Người Cảnh sát khu vực "xóm chạy thận"

15:17 21/02/2011
Những việc làm âm thầm, lặng lẽ giúp những công dân đặc biệt ở "xóm chạy thận" được sống trong yên bình, ổn định, an tâm trị bệnh của Đại úy Hà Sĩ Hiệp thật bình dị nhưng lại đang góp thêm nghị lực vươn lên chiến thắng bệnh tật, đắp thêm hy vọng cho các thành viên "xóm chạy thận" nghèo.

Từ chiến sĩ nghĩa vụ ở đơn vị Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Đại úy Hà Sĩ Hiệp thi đỗ vào Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, học khoa Cảnh sát Hình sự và đỗ tốt nghiệp xuất sắc năm 2000.

Ngay từ những ngày đầu về nhận công tác tại Công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Đại úy Hà Sĩ Hiệp luôn có ý thức rèn luyện phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm, không quản ngày đêm bám sát địa bàn, cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường và các tổ chức đoàn thể đến từng khu phố tìm hiểu, trực tiếp giúp đỡ nhiều hộ, nhiều người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ngõ 121 Lê Thanh Nghị nếu không đến tận nơi thì có lẽ ít ai biết trong con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội lại có một xóm trọ đặc biệt đến vậy. Đó là "xóm chạy thận" nơi cư trú của những bệnh nhân mắc căn bệnh suy thận mãn tính. Những ngày đầu, khi Đại úy Hà Sĩ Hiệp mới xuống địa bàn, ngoài những bệnh nhân, ở đây còn là nơi cư trú của nhiều đối tượng hình sự, ma túy. Những phức tạp về an ninh trật tự nơi đây khiến Đại úy Hà Sĩ Hiệp không khỏi trăn trở. Và chính trong ngày đầu xuống địa bàn anh đã gặp Nguyễn Hồng Công, một cô gái thật đặc biệt, người đã giúp anh thay đổi suy nghĩ và đến gần hơn với những người dân xóm trọ.

Trong cuốn sách của mình mang tên "Ở trọ trần gian", không ít lần Hồng Công đã nhắc đến Đại úy Hà Sĩ Hiệp: "Nhớ lần đầu anh đến với xóm trọ khi nhìn thấy tôi anh liền nói: Ôi sao cô này xinh và trẻ quá vậy mà đã nghiện nặng đến thế cơ à? Lúc ấy tôi giận anh lắm nhưng sau nghĩ lại càng hiểu và mến anh hơn vì có lẽ ai đến xóm trọ lần đầu tiên cũng đều có chung suy nghĩ như vậy. Khi đã mang trên mình căn bệnh này thì da ai cũng xám ngoét, tay đầy những vết kim tiêm và xưng vù lên vì những lần lọc máu trông chẳng khác gì con nghiện.

Đại úy Hà Sĩ Hiệp đã biết bao đêm trăn trở, suy nghĩ. Anh đã trực tiếp đến Khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu về những cư dân và bệnh tình của họ. Nhìn cảnh người bệnh nằm liên tục trên giường 4, 5 tiếng đồng hồ để chạy thận, lọc máu mà mỗi lần phải chạy 2, 3 lần như thế, trong lòng Đại úy Hà Sĩ Hiệp trào lên một nỗi thương cảm với các cư dân "xóm chạy thận".

Bác Trần Văn Tác, trú tại tổ 70, Cẩm Phả, Quảng Ninh vốn là công nhân Công ty Than Cửa Ông chuyển lên Hà Nội hơn 10 năm do người vợ mắc phải căn bệnh suy thận mãn tính. 10 năm sống tại Hà Nội thì có đến 7 năm gia đình bác loay hoay tìm cách làm hộ khẩu cho con cái được ăn học. Giữa lúc ấy bác đã gặp được Đại úy Hà Sĩ Hiệp. Sau đó Đại úy Hà Sĩ Hiệp đã giúp bác Tác hoàn tất mọi thủ tục chuyển khẩu từ Quảng Ninh và đăng ký hộ khẩu thường trú tại ngôi nhà mua ở 13, ngõ 19, Lê Thanh Nghị, Hà Nội. Nhận cuốn sổ hộ khẩu từ tay Đại úy Hà Sĩ Hiệp, vợ chồng bác Tác vô cùng xúc động, giúp gia đình bác vơi đi những khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

Những việc làm âm thầm, lặng lẽ giúp những công dân đặc biệt ở "xóm chạy thận" được sống trong yên bình, ổn định, an tâm trị bệnh của Đại úy Hà Sĩ Hiệp thật bình dị nhưng lại đang góp thêm nghị lực vươn lên chiến thắng bệnh tật, đắp thêm hy vọng cho các thành viên "xóm chạy thận" nghèo. Bởi từ đây, những cư dân "xóm chạy thận" có đầy đủ hành trang hơn để tiếp tục cuộc sống và một tương lai sáng hơn, đẹp hơn vẫn chờ họ ở phía trước. Anh luôn tâm niệm phần thưởng lớn nhất đối với anh đó chính là sự tin yêu của nhân dân, là niềm vui nhỏ bé mà anh mang lại cho xóm trọ nghèo.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại úy Hà Sĩ Hiệp cùng với đồng đội khám phá hàng chục vụ án điển hình như việc triệt phá ổ nhóm buôn bán trái phép chất ma túy do tên Hoàn cầm đầu được bà con nhân dân hết lời ngợi khen.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Đại úy Hà Sĩ Hiệp đã được tặng 17 Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội, 4 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

Việt Hưng - Nhật Quang

Vào hồi 10h30, ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Lần đầu tiên, khái niệm “an ninh dữ liệu” được quy định một cách đầy đủ, xác lập vị trí độc lập trong hệ thống pháp luật tại Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng đã bổ sung, tăng cường các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng. 

Giữa cái nắng gay gắt kéo dài, điện mặt trời mái nhà đang trở thành lựa chọn “hai trong một” của nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp: Vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa chủ động nguồn năng lượng sạch. Không chỉ giúp làm mát không gian sống, giảm áp lực lên lưới điện quốc gia, xu hướng này còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, hiện đại và bền vững trong cộng đồng.

Ngày 26/4, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 (ngày 25/4/2026), có 172.622 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 77% so với đợt 2 năm 2025.

Trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, TP Hồ Chí Minh đang từng bước đánh thức tiềm năng to lớn của hệ thống sông ngòi, đặc biệt là sông Sài Gòn – dòng chảy mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đô thị. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu tăng trưởng tích cực, du lịch đường sông vẫn đang đối mặt với hàng loạt điểm nghẽn kéo dài, trong đó nổi cộm là hạ tầng bến bãi và cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn, khiến tiềm năng chưa thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực sự.

Trong hành trình đưa di sản đến gần hơn với du khách, Huế đang từng bước “đánh thức” vẻ đẹp của các di sản khi màn đêm buông xuống. Đến Huế, du khách có thể hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực Huế, ẩm thực cung đình, trải nghiệm các trò chơi dân gian trong không gian lung linh, huyền ảo của một Hoàng cung về đêm…

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ của cụ ông bán vé số 78 tuổi, người dân gọi điện cho Công an và phá cửa kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện cụ ông đã tử vong nhiều ngày, cơ thể đã có dấu hiệu phân hủy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文