Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô:

Ngày thường của Cảnh sát bảo vệ mục tiêu

08:34 03/10/2014
Nhiệm vụ của người lính ở Đại đội 1 là canh gác bảo vệ mục tiêu (8 mục tiêu và 16 vọng gác) suốt 24/24h. Đó là những mục tiêu quan trọng thuộc Bộ Công an, đảm bảo an toàn thường xuyên liên tục. Mỗi ca 3 đồng chí, kiểm tra đôn đốc thường xuyên và tổ chức lực lượng tăng cường cho mục tiêu bảo vệ trong các dịp lễ tết, các hội nghị quan trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc...

1. Chúng tôi có mặt tại Đại đội 1, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) khi mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu. Nắng gắt, hanh hao không có một gợn gió khiến phố phường Hà Nội nóng ran, dù đã ở tiết giữa thu. Tại một gian phòng nhỏ ở phố Trần Quốc Toản, Ban chỉ huy Đại đội 1 đang hội ý rút kinh nghiệm sau một ngày đêm làm việc (sau 24h). Đó là nếp sinh hoạt thường xuyên và không thể thiếu ở một đơn vị vũ trang chiến đấu.

Trút bỏ vẻ nghiêm nghị vốn có của người chỉ huy, Thiếu tá Chử Văn Tráng, Đại đội trưởng tươi cười rót nước mời chúng tôi, anh bộc bạch: “Đơn vị có quân số hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đa số là chiến sĩ tuổi đời còn trẻ vừa rời ghế nhà trường, môi trường làm việc độc lập và phân tán… nên chúng tôi phải sát sao lắm”. Vẻ lo lắng của người chỉ huy khi mái tóc đã ngả bạc là chuyện dễ hiểu. Anh giống như người cha trong gia đình, luôn lo lắng cho những đứa con trên bước đường đời dẫu chúng đã lớn khôn…

Thiếu tá Tráng kể rằng, anh đã có 30 năm là lính Cảnh sát bảo vệ, mọi sướng khổ buồn vui của người lính anh đã từng trải qua. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền điềm đạm ấy kể vắn tắt đôi dòng về quãng thời gian mà anh rất đỗi tự hào. Quê anh ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội, trở thành lính Cảnh sát bảo vệ từ năm 1984. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, chàng trai Hà Nội ấy vào công tác ở vùng Tây Nguyên đầy nắng gió, là cán bộ Đại đội thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Tây Nguyên. Và bây giờ anh đã trở về Thủ đô Hà Nội đoàn tụ bên gia đình thân yêu, được giao  nhiệm vụ Đại đội trưởng Đại đội 1. Vậy là, mọi niềm vui của lính anh đã hiểu, nỗi buồn nào anh cũng từng trải qua.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 và lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu trong lần vào Lăng viếng Bác.

Nhiệm vụ của người lính ở Đại đội 1 là canh gác bảo vệ mục tiêu (8 mục tiêu và 16 vọng gác) suốt 24/24h. Đó là những mục tiêu quan trọng thuộc Bộ Công an, đảm bảo an toàn thường xuyên liên tục. Mỗi ca 3 đồng chí, kiểm tra đôn đốc thường xuyên và tổ chức lực lượng tăng cường cho mục tiêu bảo vệ trong các dịp lễ tết, các hội nghị quan trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. Phối hợp chặt chẽ với Công an 3 phường Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, các lực lượng có liên quan để thống nhất các biện pháp giải quyết, xử lý  các vụ việc đạt hiệu quả cao và hướng dẫn công dân đến khiếu kiện đúng quy định của pháp luật…

Thiếu tá Tráng cho biết, để làm tốt nhiệm vụ tại 16 vọng gác không để xảy ra bất cứ sơ suất nào là cả một quá trình rèn luyện không ngừng. Phải tổ chức cho từng cán bộ chiến sĩ học và xử lý các tình huống trong phương án tới khi nào đạt được yêu cầu mới thôi, cán bộ Trung đội thường xuyên tới kiểm tra đôn đốc tại các vọng gác. Thực hiện nghiêm túc các đợt tập huấn điều lệnh võ thuật và luôn quan tâm bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp luật nhằm nâng cao trình độ nhận thức, thực hành thành thục các tình huống trong phương án bảo vệ mục tiêu cho cán bộ, chiến sĩ… Đặc biệt là duy trì thường xuyên chế độ trực chỉ huy, trực ban và tổ chức lực lượng ứng trực quân số luân phiên sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu.

