Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2014)

Những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh Đắk Nông

10:57 08/07/2014
Gần gũi, thân thiết với bà con, nhân lên ngọn lửa niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kính yêu để tăng cường đoàn kết, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, đổi mới. Họ làm nên chiến công, nhưng không bao giờ có mặt trong thời khắc tuyên dương công trạng. Họ là cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Phòng An ninh dân tộc Công an tỉnh Đắk Nông.

Ở Phòng An ninh dân tộc Công an tỉnh Đắk Nông, Thượng tá Lê Hữu Lành, Phó Trưởng phòng, là người có trên 30 năm gắn bó với các buôn làng Tây Nguyên. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhưng anh nắm rõ và kể vanh vách về đặc điểm, phong tục của từng dân tộc và các buôn làng ở tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là hai dân tộc Êđê và Mnông. Tháng 7/1981, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh nhân dân ở Hà Nội, anh được điều động vào công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk và được giao nhiệm vụ làm công tác an ninh. Đến tháng 1/2004, khi tỉnh Đắk Lắk được chia tách thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, anh được điều động về công tác tại Phòng An ninh dân tộc Công an tỉnh Đắk Nông. Những năm gắn bó với nghề an ninh, từ một trinh sát an ninh đến lãnh đạo phòng hôm nay, anh luôn gắn bó với các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông để tham gia truy quét FULRO hay thực hiện công tác nghiệp vụ... Dù ở cương vị công tác nào, với bất cứ công việc gì, anh đều thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Hữu Lành luôn nhắc nhở các CBCS trẻ trong đơn vị là: “Làm CBCS an ninh phải luôn gắn bó mật thiết với buôn làng, phải dựa vào tai, mắt của nhân dân và được bà con các dân tộc nơi công tác quý mến như những người con của buôn làng thì mới thành công được”.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Nông thực hiện 3 cùng với dân.

Thượng tá Lê Hữu Lành cho biết, “Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, bọn FULRO lưu vong ở nước ngoài vẫn thường xuyên móc nối, câu kết với bọn phản động trong nước tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động, xúi giục một bộ phận đồng bào DTTS nhẹ dạ, cả tin gây rối an ninh, trật tự. Thực tế đó đòi hỏi mỗi CBCS Công an tỉnh Đắk Nông nói chung, Phòng An ninh dân tộc nói riêng phải hy sinh những tình cảm riêng tư, thường xuyên xa gia đình, vợ con, ngày đêm bám buôn làng, luôn gần gũi mật thiệt với nhân dân, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép sang Campuchia của kẻ xấu, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, nhân dân giúp đỡ ta ít thì thành công ít”, những năm qua, lực lượng Công an Đắk Nông nói chung, Phòng An ninh dân tộc nói riêng đã luôn biết dựa vào dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, kịp thời phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Địa bàn công tác chủ yếu là các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS nhưng CBCS Phòng An ninh dân tộc đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thường xuyên trèo đèo lội suối, “cắm” buôn, bon, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng thôn buôn ngày một giàu đẹp. Đồng thời tranh thủ, phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, buôn, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc để tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhiều người có uy tín trong đồng bào các dân tộc đã luôn gắn bó, sát cánh cùng với các chiến sỹ an ninh, vận động bà con trong buôn bon, con cháu trong dòng họ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, vạch mặt kẻ xấu, nhất là việc lôi kéo một bộ phận bà con DTTS nhẹ dạ cả tin tham gia vào tổ chức FULRO, để từ đó bà con không nghe không theo kẻ xấu xúi giục… Trong đó, các CBCS còn đặc biệt quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần…, nhờ đó đã củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an; giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với việc chủ động nắm bắt tình hình cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, những năm qua, lực lượng An ninh Công an Đắk Nông nói chung, Phòng An ninh dân tộc đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa các âm mưu chống phá của kẻ xấu và bọn phản động FULRO lưu vong. Đặc biệt, mới đây Phòng An ninh dân tộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ an ninh và Công an các huyện Đắk Rlấp, Đắk Song, Tuy Đức và huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) bóc gỡ và làm rõ toàn bộ khung tổ chức ngầm FULRO do Điểu Bré và Điểu Nhông cầm đầu; đồng thời, gọi hỏi, đấu tranh với hơn 60 đối tượng; khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng cầm đầu về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Qua vụ việc, nhiều đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình; đồng thời thấy rõ âm mưu, ý đồ xấu của tổ chức FULRO, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn...

 Với những chiến công xuất sắc đó, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Nông tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, năm 2008, 2010 và 2012, đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, chi bộ được Tỉnh ủy tặng cờ nhiều năm liền tiêu biểu xuất sắc, đơn vị được công nhận là đơn vị quyết thắng, chi bộ trong sạch vững mạnh

Minh Quỳnh

Gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND), Cục Truyền thông CAND tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn mới trong năm 2026 với khá nhiều dự án mới. Trong đó, gần nhất là bộ phim “Tận hiến” – một trong những dự án đặc biệt về Tình báo CAND. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn chỉ đạo sản xuất phim - Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND về dự án này.

Bí mật nghề nghiệp của luật sư là một nguyên tắc cốt lõi của tư pháp hiện đại, nhưng không phải là giới hạn tuyệt đối. Khi tội phạm ngày càng được chuẩn bị tinh vi và có tổ chức, nhiều quốc gia đã thiết lập ranh giới rõ ràng: bảo vệ quyền bào chữa, nhưng không để nguyên tắc này bị lợi dụng để che chắn cho hành vi phạm tội. Đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự của Việt Nam vì thế không nằm ngoài xu hướng chung đó.

Những năm gần đây, nhiều xe khách đội lốt xe hợp đồng, Limousine, xe ghép tung hoành khiến cho các xe khách tuyến cố định ế ẩm. Nhiều nhà xe đã cũng nhanh chân bán xe lớn đầu tư xe nhỏ, đẹp để hút khách…

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Bùi Văn Tân và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị cáo đã “phù phép” xe gian, không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, đập vào mắt người đi đường là hình ảnh các phương tiện xe ba gác chở vật liệu xây dựng cồng kềnh; trong đó các loại hàng như sắt thép, tôn không được che chắn kỹ lưỡng khiến nhiều người lưu thông trên đường ớn lạnh khi tiếp xúc gần với loại “máy chém di động” này. Nhiều vụ TNGT thương tâm liên quan đến loại hình giao thông này nhưng hình ảnh trên hàng ngày vẫn ám ảnh người đi đường...

Thời gian gần đây, dư luận ở Quảng Trị quan tâm đến thông tin ông Võ Danh Thuấn, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị được phát hiện thời điểm nhập học THPT khi chưa tốt nghiệp THCS. Sau đó, ông Thuấn vẫn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và hiện làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sen Ngư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文