Niềm tiếc thương bên bờ sông Ngàn Sâu

10:54 10/12/2011
Ngày 9/12, lãnh đạo tỉnh, Công an Hà Tĩnh cùng hàng ngàn người dân Hà Tĩnh đã xót thương tiễn đưa 3 chiến sĩ Công an hy sinh trên sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
>> Ba chiến sĩ Công an hy sinh trên đường làm nhiệm vụ

Vào lúc 16h30 ngày 8/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp: kẻ gian đã cạy trộm một số phụ kiện đường sắt ở cung đường ga Hoà Duyệt, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Công an huyện Vũ Quang đã cử các chiến sĩ về hiện trường xem xét, điều tra vụ việc.

Nhận lệnh của đơn vị, Trung úy Nguyễn Văn Hùng, 26 tuổi, quê phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh; Trung sỹ Võ Linh Thuận, 20 tuổi, quê ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn và Thượng sỹ Nguyễn Văn Chiến, quê ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang phối hợp với anh Trần Thế Đại, Phó trưởng Công an xã Đức Liên lập tức đến nơi xảy ra vụ việc, để điều tra.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ việc, các anh quay trở về đơn vị. 16h30, khi 2 chiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Võ Linh Thuận và anh Trần Thế Đại lên thuyền để vượt qua sông Ngàn Sâu trở về đơn vị bỗng gặp gió lớn làm thuyền lật khiến cả 3 anh hy sinh. Khi thấy đồng đội gặp nạn, Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến kêu gào bên bờ sông tìm người cùng ứng cứu nhưng do sông vắng, nước dữ nên khi quần chúng nhân dân có mặt ứng cứu thì các anh đã hy sinh.

Sau khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng tại huyện Vũ Quang, nhân dân địa phương đã khẩn trương tìm kiếm, đến 18h30 cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được thi thể các nạn nhân. Thi thể 3 chiến sĩ Công an đã được đưa về hội quán thôn Bình Quang, xã Đức Liên. Sau đó Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đưa thi thể các anh về với gia đình để khâm liệm tổ chức tang lễ.

Được biết, anh Trần Thế Đại mất đi để lại mẹ già, vợ trẻ và 4 đứa con còn rất nhỏ dại, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Gia đình và người thân quặn lòng bên linh cữu Trung sĩ Võ Linh Thuận.

Ngay sau khi xảy ra vụ chìm đò thương tâm, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên hỗ trợ gia đình các chiến sĩ Công an hy sinh. Ngày 9/12, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Đoàn đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã vào động viên thăm hỏi, chia buồn và ủng hộ giúp đỡ gia đình 3 chiến sĩ Công an hy sinh. Công an Hà Tĩnh đang làm thủ tục hồ sơ để xét truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho các đồng chí đã hy sinh đồng thời thăng quân hàm trước thời hạn cho các chiến sĩ.

Nỗi đau phủ kín bờ sông

Vượt con đường lầy lội gần trăm kilomet từ TP Hà Tĩnh, chúng tôi ngược lên sông Ngàn Sâu nơi 3 chiến sĩ đã hy sinh trong buổi chiều buồn. Trời đã về khuya, mưa nặng hạt nhưng hàng ngàn người dân ở huyện miền núi Vũ Quang vẫn nán lại nơi đặt thi thể 3 chiến sĩ đã hy sinh. Trời lạnh. Nỗi thê lương ở một huyện miền núi như quấn lấy tâm hồn mọi người. Không ai muốn chia tay những chiến sĩ Công an đã hy sinh vì vượt dòng nước dữ để thực hiện nhiệm vụ cao cả của người chiến sĩ. Người chiến sĩ Công an đã thức bao đêm để "canh cho dân ngủ yên" nên đêm nay hàng ngàn người dân thức trọn bên các anh có lẽ cũng là lẽ thường tình... Các anh mãi mãi đã phải nằm lại. Nước sông vẫn đục ngầu réo rắt, nỗi đau phủ kín bờ sông.

