Những câu chuyện cảm động của Cảnh sát quản giáo

20:16 02/08/2012
Cảnh sát quản giáo – những người trực tiếp giáo dục cải tạo, cảm hóa, thuyết phục phạm nhân; cuộc sống của họ gắn với những vui buồn bên kia song sắt. Nhiệm vụ của họ là giúp phạm nhân cải tạo tiến bộ, thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi sai lệch để trở thành người lương thiện sớm được hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện của họ về những trải nghiệm, kỷ niệm trong công tác của mình tại Hội nghị tuyên dương Cảnh sát tiêu biểu, do Tổng cục Thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức ngày 18/7.

Thiếu úy Trần Bá Tước,Trại giam Đồng Sơn 

Gần 2 năm làm cán bộ quản giáo, anh đã trải qua không ít kỷ niệm sâu sắc với “nghề” này. Gia đình ở xa, vợ công tác tận huyện miền núi Tuyên Hóa, Quảng Bình, trong khi công tác quản giáo có nhiều áp lực, nhưng Thiếu úy Trần Bá Tước luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm hóa được nhiều phạm nhân từ chỗ có thái độ chống đối, không hợp tác trở thành người có ích.

Điển hình như trường hợp phạm nhân Hồ Biên, quê ở Minh Hóa, Quảng Bình, với án phạt 18 năm tù. Trong quá trình cải tạo, tư tưởng của Biên luôn dao động, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, xúi giục vi phạm nội quy. Một lần, một số phạm nhân trong đội báo tin, Hồ Biên mang thuốc lào vào trại bán, Thiếu úy Tước liền xác minh và lập kế hoạch xử lý. Sau nhiều lần phục kích, anh Tước đã bắt quả tang Biên đang nhét thuốc lào vào hậu môn. Dù Biên thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm nhưng Thiếu úy Tước luôn thấy băn khoăn không biết có nên đề nghị kỷ luật hay không bởi Biên là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ già, vợ yếu, con nhỏ sống nhờ vào rẫy trồng ngô và sự cưu mang của hàng xóm. Vì thế, mười mấy năm chấp hành án phạt tù, Biên chưa hề được thăm nuôi, chưa bao giờ nhận được quà dù là nhỏ nhất, anh Tước đã nghĩ rằng, đối với Biên, quan trọng nhất là cảm hóa bằng chính tình người. Vì thế, anh chỉ phê bình Biên trước Đội, cho viết cam kết không tái phạm và hạ loại thi đua.

Nhận thức được sự quan tâm của cán bộ, Biên đã cố gắng trở thành những phạm nhân cải tạo tốt nhất trong Đội. Cuối năm 2010, khi công bố các điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá, Biên buồn lắm. Qua tìm hiểu, anh Tước được biết Biên không có 50 nghìn đóng tiền án phí nên đã gọi điện nhờ bạn đến Cơ quan thi hành án huyên Minh Hóa nộp hộ tiền án phí cho Biên, sau đó hoàn thành các thủ tục đề nghị đặc xá theo quy định. Đợt đặc xá năm đó, Biên đã được tha tù trước thời hạn. Về nhà, Biên đã có cuộc sống ổn định,  làm ăn lương thiện. Vào một ngày giữa tháng 3/2012, Biên đến cổng Trại giam Đồng Sơn hi vọng được gặp anh Tước. Đợi đến quá trưa, vừa thấy anh Tước dắt xe ra khỏi cổng trại, Biên ôm chầm lấy và khóc nói rằng: “Cảm ơn cán bộ nhiều lắm, nếu không có sự bao dung, giúp đỡ của cán bộ, tôi đã không được như ngày hôm nay…”.

Trung úy Nguyễn Thị Hoài.
Trung úy Nguyễn Thị Hoài, Trại giam Thủ Đức

Được giao nhiệm vụ quản lý đội phạm nhân gồm hơn 30 người đều là nữ làm công việc thủ công mỹ nghệ, Đây được xem là đội nữ có nhiều thành phần cá biệt, hay vi phạm nội quy. Ban đầu, chị Hoài thấy mừng vì biết mình được lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ nhưng rồi đã rất lo lắng, không biết có thể hoàn thành nhiệm vụ được hay không. Bằng việc vận dụng những kiến thức học được ở trường và kinh nghiệm xử lý tình huống từ đồng đội, chị Hoài dần quen với công việc hàng ngày.

Ở đội, phạm nhân Nguyễn Hồng Thủy, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, nổi lên như một “đại ca” thường xuyên  bắt nạt các phạm nhân khác, tính tình lì lợm, vi phạm nội quy nhiều lần. Khi cán bộ hỏi, Thủy cũng tỏ thái độ bất cần, không muốn ai quan tâm. Đã có lúc, chị muốn bỏ cuộc nhưng lương tâm và trách nhiệm của người cán bộ không cho phép Trung úy Hoài làm như vậy. Chị kiên nhẫn, âm thầm quan tâm tới Thủy và hiểu được rằng Thủy có một gia đình đặc biệt, bố mẹ, anh trai mất do tai nạn giao thông từ lúc Thủy mới 8 tuổi, được bà ngoại nuôi dưỡng, sau đó bà ngoại cũng lâm bệnh mất. Thủy phải với dì ruột, thường xuyên bị chú rể say xỉn, đánh đập nên Thủy trở nên lì lợm, ít nói. 14 tuổi, Thủy bỏ nhà đi bụi, nghiện ngập, trộm cắp, đưa vào trường giáo dưỡng. Thủy trốn khỏi trường, đi buôn ma túy. Bị bắt khi chưa đầy 18 tuổi, bị nhiễm HIV nên Thủy càng lì lợm, bất cần.

Trung úy Hoài càng quan tâm đến Thủy hơn, sau những giờ lao động, chị dành thời gian kể cho Thủy nghe về những câu chuyện con người biết vượt lên hoàn cảnh để sống… Dần dà, chị đã cảm hóa được phạm nhân lì lợm này, giúp Thủy cải tạo tích cực hơn, được giảm án trở về… Chị Hoài cho biết, sự kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, yêu công việc của mình sẽ giúp cán bộ quản giáo thực sự cảm hóa được phạm nhân

Thu Anh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文