2. Mấy ai đã hiểu được cuộc sống đời thường của những người lính Cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Nói về điều này, Thiếu tá Tráng quay sang người đồng đội với ánh mắt đầy thân thiện và cảm thông. Đó là Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, Đại đội phó, phụ trách tham mưu. Xấp xỉ tuổi 40 mà tóc Thiếu tá Thanh đã bạc nhiều, nếp nhăn đã hằn in trên khóe mắt. Đã có 20 năm công tác trong lực lượng CAND, rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc, từ anh lính Cảnh sát Trại giam Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), ra Trại giam Hàm Tân (Bình Thuận). Năm 2003, anh trở về Hà Nội công tác ở Đại đội 1 cho đến nay. Cũng là hơn 20 năm anh xa gia đình, xa quê hương (Bình Lục, Hà Nam). Bố mẹ già đau ốm và qua đời lúc anh đi công tác xa nhà. Bây giờ, mọi công việc gia đình, chăm lo 2 con còn nhỏ (con lớn 7 tuổi, con nhỏ 22 tháng tuổi), anh đều phó thác cho người vợ hiền thảo ở quê nhà.

Nói về cuộc sống riêng tư của người lính, anh Thanh như nghẹn lại: Vợ anh là chị Lê Thị Kiều Anh, giáo viên trường tiểu học Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Ở quê nhà, chị vừa công tác vừa nuôi dạy 2 con thơ, là dâu trưởng chu đáo trong gia đình khi chồng cứ triền miên công tác xa nhà. Anh bảo, chị rất tự hào khi có chồng là chiến sĩ Công an, dù có vất vả bao nhiêu chị cũng vượt qua, chỉ mong anh công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cảm động trước tấm lòng của người vợ hiền, anh Thanh như quên đi những khó khăn gian khổ. Dẫu nằm giường tầng, ăn cơm tập thể tại đơn vị anh vẫn hăng say công tác, động viên đồng đội cùng hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày được nghỉ bù, anh lại rong ruổi cùng chiếc xe máy về thăm gia đình vợ con.

Ở Đại đội 1, nhiều đồng chí đã biết vượt qua khó khăn của cuộc sống đời thường vươn lên trong công tác đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, là tấm gương cho chiến sĩ trẻ noi theo. Hãy đến thăm căn phòng trọ của gia đình Đại úy Phạm Đức Cường, Trung đội trưởng bảo vệ mục tiêu tại 44 Yết Kiêu, Hà Nội. Đơn sơ giản dị và còn nhiều thiếu thốn về vật chất, người vợ trẻ không có việc làm, con còn nhỏ dại… Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường, Đại úy Cường vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được bầu là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Và, Trung úy Đỗ Hải Dương, bảo vệ mục tiêu tại 15 Trần Bình Trọng, mấy ai biết rằng gia đình anh phải chi tiêu chắt chiu từ đồng lương ít ỏi của anh để thuê căn phòng trọ cách nơi làm việc 10 cây số (Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội), con nhỏ thường xuyên đau ốm, vợ không có việc làm… Được đồng đội động viên giúp đỡ, anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua của đơn vị…

Mỗi cá nhân xuất sắc ở đơn vị này đã làm nên một tập thể mạnh 4 năm liền là đơn vị quyết thắng, góp phần gìn giữ bình yên Thủ đô

Kim Quý - T.Dũng

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文