Hành trình đánh sập đường dây cá độ bóng đá và tàng trữ vũ khí

12:00 30/06/2012
Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng. Để triệt phá được tổ chức tội phạm cực kỳ nguy hiểm này, các CBCS của Cục C45 đã phải lăn lộn điều tra trong suốt nhiều tháng qua. Và có những chuyện bên lề về khó khăn, gian khổ của các trinh sát không bao giờ được viết trong hồ sơ vụ án…
>> Bắt chủ cá độ, cầm đồ với 1 "kho" vũ khí

Hai tháng săn lùng kẻ cầm đầu và các chân rết

Sáng 29/6, khi chúng tôi đến Cục C45, các trinh sát của Phòng 4, Cục C45, đơn vị trực tiếp khám phá vụ án vẫn còn rất bận rộn. Người phải đưa các đối tượng vào Trại tạm giam, người tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án. Khuôn mặt các anh đều phờ phạc vì quá nhiều đêm phải thức trắng để theo dõi và phá án.

Đại tá Vũ Viết Phàng, Trưởng phòng 4, cho biết, các anh đã theo đuổi đường dây này từ 2 tháng nay. Bọn chúng bắt mối với các nhà cái ở nước ngoài để hình thành đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Chúng hoạt động thường xuyên, nhưng từ khi diễn ra giải Euro 2012 thì càng sôi động hơn bao giờ hết. Số tiền cá độ của bọn chúng mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Cường, 33 tuổi, nhà ở phố Lý Đạo Thành, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Hai anh em Cường có đến 4 cửa hiệu cầm đồ, nhà thì 6 tầng hoành tráng nhất nhì khu phố. Cường không nhận cầm những thứ lặt vặt, linh tinh của người khó khăn, hay mấy cậu sinh viên. Hắn chỉ cầm cố tài sản lớn như nhà cửa, xe ôtô của những người làm ăn bị thua lỗ hay các con bạc bị thua trong chính đường dây cá độ của hắn. Tài sản thì hắn đánh xuống giá trị thấp, lãi thì cắt cổ, tới 7-8 nghìn đồng/ triệu/ ngày.

CBCS Cục C45 kiểm tra tang vật thu giữ.

Tuy còn ít tuổi nhưng Cường đã nổi lên như một dạng "đại ca", cầm đầu hàng chục tên đệ tử thuộc diện côn đồ. Cường sắm súng, trang bị dao, kiếm cho mình và đám đệ tử để sẵn sàng đến thị uy với đám cờ bạc mắc nợ tiền hay bất cứ ai dây với hắn. Lúc hứng chí hắn và vợ, cũng có lúc cùng bồ nhí, cưỡi ôtô đi du lịch ở các tỉnh, hoặc chỉ về Hà Nội để… ngủ một đêm ở khách sạn hạng sang cho sướng. Bởi dù đi xa, với các phương tiện hiện đại mang theo, hắn vẫn có thể điều hành đường dây cá độ.

Chỉ khổ cho các trinh sát có nhiệm vụ bám sát để theo dõi đối tượng. Các anh cũng phải di chuyển liên tục theo sự "hứng chí" của tên cầm đầu. Tuy nhiên, trong khi hắn vung tiền ăn chơi, thì các trinh sát, dù đã cố gắng tiết kiệm, vẫn xót xa vì phải tiêu lạm vào tiền nhà. Một trinh sát kể rằng, có lần, bám sát tên Cường vào khách sạn, khi hắn và bạn bè ăn một bữa 5-7 triệu đồng, thì anh đành bấm bụng ngồi uống cà phê và chè mạn cho rẻ. Có bữa, anh uống đến 6 cốc cà phê và 10 chén trà, đến lúc đứng dậy, hai mắt hoa lên…

Một trinh sát khác kể rằng, các đối tượng trong đường dây kiếm nhiều tiền nên chúng mua sắm rất nhiều thiết bị điện tử hiện đại, từ điện thoại di động, máy tính xách tay, Ipad, bộ đàm liên hệ… Chính vì thế, đeo bám chúng trên đường để tìm quy luật hoạt động cũng như phương thức phạm tội của chúng rất khó khăn. Bọn chúng lại có rất nhiều cách để đối phó với lực lượng Công an. Khi liên lạc với nhau, chúng toàn dùng sim điện thoại trả trước, không đăng ký tên hoặc đăng ký tên người khác và thay đổi sim liên tục. Khi trao đổi điện thoại với nhau, bọn chúng còn toàn dùng ký hiệu và tiếng lóng.

Vì các đối tượng có nhiều mối quan hệ nên công việc điều tra của các trinh sát phải đảm bảo yếu tố bí mật. Cả mấy tháng nằm tại Bắc Ninh nhưng các trinh sát tịnh không dám lộ mặt, ăn cũng kín đáo, ngủ cũng kín đáo vì rất sợ gặp người quen, kể cả đồng nghiệp nào đó đi qua. Bởi chỉ một sơ hở thôi, bọn chúng phát hiện quân "Cục Hình sự" có mặt ở Bắc Ninh là có thể bị "động" ngay.