Từ hôm nay đồng đội vắng bóng anh

Ngay trong đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vũ Quang, Công an tỉnh Hà Tĩnh và hàng trăm người dân địa phương đã dùng mọi cách để tìm thi thể các chiến sĩ đã hy sinh. Bên bát nhang trầm tưởng niệm các anh, lòng người đưa tiễn quạnh quẽ.

Ra đi vừa bước vào tuổi 40 tuổi, anh Đại để lại người mẹ già, vợ trẻ và 4 đứa con thơ. Là Phó Công an xã, trong công việc, Đại luôn là chỗ dựa tin cậy của anh em đồng đội. Nhớ những ngày mưa lũ ngập trắng làng, với chiếc đò nhỏ, Đại đã cùng các anh em Công an viên đến từng nhà dân để giúp bà con chạy lũ. Nhiều đêm rét buốt, sương lạnh giăng kín anh vẫn cùng đồng đội tuần tra trên tuyến đường thôn để cho người dân được ngủ ngon. Phụ cấp Công an xã chẳng là bao, nhưng vì yêu nghề anh vẫn luôn tận tâm với công việc. Nhìn 4 đứa con thơ gào thét khóc cha bên linh cữu Đại, lòng chúng tôi quặn đau. Nước mắt người dân đưa tiễn anh chan đầy với nước mưa trong buổi sáng lạnh lẽo của vùng sơn cước.

Mới nhận nhiệm vụ được 2 ngày, chưa kịp biết hết tên anh em trong đơn vị, Trung sỹ Võ Linh Thuận đã phải mãi mãi vĩnh biệt anh em đồng đội. Thuận ra đi, anh em trong đơn vị vẫn nghe phảng phất trong gió chiều tiếng cười nhỏ nhẹ, trong trẻo của anh: "Em mới nhận việc nên chờ cuối tuần được nghỉ anh em ta làm bữa nhậu thân tình anh nhé...". Cuối tuần thứ 7 chỉ còn đúng 2 ngày khi Thuận qua sông Ngàn Sâu, nhưng cuộc hẹn vui vẻ của Thuận với đồng đội trong đơn vị không bao giờ thực hiện được.

Nhìn di ảnh của Thuận, nhiều đồng đội vội che mặt trong nước mắt ràn rụa. Mới 20 tuổi, Thuận đã phải gác lại bao ước mơ, hoài bão với lời thề danh dự của người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Anh mất khi đang thực hiện lời thề, song sao lòng người ở lại lại đau quá Thuận à.

Ông Nguyễn Văn Cường đứng không nổi bên thi thể của con trai - Trung úy Nguyễn Văn Hùng. Ông không khóc, nhưng đôi mắt khô khốc, ráo hoảnh. Bàn tay người cha già cứ lần lựa bên chiếc quan tài của đứa con trai rất mực hiếu thảo với gia đình. Với ông Cường, giọng nói của Hùng vẫn ấm nóng bên tai: "Con cố gắng phấn đấu để cha mẹ tự hào về con". Mẹ của Hùng gào thét bên thi thể con trai. Chúng tôi câm lặng bên nỗi đau của người mẹ nghèo tần tảo nuôi con khôn lớn rồi mất con trong buổi chiều định mệnh.

Tiễn đưa Hùng bên cạnh đồng đội còn có hàng ngàn người dân Hà Tĩnh. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, người chủ nhiệm 3 năm học cấp 3 của Hùng ngậm ngùi: Hùng sinh ra trong gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, bố làm bảo vệ chợ còn mẹ làm công nhân nhà máy chè, biết hoàn cảnh gia đình nên Hùng rất ngoan hiền, chăm chỉ học tập. Năm cuối cấp Hùng nói với cô giáo chủ nhiệm của mình: "Em rất thích làm Công an, vả lại nhà em nghèo nên em thi vào trường Công an cũng để bớt gánh nặng chi phí học hành cho cha mẹ"

Dương Sông Lam

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, dẫn dắt đội tham dự Vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy dấu ấn của vị chiến lược gia được xem là “linh hồn” của bóng đá nữ Việt Nam.

Chiều 25/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG, THAHS) tại cộng đồng năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng dự và phát biểu chỉ đạo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文