Làm CMND giúp người già yếu, bệnh tật

15:11 03/12/2010
Bên chiếc giường bệnh, các anh Công an tỉnh Quảng Ngãi đỡ bệnh nhân ngồi dậy, chải đầu, thay áo rồi chụp ảnh … Chỉ trong 1 ngày, bệnh nhân đó đã có CMND để hoàn tất hồ sơ chuyển viện.

Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Công an Quảng Ngãi ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ  không quản ngại khó khăn, gian khổ, xuống trực tiếp xuống tận nhà làm CMND cho người già yếu, đau ốm, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Hơn 50 năm bị mù đôi mắt, ông Trần Công (70 tuổi) ở thôn Nhơn Phước, xã  Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ chỉ biết lầm lũi quanh quẩn trong nhà. Ông chưa bao giờ nghĩ mình có được giấy CMND như mọi công dân khác. Người vợ của ông là bà Đỗ Thị Của (67 tuổi) bị bệnh kinh niên đi lại khó khăn. Bị mất CMND hơn 10 năm, nhưng bà Của vẫn chưa làm lại được. Mấy năm gần đây, do tính chất công việc nên con cháu phải đi làm ăn xa, cuộc sống của cụ phải nhờ vào họ hàng và bà con xóm giềng. Dù biết Nhà nước có chính sách trợ cấp cho người tàn tật nhưng 2 ông bà lực bất tòng tâm vì phải có CMND mới được hỗ trợ.

Biết được hoàn cảnh của 2 ông bà, tổ công tác Công an huyện Đức Phổ đã có mặt tại nhà làm CMND cho 2 ông bà. Chỉ trong 5 ngày, 2 ông bà vui mừng khi nhận được CMND từ các anh Công an huyện cấp.

Đến nhà làm CMND cho người già yếu.

Cần CMND để làm thủ tục hồ sơ, nhưng ở cái tuổi 80 cộng với đôi chân bị thương tật ông Bùi Phượng ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức không thể đến Công an huyện làm lại CMND. Biết được nguyện vọng của ông và nhiều người dân khác ở trong xã Đức Nhuận chung cảnh ngộ, cán bộ Công an huyện Mộ Đức đã tổ chức một ngày xuống tận nhà làm CMND.

Được biết trong tháng qua, Công an huyện Mộ Đức đã trực tiếp đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND như chụp ảnh, lăn tay cho 72 trường hợp người tàn tật, đau ốm. Việc làm này đã khơi dậy được tình cảm sâu nặng của người dân đối với lực lượng Công an.

Bây giờ, các y, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã quá quen thuộc hình ảnh cán bộ Công an đến bệnh viện trực tiếp làm CMND cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, phải chuyển viện, nhưng CMND đã bị mất trước đó không thể làm thủ tục chuyển viện. Bên chiếc giường bệnh, các anh Công an đỡ bệnh nhân ngồi dậy, chải đầu, thay áo rồi chụp ảnh … Chỉ trong 1 ngày, bệnh nhân đó đã có CMND để hoàn tất hồ sơ chuyển viện.

Việc làm CMND tại nhà cho người già yếu, bệnh tật đã đang được Công an các huyện triển khai rộng khắp. Đây là một trong những việc làm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Thành Sự

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文