Ký ức hào hùng về những ngày đầu tiếp quản Thủ đô

18:36 09/10/2014
Trong cái nắng hanh hao trải vàng trên phố Phương Mai, Hà Nội, men theo dọc con sông Tô Lịch, chúng tôi tìm tới nhà ông Nguyễn Khang, nguyên Vụ phó Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban liên lạc Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác tiếp quản Thủ đô để nghe ông kể về một thời hào hùng của 320 học sinh kháng chiến khi được nhận nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô 60 năm trước. Tuy ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ký ức về thời khắc lịch sử của dân tộc khi năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng trở về Thủ đô mãi mãi không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của ông.

Tròn 60 năm ông Nguyễn Khang và bạn bè trong Đội TNXP đặt chân tới Hà Nội, tuy bước vào tuổi 81 nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, vẫn nhớ như in những ngày tháng học tập, rèn luyện ở chiến khu để chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày về tiếp quản Thủ đô. Nhớ lại những năm tháng đó, sự xúc động đã khiến ông nghẹn giọng.

Ông và hơn 300 học sinh kháng chiến thời ấy vẫn nhớ mãi cảm giác bồi hồi, phấn khởi xen lẫn lo lắng khi được nhận nhiệm vụ được coi là nặng nề so với lứa tuổi.

Đội TNXP tiếp quản Thủ đô trước khi rời chiến khu trước khi về tiếp quản Hà Nội 60 năm trước.

Ông kể rằng, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện Chỉ thị của Đảng về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tố Hữu lúc ấy là Trưởng ban Văn xã Trung ương đã có sáng kiến chỉ đạo thành lập Đội TNXP công tác tiếp quản Thủ đô Hà Nội với yêu cầu các đội viên phải là các học sinh sắp tốt nghiệp tú tài, có trình độ văn hóa, có khả năng làm công tác vận động quần chúng, đang học ở các trường Trung học kháng chiến như Hùng Vương, Tân Trào, Lương Ngọc Quyến, Ngô Sĩ Liên, Huỳnh Thúc Kháng, một phần là giáo sinh của Trường Sư phạm Trung học xá Nam Ninh, Trung Quốc… Một lực lượng trí thức trẻ vào Hà Nội trước- Một đội quân tiền trạm đến sớm để gặp gỡ thanh niên đường phố, gặp gỡ nhân dân, làm nhiệm vụ tuyên truyền, giác ngộ quần chúng chuẩn bị cho ngày 10/10 đón bộ đội về Hà Nội sau chín năm xa cách.

Tháng 7/1954, Đội TNXP công tác tiếp quản Hà Nội do anh Vương Bích Vượng- Ủy viên Thường vụ Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam làm Đội trưởng được thành lập tại đình làng Sòng, nay thuộc xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau 2 tháng học tập và chuẩn bị, hơn 320 đội viên tuổi từ 16-20 xuất phát từ đình làng Sòng vinh dự vào Hà Nội sớm.

Và chụp ảnh lưu niệm trong một buổi họp mặt năm 2009.

Đội chia thành 2 đợt tiến vào Hà Nội lần lượt từ ngày mùng 3 đến ngày 6/10/1954 làm nhiệm vụ tiền trạm. Đợt 1 là những học sinh biết tiếng Pháp, - đóng vai sỹ quan liên lạc, quân đội nhân dân Việt Nam đi nhận bàn giao các cơ sở, bệnh viện, nhà máy, trường học… Họ rất tự tin khi tiếp xúc với người Pháp, buộc địch phải bàn giao đủ các trang thiết bị cho chúng ta, nếu thiếu phải ký vào biên bản. Bằng giọng nói hào sảng, gương mặt phúc hậu, ông Nguyễn Khang kể lại: “Tôi là người cùng các bạn học vào Thủ đô đợt hai. Hà Nội trước ngày quân Pháp rút lui đường đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có người đi lại. Do lo sợ ra đường bị địch bắt, người Hà Nội đóng cửa im ỉm. Ở những phố lớn như Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt… tối đến người dân gõ mâm sàng để chống cướp. Nhiệm vụ của chúng tôi là vận động nhân dân đón bộ đội về như làm cổng chào, biển hiệu, tập hát ca khúc “Tiến về Hà Nội” và những điệu múa cho thiếu nhi.

