Khống chế ngáo đá cầm dao, 2 Cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm HIV

17:31 27/11/2017
Đối tượng nhiễm HIV có biểu hiện ngáo đá, cầm dao đòi chém giết tất cả mọi người, Công an quận Hồng Bàng kịp thời xuống hiện trường khống chế đối tượng.

Sáng ngày 27-11, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, sức khỏe của Đại uý Lã Văn Tuệ, Phó trưởng Công an phường Trại Chuối đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện. 

Trung uý Vũ Mạnh Thắng, Cảnh sát trật tự; Trung uý Vũ Hoàng Cương, Cảnh sát khu vực Công an phường đang được điều trị chống phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Công an TP (riêng đồng chí Cương phải điều trị chống phơi nhiễm lần thứ 2, năm 2013 trong khi truy bắt đối tượng bị kim tiêm đâm vào người).

Đại tá Nguyễn Đức Cường Trưởng CA quận Hồng Bàng cùng CBCS CA quận thăm hỏi gia đình và Cán bộ CA bị thương.

Trước đó vào 11h15’ ngày 26-11, Công an phường Trại Chuối nhận được tin báo của nhân dân tại số 1C48 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng đối tượng Vũ Quốc Huy, 46 tuổi, trú tại số 7C48 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng (Huy là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV), sau khi sử dụng ma túy, có biểu hiện ngáo đá, cầm dao phay chạy sang nhà hàng xóm chửi bới, đe dọa, điên cuồng tìm người đòi chém giết, gây hoảng sợ cho nhân dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, tổ công tác của Công an phường gồm Đại úy Lã Văn Tuệ, Phó trưởng CAP; Trung úy Vũ Hoàng Cương đã nhanh chóng xuống hiện trường, yêu cầu đối tượng Huy bỏ vũ khí nhưng đối tượng không chấp hành, vẫn điên cuồng chửi bới, đe dọa, dùng dao chém loạn xạ. 

Nguy hiểm hơn, đối tượng chạy về nhà lấy thêm 1 ống đèn tuýp bằng thủy tinh dài 1,2m, tự đập vỡ một đầu ống tuýp cho sắc nhọn rồi lao ra ngoài, tay trái cầm dao phay, tay phải cầm ống đèn tuýp tấn công quyết liệt các đồng chí trong tổ công tác và bất cứ ai gặp trên đường.

Không để đối tượng gây thương tích cho người dân xung quanh, CBCS tổ công tác đã lao vào khống chế đối tượng, quá trình vật lộn, Đại uý Lã Văn Tuệ bị Huy dùng ống đèn tuýp đâm sâu vào vùng cổ phải gây thương tích nặng, Trung uý Vũ Hoàng Cương bị xây xước tại vùng bàn tay và các ngón tay. 

Mặc dù đã bị thương, nhưng Trung úy Cương cùng 2 chiến sĩ CAP Trại Chuối tăng cường là Trung úy Vũ Mạnh Thắng - CSTT, Trung úy Phan Ánh Dương - CSKV vẫn kiên quyết truy đuổi. 

Lúc này tên Huy vẫn vừa chạy vừa dùng hung khí chống trả lại quyết liệt, với thái độ hung hãn, sẵn sàng chém bất cứ ai mà y gặp. Tổ công tác truy đuổi đến khu vực chân Cầu Quay, phường Thượng Lý, cùng quận Hồng Bàng thì bắt giữ được đối tượng, thu hồi hung khí. Trong khi vật lộn với đối tượng, Trung úy Thắng bị đối tượng dùng dao phay chém vào tay phải gây thương tích.

Kịp thời động viên tinh thần dũng cảm truy bắt đối tượng của tổ công tác 20h30’ ngày 26-11, Đảng ủy, Lãnh đạo công an quận Hồng Bàng do Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận, cùng cán bộ chiến sĩ đại diện các đoàn thể Công an quận đã đến thăm và tặng quà CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đông đảo quần chúng nhân dân chứng kiến rất cảm phục, khen những cán bộ chiến sỹ CAP Trại Chuối dũng cảm, mưu trí truy bắt tội phạm, bảo vệ an toàn cho người dân.

Văn Thịnh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文