Lực lượng CS 142 Hà Nội - mang niềm tin đến cho người dân
>> Trấn áp nạn cò mồi, trộm cắp ở bến tàu, xe
Quên cái nắng nóng hầm hập của những ngày thời tiết lên tới 37-38 độ C đổ xuống mặt đường, Tổ công tác 142 do đồng chí Trần Hoàng Huy làm Tổ trưởng tại khu vực phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn lập tức bám theo.
Đối tượng lên xe bus tuyến 32, áp sát một phụ nữ, lợi dụng lúc xe phanh gấp, đối tượng liền giở nghề “hai ngón” nhưng đã bị các anh tóm gọn. Hắn khai mình là Đào Hồng Quý, trú ở Tân An, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 2/6, Tổ công tác do đồng chí Huy phối hợp với Đội kiểm tra giám sát số 2, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy và bám theo. Đến điểm dừng xe bus tại khách sạn Cầu Giấy, tên ngồi sau leo lên xe bus tuyến 34, tên còn lại vẫn chạy xe bám theo. Đến cổng Trường Đại học Quốc gia, kẻ lên xe lúc nãy nhảy xuống và leo lên sau xe máy. Chưa kịp tẩu thoát, cả hai đã bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Khám người chúng, các trinh sát phát hiện có 1 ví da đựng tiền và giấy tờ, 1 điện thoại di động mà kẻ ngồi sau vừa trộm cắp. Theo lời khai của Nguyễn Văn Quang, trú ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy thì hắn chuyên hành nghề trộm cắp trên xe bus. Mỗi lần đi “nhảy” xe, hắn đều câu kết với tên Thêu (hành nghề xe ôm) và chia cho Thêu 300 nghìn đồng nếu phi vụ thành công…
“Trên đây chỉ là công việc hằng ngày của các tổ công tác 142. Từ khi thành lập đến nay, 10 tổ công tác được huy động làm nhiệm vụ hầu như không có ngày nghỉ” – Trung tá Lê Kim Đồng, Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra về TTXH, Công an TP Hà Nội khi nói về công việc của 10 tổ công tác 142 đã không giấu được niềm vui. Bởi kể từ khi thành lập đến nay, các chiến sĩ tham gia vào tổ công tác đặc biệt này đều luôn tận tâm và hết mình cho công việc. Như nhiều người đều biết, “nạn” trộm cắp, móc túi trên các tuyến xe bus ở Hà Nội diễn biến khá nhức nhối trong nhiều năm qua. Có đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối coi xe bus là địa bàn để làm ăn, chúng đe dọa, trấn lột tiền của khách, gây lo lắng trong dư luận. Qua điều tra có tới 11 tuyến, điểm trung chuyển xe bus bị nạn trộm cắp hoành hành. Nhiều ý kiến lên án những kẻ bất lương hành nghề móc túi, thậm chí có người còn bức xúc gọi chúng là kẻ không có lương tâm.
Trước thực trạng này, ngày 20/10/2011, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 548 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 142 do đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng ban. Theo đó 10 tổ công tác được thành lập gồm: lực lượng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động tổ chức hóa trang, mật phục để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng, băng, ổ nhóm hoạt động phạm tội. Ngay ngày đầu ra quân đã có chục đối tượng trộm cắp, móc túi bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người dân.
|
| /Uploaded_VNCA/nguyenbinh/3_su2524-400.jpg |
Một lực lượng còn rất mới và khá “non trẻ” như 142, qua những lần lập công xuất sắc với việc liên tiếp bắt hàng loạt kẻ trộm cắp, móc túi, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản ở các trạm xe buýt, nhà ga, bến xe… thì cái tên 142 đã bắt đầu được nhắc tới. Có bạn trẻ bày tỏ trên mạng Intenet rằng: “Mình mới biết đến 141, bây giờ mới nghe tới 142, nhưng rất hâm mộ. Có các anh, xã hội được bình yên. Cảm ơn các anh, nhân dân luôn ủng hộ các anh”. Chúng tôi may mắn có dịp tiếp xúc với các trinh sát đặc biệt của lực lượng 142 và cảm nhận của chúng tôi về họ cũng giống như bao người dân khác: đó là cuộc sống của mình được bảo vệ. Trong 6 tháng qua, đã có 145 đối tượng trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại các tuyến xe bus và 466 đối tượng cò mồi, dẫn dắt, ép khách, gây mất trật tự công cộng ở nhà ga, bến xe, bệnh viện, các lễ hội bị lực lượng 142 Hà Nội bắt giữ.
Theo đánh giá của Công an TP Hà Nội thì từ khi thành lập đến nay, các Tổ công tác 142 đã góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm trên các địa bàn công cộng nói chung, trên các tuyến vận tải hành khách công cộng nói riêng; không để các đối tượng hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc như trước. Bước đầu đã góp phần tạo được lòng tin đối với các tầng lớp nhân dân khi đi lại trên các tuyến vận tải hành khách công cộng.
Không chỉ nấp trong “bóng tối”, đối tượng phạm tội còn sử dụng thủ đoạn theo dõi và nắm quy luật của Tổ công tác 142 để chọn thời cơ hành động. Sẵn sàng chống trả là những gì mà các đối tượng trộm cắp đối phó với lực lượng Công an khi bị phát hiện. Trong cuộc chiến đấu vì bình yên cuộc sống ấy, đã có 3 cán bộ của 142 bị phơi nhiễm HIV.
|
- Ông Vi Tuấn Cường, Phó phòng Thanh tra, kiểm tra giám sát, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội: Kể từ khi lực lượng 142 được thành lập, tình trạng trộm cắp trên các tuyến bus giảm đi rất nhiều và không còn lộng hành như trước. Chúng tôi đã cử 4 tổ công tác phối hợp với lực lượng 142 trực tiếp tham gia và bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp, móc túi. Công an Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Tổng công ty, nhất là đội ngũ giám sát, lái, phụ xe để tham gia vào công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an trong việc bắt giữ, xử lý đối tượng hình sự phạm tội trên xe bus. Chúng tôi rất cảm ơn người dân vì trong 6 tháng qua, đường dây nóng đã tiếp nhận được 269 tin, trong đó có 232 tin về đối tượng trộm cắp tài sản trên xe bus… Đề nghị người dân khi bị móc túi hoặc phát hiện đối tượng nghi vấn, hãy gọi ngay đến đường dây nóng dán ở thành xe bus là: 0977778189. - Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe phía Nam: Công tác phối hợp giữa Bến xe và lực lượng 142 Công an Hà Nội thời gian qua rất tốt, góp phần đảm bảo giữ gìn ANTT, giảm hiện tượng cò mồi bắt khách xảy ra trong và ngoài bến. - Anh Cao Hữu Trí, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội: Hình ảnh hành khách bị “cò mồi” lôi kéo xềnh xệch lên xe thời gian qua gây phản cảm trong dư luận. Hành động đó không những gây mất an toàn, mất an ninh trật tự mà còn khiến hành khách không được lựa chọn dịch vụ đi lại cho mình. Tôi nghe nói đến lực lượng 142 quả thật là rất mừng. Qua một thời gian hoạt động, những kết quả mà họ làm được khiến dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, hiện tượng “cò” xe vẫn còn, người dân chúng tôi mong các tổ công tác 142 tích cực kiểm tra, xử lý hơn nữa để lập lại trật tự giao thông cho Hà Nội. T.H. |