Các phân đội lần lượt cùng với một số thanh niên học sinh hoạt động trong nội thành tỏa xuống các phố: Hàng Ngang, Hàng Đào, Bãi Phúc Xá, Hàng Bột… sống trong nhà dân để thực hiện việc vận động nhân dân, gải thích chính sách cho nhân dân. Thanh thiếu niên âm thầm chuẩn bị cờ đỏ, sao vàng, hoa, khẩu hiệu để chào mừng bộ đội trong lúc quân Pháp đang rút khỏi Hà Nội. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo mà khi quân Pháp rút đến đâu thì ngay lập tức các cửa sổ đóng kín cửa được mở tung ra và ngay sau lưng đội quân bại trận, cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu đỏ rực tung bay phấp phới chuẩn bị đón bộ đội ta”

Ngày 9/10, những người lính Pháp cuối cùng bại trận lê bước trên đường Trần Nhật Duật qua cầu Long Biên thảm hại, buồn bã. Sau khi không còn bóng dáng của quân Pháp, các thanh niên đã cùng với nhân dân làm vệ sinh đường phố sạch sẽ. Những bài hát vang lên khắp phố phường, chuẩn bị cho ngày 10/10.

Sáng 10/10, các phân đội xuống các đường phố hướng dẫn nhân dân đón chào bộ đội từ 5 cửa ô tiến vào. Hòa cùng nhân dân, thanh thiếu niên tay trong tay cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu sung sướng vẫy chào đoàn quân trở về sau 9 năm xa cách. “Trùng trùng quân đi như sóng” lời bài hát đầy khí thế hào hùng vang lên rộn rã. Bộ đội diễu hành trên các phố khu vực Hoàn Kiếm. Đồng bào và bộ đội, bao dồn nén, chờ đội bừng lên như sóng trào, cờ đỏ, hoa tươi tung cao. Nhiều bà con mừng vui lau nước mắt vì chờ mong, cảm động. Mừng vui nhất là người dân được đón Bác Hồ về Thủ đô sau 9 năm ở chiến khu.

Sau những ngày tưng bừng chào đón tiếp quản Thủ đô, Đội TNXP được giao nhiệm vụ cùng một số đơn vị khác ngăn chặn làn sóng người dân di cư vào Nam, chuẩn bị đón các đoàn đại biểu quốc tế đến Việt Nam...

Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng thanh niên trí thức trẻ này được Đảng và Chính phủ đánh giá cao, được coi là những hạt nhân trong công cuộc xây dựng đất nước lúc đó và sau này. Họ đều được tiếp tục học đại học ở trong nước và nước ngoài, trở thành kỹ sư, bác sĩ, Tiến sĩ, PGS, nhiều người giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan của Nhà nước…

60 mùa thu lịch sử đã đi qua, Hà Nội đã trở thành Thủ đô vì hòa bình và đang phấn đấu thành thành phố công nghiệp. Sự phát triển vượt bậc của Hà Nội hôm nay đã phải trải qua bao đau thương và nước mắt. Cũng ngần ấy thời gian, trong số 320 học sinh của Đội TNXP tiếp quản Thủ đô năm xưa đã nhiều người không còn, nhưng theo ông Nguyễn Khang thì ông và các anh chị em của Đội đều vô cùng tự hào về những năm tháng mình đã đóng góp cho Thủ đô Hà Nội nói riêng và cho đất nước nói chung. Ông Khang đúc kết: “Ngày xưa chúng tôi được bồi dưỡng theo 4 tiêu chuẩn “tâm – trí – đức –tài- tiếp quản Hà Nội”, khi trưởng thành đã thực hiện theo đúng ý nguyện của Bác Hồ là “cần – kiệm – liêm – chính- xây dựng Việt Nam”

Trần Hằng – Nguyễn Hương

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文