Chia quân đồng loạt tấn công

Khi đã dựng lên được lai lịch của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá của Cường, lãnh đạo Cục C45 quyết định thời điểm "đánh sập" đường dây này là ngày 28/6. Mệnh lệnh của lãnh đạo Cục là phải bám sát đối tượng, bí mật và bất ngờ khống chế chúng, tước vũ khí (nếu có) để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Gần 60 CBCS của Cục C45, chủ công là lính của Phòng 4, Phòng 9 phối hợp với Cục C50, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh từ tối 27/6 đã chia thành nhiều tổ công tác, bám sát di biến động của Phạm Văn Cường và các chân rết. Nhiệm vụ của các tổ là phải "nắm" được đối tượng, khi có lệnh là bắt giữ được ngay. Không ai được phép chợp mắt, nửa đêm trời đổ mưa nhưng không ai rời vị trí, một vài mảnh áo nilon che vội được chỏm đầu…

Các đối tượng trong vụ án.

Tại tổ công tác số 1 bám sát tên trùm Phạm Văn Cường, 24h ngày 27/6, hắn và vợ mới đi ăn chơi về. Trong khi vợ chồng hắn vào nhà ngủ thì các trinh sát cứ phải căng mắt quan sát ngôi nhà. Theo kế hoạch, việc bắt Cường phải thực hiện ngoài đường, bởi ngôi nhà hắn ở rất kiên cố và có tàng trữ nhiều vũ khí, nếu lực lượng trinh sát đột nhập vào bắt sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Vì thế, đợi đến 7h45 ngày 28/6, các trinh sát phát hiện Cường chuẩn bị đánh ôtô, chở vợ đi ra. Chọn đúng thời điểm Cường đã vào xe đợi vợ khóa cửa, các trinh sát ập đến, nhanh chóng khống chế Cường trên ghế lái, sau đó đẩy ngược trở lại nhà để thực hiện khám xét. Tại phòng ngủ của vợ chồng Cường và một số vị trí trong nhà, cơ quan Công an thu được 6 khẩu súng các loại và nhiều tang vật khác…

Ngay sau khi nhận được tin từ tổ công tác số 1 báo về, các đồng chí chỉ huy trận đánh ra hiệu lệnh đồng loạt tấn công cho các mũi khác. Vì đã theo dõi, bám sát các đối tượng suốt đêm nên chỉ từ 3-5 phút sau khi nhận được hiệu lệnh tấn công, các mũi còn lại đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 7 đối tượng đã bị bắt giữ tại các địa điểm khác nhau ở tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội, gồm: Phạm Văn Cường, Ngô Văn Đáng, Đào Ngọc Linh, Lê Văn Nhuận, Vũ Thành Tâm, Nguyễn Minh Tú, Đỗ Nghiêm Thành An.

Các trinh sát bắt giữ đối tượng Ngô Văn Đáng kể rằng, các anh giám sát và xác định Đáng đang ngủ tại phòng ngủ tầng 2. Khi có hiệu lệnh tấn công, 3 trinh sát đã tiến tới bấm chuông nhà Đáng. Vợ Đáng ra xem, nhưng thấy có 3 người đàn ông nên nghi ngờ, chạy ngược lại trong nhà, gọi to, báo động cho chồng.

Nhanh như cắt, các trinh sát hình sự của Cục C45 đã quăng mình qua cổng sắt cao gần 2m, vượt qua đoạn sân dài khoảng 7m để lên tầng 2 bắt giữ Đáng khi anh ta vừa bật dậy sau tiếng gọi của vợ. Khám nhà Đáng, các trinh sát cũng thu được 2 khẩu súng, 35 viên đạn và 3 viên đạn hơi cay.

Theo dõi chính về đối tượng Đỗ Nghiêm Thành An lại là một trinh sát còn trẻ của Phòng 4. Suốt 2 tháng qua, hầu như chị đều phải ra khỏi nhà từ 4-5h sáng và về nhà lúc đồng hồ chuẩn bị chỉ sang ngày mới. Hai đứa con, 1 đứa lên 9, một đứa 5 tuổi đành một tay bố chăm sóc.

Sáng 27/6, đứa con lớn của chị bị ngã gãy tay, chồng chị lại đi công tác. Nhưng vì nhiệm vụ, cả đêm đó, chị vẫn dằn lòng phải ra khỏi nhà để tập trung cùng đồng đội bám sát di biến động của tên An. Khi có lệnh tấn công, trực tiếp chị vào bấm chuông nhà tên An. Khi cánh cổng vừa mở, nữ trinh sát ấy và đồng đội nhanh chóng đột nhập, khống chế đối tượng An…

Đến chiều 28/6, các tổ công tác lần lượt dẫn giải các đối tượng và tang vật vụ án về đến trụ sở Cục C45. Ngoài 7 đối tượng, các trinh sát còn thu được tổng cộng nhiều loại vũ khí…

Theo lãnh đạo Cục C45, bên cạnh việc mở rộng điều tra về mảng cá độ bóng đá, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai mảng điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí của các đối tượng

T.Hòa - P.Thủy

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan điểm của ông Trump đi ngược lại lập trường nhất quán của các đồng minh châu Âu, những nước cho rằng Moscow không thực sự muốn kết thúc xung đột.

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục leo thang trong bối cảnh làn sóng biểu tình có nguy cơ lan rộng tại Iran sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các động thái liên tiếp từ cả hai phía đang đẩy quan hệ song phương vào giai đoạn căng thẳng mới, khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực Trung Đông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文