Người con hiếu thảo ngã xuống vì cuộc sống bình yên

10:00 21/07/2011
Ông Lê Văn Hải - cha của Trung úy Lê Thanh Tâm - nói trong nước mắt: “Gần đây, cháu về nói con sắp ra trường đi làm sẽ cố gắng tiết kiệm phụ giúp cho cha mẹ bớt khó khăn. Thế mà nó lại ra đi”. Người chiến sĩ ấy, dù đang là sinh viên thực tập, đã dám xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngày 20/7, tại ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán (Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai, Trường Trung cấp CSND II (Bộ Công an) cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Phú Túc (huyện Định Quán) và gia đình đã tổ chức lễ tang Trung úy Lê Thanh Tâm, sinh viên Trường Trung cấp CSND II thực tập tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Mỹ đã hy sinh trong lúc truy bắt các đối tượng cướp có vũ khí.

Trước đó, lúc 16h ngày 19/7, tổ tuần tra Công an xã Xuân Đường, (huyện Cẩm Mỹ) đang trên đường tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe Super Dream BKS 36P3-8460 chạy với tốc độ cao trên hương lộ 10, thuộc ấp 1, xã Xuân Đường (theo hướng từ xã Thừa Đức đến xã Xuân Đường). Tổ tuần tra phát lệnh dừng xe, nhưng 2 đối tượng trên bỏ chạy, tổ tuần tra truy đuổi thì bị 1 đối tượng dùng súng bắn bị thương đồng chí Hồ Thông - Công an viên xã Xuân Đường, sau đó 2 đối tượng bỏ chạy về hướng xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ).

Trên đường tẩu thoát, chúng tiếp tục dùng súng chặn đường bắn sượt qua trán ông Phạm Thái Tương, 44 tuổi, ngụ ở xã Long Giao – Tổ trưởng Nông trường cao su Thái Hiệp Thành và cướp chiếc xe Wave BKS 60Y1-1552 của ông Tương, bỏ lại chiếc xe Super Dream BKS 36P3-8460.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ đã cử 1 tổ công tác do Đại úy Nguyễn Gia Định, Quyền đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Mỹ, Thượng sỹ Lê Thanh Tâm là sinh viên khóa K16 - Trường Trung cấp  CSND II thực tập tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH và một số cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy đuổi.

Đến khu vực ngã 3 vòng xoay (xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ), tổ truy đuổi đã ép sát được xe của hai đối tượng, lúc này tên ngồi sau dùng súng bắn trả tnhưng đạn không nổ và bị tổ truy đuổi đạp đổ xe, bọn chúng bỏ lại chiếc xe Wave BKS 60Y1-1552 vừa cướp của ông Tương và chạy vào rẫy của ông Thượng Văn Ly ở ấp Suối Cả (xã Long Giao). Bọn chúng dùng súng khống chế ông Ly để cướp xe máy tẩu thoát, vừa lúc đó đồng chí Lê Thanh Tâm dũng cảm xông vào khống chế đối tượng. Đồng chí Tâm đã bị một đối tượng dùng súng ngắn K59 bắn trúng ngực và anh dũng hy sinh.

Trong lúc truy đuổi theo bọn cướp, anh Nguyễn Văn Thanh, ngụ tại xã Long Giao đã bị đối tượng bắn 1 phát sượt vào phía sau đầu. Thấy đối tượng hung hãn, manh động, tổ công tác của Công an huyện Cẩm Mỹ đã nổ súng tiêu diệt tên cầm súng, thu giữ 1 khẩu súng K59. Lúc này các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt cùng Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Đến 18h40 ngày 19/7 đối tượng còn lại đã bị bắt. Trước hành động dũng cảm hy sinh quên mình để bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân của Thượng sỹ Lê Thanh Tâm - sinh viên khóa K16 - Trường Trung học CSND đang thực tập tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Mỹ, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSND II đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng sĩ lên Trung úy cho đồng chí Lê Thanh Tâm.

Đoàn Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm viếng đồng chí Lê Thanh Tâm.

Trung úy Lê Thanh Tâm tham gia lực lượng Công an từ tháng 10/2005 là chiến sỹ nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh, đến tháng 8/2008 được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Định Quán và đến tháng 10/2009 được điều động đi học tại Trường Trung học CSND chuyên ngành Cảnh sát hình sự. Tháng 5/2011 về thực tập tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Mỹ; đến ngày 31/7 sẽ kết thúc khóa thực tập trở lại trường thi tốt nghiệp, đồng chí Lê Thanh Tâm là con trai lớn trong một gia đình có 4 anh chị em, Tâm là con trai duy nhất.

