Lặng lẽ truyền lửa cho các thế hệ học trò

17:22 15/04/2014
Với truyền thống “tôn sư trọng đạo”, người thầy luôn được xem như một hình ảnh mực thước trong môi trường sư phạm mẫu mực. Ở đó, người thầy không chỉ dạy học trò của mình tri thức mà còn hình thành nhân cách, là hành trang quý báu để các em tự tin bước vào đời.

Với ý nghĩa cao quý đó, Thượng tá Đặng Thị Cẩm Thuý, PGS- TS, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học Viện Cảnh sát nhân dân luôn cảm thấy điều hạnh phúc của những người làm công tác giảng dạy, đó là nhìn thấy sự trưởng thành của những thế hệ trẻ và niềm vui mỗi ngày của cô chính là sự truyền tải kinh nghiệm, kiến thức của mình cho những thế hệ học sinh.

Đến với nghề từ một chữ Duyên

Nói về lý do của mình đến với nghề sư phạm, Thượng tá Đặng Thị Cẩm Thuý cười và nói đó là một cái duyên. Sinh ra và lớn lên từ quê hương lúa Thái Bình, khi học hết lớp 10 thì cô Thúy quyết định thi vào Khoa sinh của Đại học tổng hợp nhưng lại được chuyển sang Khoa Kinh tế chính trị.

Với sự lựa chọn này, năm 1983 sau khi tốt nghiệp Khoa Kinh tế với thành tích học tập cao tại Trường Đại học Tổng hợp, cô được Bộ nội vụ (nay là Bộ công an) nhận về làm công tác giảng dạy tại Đại học Cảnh sát, Suối Hai, Ba Vì. Năm 2006 cô được cấp trên bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học của Học viện Cảnh sát nhân dân và đến năm 2011 giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học Viện Cảnh sát nhân dân.

Thượng tá Đặng Thị Cẩm Thuý.

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, từ xưa đến nay dù ít tuổi hay cao tuổi, dù khoa bảng hay chỉ là thầy đồ đều được nhân dân kính trọng, tôn quý, vị nể và được ví như “cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”. Nhưng với không ít thầy cô để có thể gắn bó với nghề, tiếp tục cống hiến và truyền lửa cho các thế hệ học trò là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đầy bộn bề, lo toan. Đến với con đường dạy học đó là cái duyên do trời định và rồi cái duyên ấy đã theo cô Thúy trong suốt 30 năm qua.

30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người

Cô Thúy luôn tâm niệm một điều, niềm vui mỗi ngày của những người thầy chính là sự truyền tải kinh nghiệm, kiến thức của mình cho những thế hệ học sinh sau này. Mỗi giờ lên lớp lại là một lần cô trăn trở trong từng bài giảng, là làm sao để sinh viên nắm bắt được những kiến thức mình truyền tải để sau này có thể vận dụng tốt vào công việc của mình. Chính những suy nghĩ đó đòi hỏi cô phải khắc phục mọi khó khăn, thử thách để tập trung cho việc nghiên cứu và học tập. 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, mỗi năm qua đi lại có thêm hàng trăm những em học sinh ra trường, rồi lại tiếp tục những công việc để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Không chỉ vậy, sự trưởng thành của các em còn là nguồn động viên lớn đối với những người làm công tác giảng dạy như cô.

Thượng tá Đặng Thị Cẩm Thuý trao đổi nội dung công việc cùng đồng nghiệp.

Cô cũng tâm sự rằng nghề giáo đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao và sự am hiểu nghề nghiệp. Nhân cách của người thầy in dấu ấn vào tâm hồn học trò nhiều nhất, lâu nhất, thậm chí đến suốt cả cuộc đời. “Tôi từng là học trò của cô Thúy và khi ra trường rất vinh dự là được làm việc cùng với cô. Chúng tôi luôn coi cô Thúy là tấm gương sáng để chúng tôi học tập và phấn đấu” - đó là những lời tâm sự của Thượng úy Trịnh Vũ Thành, người học trò và hiện nay là đồng nghiệp của cô Thuý tại Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Học Viện Cảnh sát nhân dân.

Giỏi nghiên cứu khoa học Công an

Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp cộng với những kiến thức về kinh tế sẵn có, cô Thúy đã có nhiều công trình nghiên cứu về thị trường chứng khoán và những vấn đề tội phạm mới xuất hiện ở Việt Nam. Với sự đam mê và những kiến thức vốn có cô đã nghiên cứu thành công 2 đề tài về thị trường chứng khoán và đã được viết thành 2 cuốn tài liệu tham khảo để cho các trường trong lực lượng Công an nhân dân tham khảo.

Học trò nể trọng, đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng là những tình cảm đặc biệt dành cho những nỗ lực của cô Thúy trong suốt 30 năm giảng dạy, công tác. Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyên Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nhận xét: “Đồng chí Thúy là một nhà nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình về vấn đề kinh tế và những mặt trái của thị trường kinh tế. Gần đây với tư cách là Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu điều tra tội phạm học, đồng chí Thúy đã có nhiều công trình nghiên cứu về thị trường chứng khoán và những vấn đề tội phạm mới xuất hiện ở Việt Nam. Đặc biệt chúng tôi thấy đây là một cán bộ nữ rất ham nghiên cứu khoa học và là một tấm gương cho các cán bộ nữ của Học viện Cảnh sát nhân dân noi theo.” Ngoài việc đảm bảo giờ lên lớp, tham gia nghiên cứu khoa học, cô luôn dành thời gian cho việc học tập nâng cao trình độ, tích cực cập nhật kiến thức qua sách, báo, internet... Yêu nghề, say mê công tác nghiên cứu nhưng ở gia đình, cô vẫn là một người mẹ hiền, một người vợ thảo. Gác lại những công việc trên giảng đường cô trở về với vai trò của một người vợ, người mẹ của 2 cô con gái.

Sự thành công của Thượng tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Thúy là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, học hỏi và nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ tận tụy của những người đồng nghiệp, những người học trò và gia đình của mình. Dù ở bất cứ cương vị nào cô luôn tâm niệm giản dị rằng mình cần không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu, sống giản dị, chân thành, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên nhân dân

Việt Hưng – Vũ Linh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文