Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định):

Góp yên bình nơi quê hương đất võ

14:39 25/12/2013
Tận tụy với công việc, đằm mình trong cơn lũ dữ cứu giúp dân, lăn lộn, bám địa bàn góp yên bình cho cuộc sống người dân… là những hình ảnh đẹp, tạo nên “thương hiệu” của cán bộ chiến sĩ Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định). Trung tá Lê Xuân Chiến – Phó trưởng Công an phường tâm sự, bà con có vui, có cuộc sống ấm no, những cán bộ chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mới thấy yên lòng.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những ngày này có mặt ở phường Trần Quang Diệu – cửa ngõ của TP Quy Nhơn nơi có hai con sông Hà Thanh và Kôn đã rộn ràng không khí của xuân mới. Đâu đây vẫn còn ngổn ngang bao nỗi nhọc nhằn - dư âm của trận lũ lịch sử trung tuần tháng 11/2013 quét qua, nhưng một sức sống mới dường như đang bừng lên trên từng ngõ phố và cả trên mỗi khuôn mặt người dân vùng đất võ. Trung tá Lê Xuân Chiến tâm sự, trong những ngày qua, kể từ khi trận lũ lịch sử đi qua địa bàn, cán bộ chiến sĩ Công an phường luôn chú trọng công tác giúp dân hàn gắn lại “vết thương” do lũ dữ để lại. Người dân đã quay lại với nhịp sống hằng ngày…

Trong hai ngày 15, 16/11, mưa lớn kéo dài, kèm với đó là mực nước hai con sông Hà Thanh và sông Kôn dâng lên đột ngột. Nhiều nơi trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có phường Trần Quang Diệu bị ngập chìm trong nước. Chỉ trong một đêm, đã có 5/8 khu dân cư với 1.347 hộ dân cùng gần 1.000 tấn mỳ, hơn 10 ngàn con gia cầm bị nước cuốn trôi. Cuộc sống của bà con vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay càng trở nên bĩ cực hơn. Và cũng chính trong những khoảnh khắc đau thương này, hình ảnh về người chiến sĩ CAND nói chung và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trần Quang Diệu nói riêng thêm một lần nữa tô thắm trong mắt người dân. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ không quản đêm mưa lũ, bóng tối bao trùm khắp các nóc nhà vẫn bám địa bàn, dùng xuồng - thuyền giúp dân vượt lũ. Đã có trên 40 trường hợp (chủ yếu là người già và trẻ nhỏ) trong trận lũ lịch sử này được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trần Quang Diệu cứu giúp, đưa về nơi an toàn.

Bác Võ Văn Hoàng, 58 tuổi nhà ở khu vực 8 (phường Trần Quang Diệu) khi nhắc lại đêm định mệnh hôm đấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm ấy là đêm 15/11, mưa lớn đổ về, nước sông thì dâng cao. Loáng một cái từ đâu đó trong bóng đêm nước cứ thế ào vào trong nhà. Nhưng đúng lúc này, bác nghe tiếng đồng chí Thiếu úy Lê Tuấn Kha, cán bộ CSKV cùng anh em trong Công an phường điều khiển ca nô đi tới. Các tấm ngói được “bốc” lên nhanh chóng… “Vậy là mình đã được cứu sống, cảm ơn các anh cán bộ Công an rất nhiều”, bác Hoàng cảm kích nhớ lại…

Công an tỉnh Bình Định sơ tán nhân dân trong trận lũ lịch sử trung tuần tháng 11/2013.

Không chỉ giúp dân trong lũ dữ, Trung tá Lê Xuân Chiến, Phó trưởng Công an phường Trần Quang Diệu cho biết, thời gian qua để giữ vững an ninh trật tự địa bàn, Công an phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Với khẩu hiệu “Bám địa bàn, bám dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT, góp yên bình cho cuộc sống bà con”, cán bộ chiến sĩ Công an phường Trần Quang Diệu đã tăng cường quân số xuống địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Công an phường đã cải tiến, đổi mới các thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết công việc cho người dân… theo hướng công khai, thuận lợi. Nhiều mô hình đảm bảo ANTT như: “Bốn xây” (xây dựng hộ gia đình văn hóa, tổ dân tự quản, khu phố an toàn, phường không có tệ nạn xã hội và tội phạm ngày càng giảm”, “Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông”, “Cụm quản lý giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, người lầm lỡ tại cộng đồng”... được triển khai và thu được nhiều kết quả tích cực, được nhân rộng ra nhiều địa phương khác học tập.

Phường Trần Quang Diệu là địa bàn có số nhân khẩu tạm trú rất đông, lên đến trên 10 ngàn người - chủ yếu là số công nhân đang làm việc tại 70 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nhưng nhiều năm qua không xảy ra tình trạng mất trật tự trị an, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và kéo giảm theo từng năm. Chính nhờ kết quả đã đạt được, trong nhiều năm qua, Công an phường Trần Quang Diệu liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp…

Hà Huy

Chiều 8/5, một phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dẫn con đến Văn phòng Thường trú Báo CAND khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trình bày về việc con mình bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Đáng chú ý, sau khi phụ huynh phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, thì có 2 người đàn ông lạ mặt, xăm trổ tìm đến nhà đề nghị gia đình rút đơn.

Với nghĩa cử cao đẹp “giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại”, Thượng úy Biện Thanh Sơn, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người cán bộ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Một trong những yêu cầu mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đặt ra đối với các Phòng GD&ĐT là rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. 

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Nga (SN 1975, trú khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an phường Gia Hội (TP Huế) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là anh Trần Đức Minh (SN 1991, trú phường Gia Hội). Ngay sau khi xác minh làm rõ, Công an phường Gia Hội đã mời anh Minh đến trụ sở và tiến hành các thủ tục trao trả lại số tiền 160 triệu đồng…

Cửu đỉnh là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa – giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp… Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh cũng đã lưu trữ các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Á.

Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,578 tỷ đồng, trong đó 6 gói thầu thiệt hại trên 100 triệu đồng với tổng giá trị 1,477 tỷ đồng… Sau khi thanh lý hợp đồng, các nhà thầu trích lại 2-3% giá trị hợp đồng và Đức đã giao Nhật quản lý số tiền trên.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Vũ Nam (SN 1986, cựu Phó trưởng Phòng vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nam được xác định đã làm trái quy định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文