Ông Lê Văn Hải - cha của Trung úy Lê Thanh Tâm nói trong nước mắt: “Tôi sức khỏe yếu, nên không làm được gì nhiều để cho kinh tế gia đình; do vậy từ lúc con đi học phổ thông đến khi được tham gia vào lực lượng Công an, mỗi lần đi học về hoặc được nghỉ phép về nhà là lăn vào phụ mẹ gói bánh tét, bánh ú, để mẹ đem đi bán có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Gần đây, cháu về nói con sắp ra trường đi làm sẽ cố gắng tiết kiệm phụ giúp cho cha mẹ bớt khó khăn. Thế mà nó lại ra đi”.

Bà Phạm Thị Thanh Mai (hàng xóm), ông Trần Anh Tấn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Phú Túc và là hàng xóm với gia đình Trung úy Lê Thanh Tâm nghẹn ngào: “Nhận được tin cháu Tâm hy sinh chúng tôi rất bàng hoàng, là một sự mất mát lớn không chỉ cho gia đình, mà còn cho lực lượng Công an và bà con xóm làng. Từ nhỏ cho đến lúc trở thành một chiến sĩ Công an, Tâm luôn sống tốt với bàn con xóm giềng, ai có việc gì nhờ Tâm giúp rất nhiệt tình, làm đến nơi đến chốn…”.

Thượng tá Phan Văn Toán - Trưởng phòng Quản lý học viên - Trường Trung cấp CSND II cho biết: “Tâm vào học chuyên ngành CSĐT tội phạm về TTXH, cả 2 năm học ở trường Tâm đều đạt học sinh khá, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần học tập tốt, gương mẫu trong sinh hoạt, tham gia tích cực các phong trào. Chi bộ của khóa K16 đang làm thủ tục để kết thúc khóa thực tập thì kết nạp Đảng cho Tâm”.

Đại úy Nguyễn Gia Định - Quyền Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Cẩm Mỹ không giấu được dòng nước mắt tuôn trào: “Thời gian Tâm thực tập ở đội luôn chấp hành tốt kỷ luật, có tác phong đạo đức chuẩn mực; chịu khó, siêng năng, tận tụy với công việc. Lúc nhận được lệnh của lãnh đạo Công an huyện, Tâm lên đường ngay. Là một sinh viên thực tập, nhưng thời gian qua Tâm tham gia rất tích cực vào chuyên án 511T, triệt phá nhóm tội phạm, bắt 6 đối tượng, điều tra làm rõ 12 vụ trộm cắp xe máy, 8 vụ trộm cắp nông sản; từ thành tích này Tâm được UBND huyện Cẩm Mỹ tặng giấy khen”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chia buồn với mẹ Trung úy Lê Thanh Tâm.

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) không nén được sự xúc động: “Trung úy Lê Thanh Tâm cũng như con cháu mình, tuổi còn rất trẻ nhưng dám xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Dù biết tội phạm có vũ khí có thể nguy hiểm đến tính mạng, bọn chúng nổ súng nhiều lần ngăn chặn, nhưng Trung úy Tâm và đồng đội vẫn kiên quyết truy đuổi đến cùng. Thời gian tới Tổng cục CSPCTP sẽ phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương anh dũng của Trung úy Lê Thanh Tâm. Qua vụ án này, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc sẽ phát triển mạnh hơn, nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm”.

Trong lễ tang của Trung úy Lê Thanh Tâm, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an gửi vòng hoa đến viếng, chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ 30 triệu đồng. Đoàn Tổng cục XDLL CAND do Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND làm trưởng đoàn đã đến chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Thanh Tâm và hỗ trợ 15 triệu đồng; UBND tỉnh Đồng Nai truy tặng bằng khen cho đồng chí Lê Thanh Tâm và hỗ trợ 10 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 20 triệu đồng; Tổng cục CSPCTP 10 triệu đồng; Trường Trung cấp CSND II 40 triệu đồng; UBND huyện Định Quán 10 triệu đồng; Cục CSĐT tội phạm về TTXH 5 triệu đồng… Báo CAND đã đến chia buồn cùng gia đình Trung úy Lê Thanh Tâm và hỗ trợ 2 triệu đồng

Công Trường

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文