Lời kể từ những chiến sĩ cứu hỏa trong vụ cứu cháy tại quán bar Zone9

02:09 20/11/2013
Một vụ cháy không lớn, lửa nhanh chóng bị dập tắt trong chưa đầy 7 phút, dù lực lượng cứu nạn đã rất nỗ lực, tiếp cận nhanh và kịp thời nhưng vẫn không ngăn được hậu quả đáng tiếc…
>> Cháy lớn tại quán bar làm 6 người tử vong

Chiều muộn 19/11, có mặt tại Phòng cấp cứu Bệnh viện 108, gặp lại Nguyễn Hoàng Anh, Trung sỹ trẻ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ( PC&CC) Hoàn Kiếm – là 1 trong 3 chiến sĩ Cảnh sát PC&CC đã được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” vì đã anh dũng cùng đồng đội quên mình xông pha chữa cháy và cứu người tại vụ cháy cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo vào đầu tháng 6 vừa qua.

Khá bất ngờ khi một lần nữa lại gặp Hoàng Anh tại bệnh viện. Nằm trên giường bệnh, tuy còn mệt nhưng Hoàng Anh vẫn ráng sức bông đùa: “Hình như chị em mình toàn có duyên gặp nhau trong bệnh viện chị nhỉ!”  Hoàng Anh cho biết: “Hiện giờ em đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi rát họng”.

Lúc này Hoàng Anh và 5 chiến sĩ  đang nằm theo dõi tại đây đều đã qua cơn choáng váng, khó thở vì ngạt khói, còn 4 chiến sĩ khác ngộ độc khói nhẹ hơn đã được cho xuất viện. Thấy tôi hỏi chuyện, Hoàng Anh kể lại diễn biến sự việc với nét mặt dường như chưa hết bàng hoàng.

Trung sỹ Nguyễn Hoàng Anh trên giường bệnh kể chuyện cho PV Báo CAND về diễn biến vụ cứu cháy tại quán Bar Zone9 tại số 9 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Trung sỹ Hoàng Anh kể, khoảng 14h20, ngay nhận được lệnh chữa cháy, các anh em ngay lập tức xuống hiện trường. Lửa lúc này cháy không lớn nên chỉ mất khoảng 7 phút đã bị dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, địa hình bên trong căn nhà xảy cháy có rất nhiều ngóc ngách, thêm vào đó là vật liệu xây dựng, dây điện, mỏ hàn xì nằm ngổn ngang. Dù cảnh sát PC&CC đã dùng máy hút khói ra ngoài nhưng bên trong vẫn mù mịt.

Tuy bị ngạt khói, khó thở nhưng Hoàng Anh và 2 đồng đội  vẫn cố luồn lách để đưa được 2 nạn nhân ra ngoài. “Khi vào bên trong, em thấy hai nạn nhân ngã nằm đè lên nhau, đưa nạn nhân ra ngoài, anh em cố hô hấp nhân tạo, thực hiện những thao tác sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân nhưng vẫn không cứu được. Đau xót quá! ”, Hoàng Anh nhớ lại.

Đến khi đưa được hết được các nạn nhân ra ngoài, Hoàng Anh và một số đồng đội cũng bị ngạt khói độc, đau đầu và khó thở, được ban chỉ huy đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 108.

Đám cháy bị dập tắt trong chưa đầy 7 phút

Tiếp xúc phóng viên, Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm, Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về cháy ở khu vực số 9 Trần Thánh Tông, cơ quan cảnh sát đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 40 chiến sĩ cảnh sát tham gia công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, công tác cứu cháy được triển khai nhanh chóng, trong chưa đầy 7 phút đồng hồ, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt. Hiện trường vụ cháy xảy ra ở công trình đang sửa chữa cải tạo làm quán bar, đa số là vật liệu dùng để làm tường, trần cách âm là mút, xốp nên rất dễ bắt lửa, đã vậy bên trong rất bí, chỉ có một cửa thông ra ngoài, nên mặc dù đã dập tắt lửa, những vật liệu này vẫn tạo ra rất nhiều khói.

Đám cháy được dập tắt sau 7 phút.

Nói về phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Thượng tá Trần Văn Vụ cho biết, vì hiện trường là phòng ngóc ngách, khó thông thoát, nên lực lượng chữa cháy đã phải sử dụng máy hút khói, đồng thời chia làm hai mũi xông vào hiện trường để giải cứu nạn nhân. Một mũi tiến vào cửa trước cùng với ống hút khói, một mũi đập toác lỗ thông gió ở phía sau nhà để đưa ống hút khói và chiến sĩ vào bên trong. Khi đó, do lượng khói xông lên mù mịt, đa số nạn nhân không kịp chạy thoát ra ngoài, ẩn nấp trong khu vực nhà vệ sinh của công trình nên bị ngạt khói nặng, ngất xỉu hôn mê sâu. Ngay sau đó, các nạn nhân được các chiến sĩ đưa ra ngoài và đi cấp cứu tại hai bệnh viện 108 và Thanh Nhàn.

Thượng tá Trần Văn Vụ cho biết, vì vụ cháy xảy ra ở một công trình đang sửa chữa để làm quán bar nên đa số là vật liệu cách âm, nhưng dù lửa đã bị dập tắt, nhưng những vật liệu này vẫn tạo ra rất nhiều khói. Chính điều này đã khiến các nạn nhân bên trong không kịp xoay sở dù lực lượng cứu nạn tiếp cận nhanh và kịp thời, vì vậy đã xảy ra hậu quả đáng tiếc làm cho 6 nạn nhân tử vong.

Thượng tá Trần Văn Vụ cho biết, theo kế hoạch, ngày 20/11, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy tại quán bar Zone9

P. Tâm

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文