Những nữ cán bộ, chiến sĩ làm khoa học trong lực lượng CAND

Người tiến sĩ “giải mã” nhiều vụ án khó

09:12 21/10/2013
Trong mỗi chiến công của lực lượng CAND, luôn có sự đóng góp của các chị. Họ là những phụ nữ đam mê khoa học, giản dị và rất đỗi yêu thương cuộc sống.

Các chị đang có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; không ngừng học tập, nỗ lực mang kiến thức, trí tuệ phục vụ sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự… Đó là những nữ cán bộ, chiến sĩ Công an đang miệt mài hiến dâng cho đời dẫu có nhiều gian truân và cả những giọt nước mắt…

Tôi gặp chị sau những ngày bận rộn giảng dạy ở lớp tập huấn bồi dưỡng giám định viên kỹ thuật hình sự (KTHS). Chị là Tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định sinh học pháp lý, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt biết nói và nụ cười hiền hậu, TS Thủy toát ra sự giản dị cởi mở và gần gũi ngay lần gặp đầu tiên.

- Ý nghĩ trở thành một nữ chiến sĩ Công an đến với chị từ bao giờ?          

-  Mẹ tôi cũng là một cán bộ Công an. Vì thế, ý nghĩ trở thành một nữ Cảnh sát là mơ ước của tôi từ nhỏ. Tôi đã cố gắng học và yêu thích môn sinh học, học chuyên sinh Trường Hà Nội - Amsterdam.

- Nghe nói, chị đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen thưởng?

-  Sau khi thi đoạt giải học sinh giỏi thành phố Hà Nội, tôi vinh dự được Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen thưởng. Và phần thưởng là một con lợn béo cho cả đội học sinh giỏi. Nó được mổ ở khu tập thể gia đình tôi ở Trường Đại học Thủy lợi (nơi bố tôi công tác) để cả khu liên hoan khiến lũ học trò chúng tôi phấn khởi lắm… Cố gắng học tốt hơn nữa, kết quả là thủ khoa khi thi đại học. Tốt nghiệp đại học, tôi xin về Viện KHHS công tác.

Đại tá, TS Ngô Sỹ Hiền, Viện trưởng Viện KHHS và Trung tá, TS Lê Thị Thu Thủy kiểm tra kết quả giám định AND.

- Khi gặp những khó khăn, vất vả trong nghề KTHS như phải tiếp xúc với những mẫu vật giám định luôn bốc mùi hôi thối, ô nhiễm, hóa chất độc hại, chị có thấy nản không?

- Quả thực, ngày mới vào nghề phải thường xuyên tiếp xúc với các mẫu vật như nội tạng người thu thập được tại hiện trường các vụ án đã xảy ra lâu ngày, các vụ tai nạn giao thông… các dấu vết máu, lông, tóc… nhiều lúc tôi cũng thấy ghê sợ, choáng váng.

Về nhà, những mùi hôi thối, tanh tưởi như theo vào từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng khi thấy kết quả mình tìm được đã giúp cơ quan điều tra rất nhiều, phá án nhanh, chính xác… thì tôi cảm thấy sung sướng vô cùng.     

- Công tác giám định ADN ở Viện Khoa học hình sự phục vụ, truy nguyên đồng nhất cá thể tội phạm, quan hệ huyết thống cha - con, mẹ - con, truy tìm tung tích nạn nhân, thủ phạm các vụ án. Chị đã có những đóng góp gì trong lĩnh vực này?

- Khoa học luôn phát triển, để tiếp cận với thế giới, tôi đã nỗ lực học tiếng Anh, thi đỗ học bổng của Chính phủ Nhật và đi du học 4 năm về giám định ADN. Lúc ấy tôi đã có gia đình riêng và 1 con nhỏ. Vừa nuôi con nhỏ vừa học tập và nghiên cứu ở nước Nhật. Giáo sư, những người thầy Nhật cũng quên ăn vì làm việc, có khi thức cả đêm ở phòng thí nghiệm cùng học viên đã khiến chúng tôi ngưỡng mộ và luôn cố gắng vươn lên.

Tới khi có bằng tiến sĩ sinh học, về nước tôi háo hức lao vào công việc. Chỉ trong một năm, tôi đã tham gia giải quyết hàng trăm các yêu cầu giám định, kịp thời, chính xác, giúp điều tra, xét xử nhiều vụ án hóc búa đạt hiệu quả cao.

Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, ông xã thường xuyên công tác xa nhà, khi nào có công việc đột xuất, tôi mang 2 con nhỏ gửi bà ngoại là… lên đường. Điều may mắn là tôi có cuộc sống gia đình giản dị mà hạnh phúc.

PGS, TS Ngô Sỹ Hiền, Viện trưởng Viện KHHS:
TS Thủy là người đam mê khoa học

TS. Lê Thị Thu Thủy là Giám định viên tư pháp, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định sinh học pháp lý. Những công trình nghiên cứu, đề tài khoa học của TS Thủy đã ứng dụng có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm.

Có ba đề tài cấp Bộ TS Thủy đồng tham gia và một đề tài đạt loại xuất sắc do đồng chí là Chủ nhiệm, một đề tài cấp Nhà nước (tham gia) “Nghiên cứu chế tạo một số bộ Kít phân tích ADN dựa trên 16 gen đa hình phục vụ giám định hình sự và xây dựng tàng thư an ninh”; có 5 công trình khoa học đã công bố ở trong nước và nước ngoài.

Đó là một phụ nữ luôn vượt qua khó khăn, đam mê nghề nghiệp và không ngừng học tập, được tặng nhiều Bằng khen trong công tác giám định hình sự, phục vụ hiệu quả công tác điều tra tội phạm; đây cũng là một tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị.

Kim Quý (thực hiện)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文