Năm cán bộ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ

11:00 16/08/2011
Trong lúc khống chế các con bạc tại nhà Nguyễn Hồng Thêm (khu 9, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), 5 cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phù Ninh đã bị các đối tượng chống trả, gây thương tích.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ, Trung úy Trần Song Phi, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã qua giai đoạn nguy hiểm. Khi chúng tôi đến, Phi nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, đầu quấn đầy băng, thân hình xanh xao do bị mất quá nhiều máu. Trong suốt những ngày này, gia đình và đồng đội vẫn luôn có mặt, giúp Phi vượt qua giai đoạn khó khăn. Để sức khỏe có thể bình phục trở lại, Phi sẽ chờ đến 3 tháng nữa, mới có thể tiến hành ca phẫu thuật rất quan trọng, ghép một phần vỏ não vỡ.

Tốt nghiệp Trung học Cảnh sát, tháng 9/2006, Phi về nhận công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phù Ninh. Chỉ thời gian ngắn nhận nhiệm vụ, Phi đã thể hiện được năng lực và tố chất của một trinh sát hình sự, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, được lãnh đạo tin tưởng. Phi đã cùng đồng đội khám phá nhiều vụ án, góp phần giữ bình yên trên địa bàn.

Trung úy Trần Song Phi đang điều tra vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Lúc 19h45' ngày 6/8, nhận thông tin các đối tượng đang sát phạt nhau tại nhà Nguyễn Hồng Thêm (khu 9, huyện Phù Ninh), đồng chí Hoàng Văn Đồng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phù Ninh đã cùng 11 cán bộ trong đơn vị, trong đó có Trung úy Trần Song Phi; Thượng úy Bùi Đăng Lưu; Thượng sỹ Hà Mạnh Hùng; chiến sỹ nghĩa vụ Bùi Văn Thiện và Lưu Hồng Giang, triển khai lực lượng. Theo phương án đã tính toán, lực lượng đánh án sẽ chia làm hai mũi, một mũi do đồng chí Lưu chỉ huy, gồm 5 cán bộ của Công an huyện Phù Ninh tiếp cận từ cửa trước; mũi còn lại của đồng chí Phi gồm 6 người sẽ vào từ phía cửa sau.

Theo đúng kế hoạch đặt ra thì tổ công tác của Thượng úy Lưu sẽ đột nhập đầu tiên nhưng do các đối tượng tổ chức đánh bạc, cho người canh gác rất chặt chẽ nên đã không thực hiện được theo đúng phương án đề ra. Cùng thời điểm này, tổ công tác của Trung úy Phi; Hùng và 4 trinh sát khác đã qua được sân ngang nhà Thêm, tiếp cận căn phòng các đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Lúc này, các con bạc đang say sưa sát phạt nhau, cửa phòng khóa trái… Đồng chí Phi và đồng đội đã đạp cửa xông vào, khống chế 6 đối tượng.

Sau khi khống chế các con bạc, Trung úy Phi và Lưu mở cửa ra ngoài thì bố con Thêm và Khóa, từ ngoài sân lao đến, mỗi người cầm trên tay một con dao quắm. Trước thái độ hung hăng của hai đối tượng, Trung úy Phi hô to: "Mọi người bình tĩnh". Đồng chí Lưu giơ thẻ rồi nói: "Cảnh sát hình sự đây, bỏ vũ khí xuống". Nhưng Thêm điên cuồng xông vào chém Trung úy Phi vào đầu… Mặc dù bị mất nhiều máu nhưng Trung úy Phi cùng đồng đội gồm đồng chí Lưu, Hùng, Giang vẫn khống chế Thêm, vứt được con dao ra phía xa. Trong lúc này, con trai của Thêm là Nguyễn Văn Khóa, 27 tuổi lao vào chém đồng chí Hùng, hòng giải cứu cho bố đẻ.

Tình huống bất ngờ xảy ra, các trinh sát giải cứu cho đồng chí Hùng, thì tên Thêm lợi dụng lúc này đã vùng dậy, dùng dao chém liên tiếp vào người đồng chí Lưu và Giang, làm các đồng chí này bị thương. Các đối tượng còn hô hoán, có khoảng 20 người trong đó có con của Thêm là Nguyễn Quốc Hùng, 29 tuổi và Nguyễn Lan Anh, mang theo rất nhiều gậy gộc, xà beng và dao hòng giải cứu cho đồng bọn. Một số đối tượng khác bị kích động đã chặn ở ngoài cổng, khống chế lực lượng làm nhiệm vụ… Trong tình huống đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phù Ninh tăng cường lực lượng khống chế các đối tượng và đưa các đồng chí bị thương đi cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm, hỏi và giúp đỡ các cán bộ Công an huyện bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng PC45 củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án đánh bạc và chống người thi hành công vụ. Ngày 12/8, đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Thêm. Ngày 11/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Quốc Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Đến chiều 13/8, Nguyễn Văn Khóa đã bị bắt giữ.

Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文