Làm rõ vụ giết người ở quán Lối Xưa sau 5 năm

11:39 18/06/2012
Vì không thể giấu kín tội ác thêm nhiều được nữa, từ trong trại giam, một thủ phạm đã bộc lộ vụ án giết người dã man cách đây 5 năm ở địa bàn Kon Tum.

Sau khi nhận tin về một vụ án giết người và chôn xác để phi tang, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Kon Tum, đã khẩn trương vào cuộc. Tại trại giam, các trinh sát đã tiếp xúc trực tiếp với tội phạm có án tù chung thân, tên Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi), quê ở Đắk Lắk.

Khoảng giữa năm 2007, Thắng cùng bạn là Vinh, ở An Khê, Gia Lai, nhận làm bảo kê cho quán karaoke Lối Xưa ở 46/5 đường Ngô Tiến Dũng (Kon Tum), do Trần Tấn Phát quản lý. Một trong những thanh niên hay uống rượu đến gây mâu thuẫn với Vinh có tên Nguyên (làm phụ xe ở đối diện quán).

Vào lúc 21h30 ngày 3/10/2007, Nguyên cùng với bạn đến quán Lối Xưa để gây chuyện. Thắng và Vinh mời Nguyên và các bạn Nguyên vào phòng số 2 để uống bia. Được một lát thì số thanh niên bạn của Nguyên ra về, riêng Nguyên vẫn ở lại uống rượu cùng Thắng và Vinh. Hơn 23h, do đã uống say, trong lúc nói chuyện giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn và Nguyên đã cãi nhau với Vinh. Thắng dùng ly bia đánh nhiều nhát vào đầu làm Nguyên ngất xỉu. Phát cũng xuất hiện chứng kiến toàn bộ sự việc và được Thắng và Vinh nói hết sự tình cho Phát biết. Nghe xong, Phát cùng Thắng và Vinh khiêng xác nạn nhân vào nhà vệ sinh bên trong phòng số 2 để thu dọn hiện trường. Một lúc sau, Nguyên tỉnh dậy kêu cứu, Phát sợ bị quần chúng phát hiện nên bọn chúng đã bóp cổ Nguyên cho đến chết. Đến sáng hôm sau, Vinh và Thắng đi chợ mua 2 chiếc bao nilon về gói xác Nguyên, giấu đến ngày 5/10/2007 đưa ra chôn dưới một hố rác ở cạnh nhà vệ sinh trong khuôn viên của quán Lối Xưa. Đến sáng 5/10/2007, khi mọi người tỉnh dậy thì phát hiện Vinh đã lấy trộm một số điện thoại của Thắng và các tiếp viên trong quán rồi bỏ trốn.

Riêng Nguyễn Văn Thắng sau đó bị bắt vì gây ra vụ án giết người khác ở huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Ngày 11/3/2008, Nguyễn Văn Thắng bị  Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt mức án tù chung thân.

Từ lời khai của Nguyễn Văn Thắng, trinh sát Phòng PC45, Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương lần ra các manh mối của vụ án cách đây 5 năm. Vào thời điểm năm 2007, Phát cùng Trần Thị Tiền có thuê lại quán Lối Xưa để kinh doanh. Nguyên thường xuất hiện tại quán Lối Xưa và hay quậy phá, nhưng sau đó Nguyên bỏ đi đâu không rõ. Sau đó, Phát và Tiền cũng bỏ trốn biệt tích. Qua điều tra, được biết Nguyên có tên thật là Huỳnh Đăng Nguyên, tên thường gọi là Cườm (26 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại số 94 đường Ngô Quyền, TP Kon Tum. Từ tháng 10/2007, Nguyên bỏ nhà đi đâu không ai biết. Gia đình cũng đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy thông tin.

Ngày 9/4/2012, chuyên án truy xét được xác lập, Đại tá Nguyễn Công Văn - Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum, làm Trưởng ban, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng phòng PC45 làm Phó ban, cùng nhiều thành viên tham gia khám phá án. Ban chuyên án quyết định khẩn trương truy tìm các đối tượng Phát, Vinh, Tiền (vợ Phát).

Qua trao đổi với Công an Tây Ninh, trinh sát phát hiện tên Phát có một người em gái đang sinh sống tại ấp Tân Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (gần biên giới Tây Nam) cùng vợ thứ 3 và một con gái 18 tháng tuổi. Ngày 8/6/2012, tên Phát đã bị các trinh sát Công an Kon Tum bắt giữ. Phát khai nhận đã tích cực tham gia cùng Thắng và Vinh định vứt xác Nguyên ra sông để phi tang nhưng sự việc không thành do Nguyên tỉnh dậy kêu cứu nên đã bóp cổ nạn nhân cho đến chết và đưa xác nạn nhân đến hố rác để chôn lấp.

Từ lời khai của Thắng và Phát, Ban chuyên án xác định một đối tượng còn lại có vai trò đồng phạm tên là Vinh. Nhờ phối hợp chặt chẽ với Công an Gia Lai, các trinh sát đã phát hiện tên Vinh có tên thật là Nguyễn Thế Vinh (22 tuổi), có hộ khẩu tại xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, hiện đang thụ án về tội trộm cắp tài sản tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Gia Lai. Tại đây, Vinh thừa nhận, đã cùng Thắng và Phát gây ra vụ án giết Nguyên tại quán Lối Xưa. 

Ngày 13/6, Ban chuyên án chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khai quật tử thi để làm rõ. Tên Phát có mặt tại hiện trường đã xác định được vị trí đốt xác do hắn thực hiện cách đây 5 năm. Qua công tác khai quật đã tìm được những mẫu xương liên quan đến vụ án giết người.

Đến nay, chuyên án đã được làm rõ, 3 đối tượng chính gây án đã được xác định và bắt gọn. Công an Kon Tum đang tiếp tục điều tra để hoàn thành các thủ tục pháp lý, sớm đưa đối tượng ra xử lý theo pháp luật. Đây cũng là thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng PC45 Công an tỉnh Kon Tum, tiến tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

N.Như - Thái Hòa

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文