Liêm mang theo công cụ hỗ trợ gồm dùi cui điện, bộ đàm chặn người vi phạm giao thông kiểm tra giấy tờ đòi tiền mãi lộ trước cổng Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Tổ công tác đã ngay lập tức có mặt, đồng thời bắt giữ 1 đối tượng là Lê Quang Huy, 24 tuổi, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ. Sự ngăn chặn kịp thời này của lực lượng Cảnh sát cơ động đã nhận được sự khen ngợi của nhân dân.

Vì sự bình yên của nhân dân, các chiến sỹ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an TP Hà Nội đã thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, đảm bảo Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 thật bình yên

Hà Hồng Hương

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文