Nữ Công an môi trường 9X: Từ ước mơ thành hiện thực

09:27 29/07/2013
Đam mê môi trường từ bé, Nguyễn Hồng Anh Khoa - thủ lĩnh CLB tình nguyện vì môi trường Go Green (Hành trình xanh) Đà Nẵng quyết tâm thi vào Khoa Sinh - Môi trường, ĐH Sư phạm Đà Nẵng để trở thành một chiến sĩ Công an môi trường.

Yêu cuộc sống màu xanh

Niềm đam mê môi trường từ bé đã ngấm vào cô gái 9X cùng tên với chàng ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Anh Khoa. Yêu thiên nhiên, đau xót trước cảnh “rừng vàng” quê hương bị khai thác trái phép (vụ án phá rừng thủy điện Khe Diên đã đưa ra xét xử và tuyên án phúc thẩm năm 2010), cô gái đến từ huyện miền núi Quế Sơn (Quảng Nam) quyết tâm thi vào Khoa Sinh - Môi trường (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) và ĐH An ninh.

Thi đậu cả hai trường ĐH danh giá Đà Nẵng, Khoa lựa chọn ĐH Sư phạm vì ao ước được trải qua quãng đời sinh viên với các hoạt động xã hội bên ngoài, và cũng bén duyên với các hoạt động môi trường từ đây.

“Năm 2010, em nhận đề xuất của Công ty Toyota Việt Nam và đứng lên thành lập CLB Go Green Đà Nẵng. Năm 2011, em đưa mạng lưới 350.org Việt Nam về Đà Nẵng thành lập Ban điều phối (phụ trách miền Trung)”, Khoa nhớ lại những ngày đầu dấn thân vào hoạt động tình nguyện vì môi trường.

Đối với mỗi thành viên Go Green, khi phỏng vấn tuyển chọn thành viên cho CLB đều thấy hạnh phúc vì những gì mình đã lan tỏa được. “Từ những bạn trẻ thờ ơ với môi trường, họ mong muốn thay đổi và xin được gia nhập cộng đồng sống xanh, Khoa nói.

Trò chuyện với tôi, cô gái xứ Quảng vẫn nhớ như in những ngày đầu đứng trước hiên KTX kêu gọi sinh viên tham gia Go Green. Hồi đó, Khoa còn nhút nhát và tự ti mình là “hai lúa” mới lên thành phố, nhưng vì yêu thích môi trường đến cuồng nhiệt, cô gái này vẫn quyết tâm thử sức “liều” một phen nhận vai trò “khai phá” Go Green Đà Nẵng. Để nhận được sự tin tưởng, Khoa mạnh dạn viết một kế hoạch hoạt động trong tám tháng (thời gian được Toyota tài trợ), chi tiết đến cả thời gian, địa điểm, nội dung hoạt động, dự trù kinh phí. “Hồi đó, em hay bỏ ăn, bỏ ngủ vì nằm xuống thì ý tưởng lại trào ra. Em lại ngồi dậy mở laptop viết tiếp kế hoạch”, Khoa nhớ lại.

Từ chỗ chỉ có vài thành viên khởi đầu đã nhanh chóng lên đến hàng trăm người. “Có những sự kiện đi bộ phát “sổ tay sống xanh”, mưa miền Trung cào rát mặt, các thành viên vẫn đến đủ, cười nói dưới mưa. Rồi những đêm đón giao thừa cùng nhau ca hát tự hào về những gì đã làm được trong năm trước. Những lúc đó em đứng nhìn mà trào nước mắt”, Khoa nói.

Nguyễn Hồng Anh Khoa (người đứng giữa).

Bạn bè nhận xét cái “máu” môi trường ngấm quá sâu vào Khoa khiến xung quanh cô gái năng động này toàn là màu xanh. Từ chiếc đồng hồ con ếch màu xanh, con ếch đựng tiền tiết kiệm màu xanh đến cả thước, cốc, gương… cũng mang một màu xanh dịu mát. “Xung quanh nhà em còn trồng rất nhiều cây và hoa. Lúc nhỏ, chiều nào đi học về em cũng mang hạt ra gieo thành cây, trồng hoa khắp ven đường. Em còn vào nhà hàng xóm xin trồng. Nhìn cả xóm đầy hoa và cây em trồng, em thấy thật hạnh phúc”, Khoa vui vẻ “khoe”.

Người truyền “lửa” môi trường

Mong muốn lớn nhất của Anh Khoa là ngày càng có nhiều bạn trẻ hiểu rõ về biến đổi khí hậu và tham gia các hoạt động gìn giữ môi trường. Ý thức được mình là thủ lĩnh Go Green nên Khoa luôn tận dụng mọi lúc mọi nơi để tuyên truyền về bảo vệ môi trường đến các bạn trẻ.

Dịp cắm trại 26-3 của ĐH Đà Nẵng, mỗi khoa được cắm một trại. Anh Khoa làm Bí thư liên chi Khoa Sinh – Môi trường nên được quyền chỉ đạo toàn trại. “Em cho dựng trại bằng các vật liệu tái chế. Bữa cơm trong ba ngày cho 30 sinh viên, em mua 30 hộp nhựa và một thùng đựng canh để không phải thải ra nhiều hộp xốp. Sau khi tan trại tặng luôn hộp nhựa cho các bạn để sử dụng lâu dài”, Khoa nhớ lại.

Dịp hè tình nguyện 2011 ở Hòa Bắc – Hòa Vang (Đà Nẵng), buổi tối mọi người hay rủ nhau đi uống nước mía. Khoa kể cho mọi người nghe về công nghệ làm hộp xốp, ống hút để mọi người không dùng nữa. Và cũng từ đó, nhiều bạn trẻ đã đăng ký tham gia vào mạng lưới môi trường của Go Green.

Người đầu tiên được Khoa “truyền lửa” là Lê Mạnh Tấn, dưới Khoa hai khóa. Ngày xưa Tấn rất rụt rè vì từ nhỏ phải xa gia đình, thiếu thốn tình cảm. Cô bí thư liên chi hoạt bát đã chủ động nói chuyện và lôi kéo Tấn cùng tham gia các hoạt động của Go Green và hoạt động đoàn thể của liên chi. Giờ Tấn đang là Phó Chủ nhiệm CLB và cũng là một thành viên nòng cốt trong BCH liên chi. Từ không quan tâm đến hoạt động môi trường, Trần Thị Hiền cũng được Khoa “truyền lửa” để trở thành thành viên Ban điều hành của Go Green.

“Có một biệt danh các bạn trẻ hay dùng để nói về em khiến em cảm thấy tự hào. Đó là “người truyền lửa”, cô gái xứ Quảng hạnh phúc nói.

Cô gái đa tài và ước mơ làm Công an môi trường

Với thâm niên làm “sếp” từ cấp 1 đến cấp 3 với các vị trí lớp trưởng, bí thư. Cô nàng có duyên với vị trí thủ lĩnh này tiếp tục được tin tưởng bầu làm Bí thư Liên chi Khoa Sinh – Môi trường, ĐH Sư phạm Đà Nẵng khi ngồi trên giảng đường ĐH. Không chỉ có tài làm lãnh đạo, Khoa còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tài ca hát và múa, biên đạo múa cũng rất cừ. Khoa thường kiêm luôn vai trò phụ trách mảng văn nghệ ở trường, địa phương và “rinh” về không ít giải thưởng từ các cuộc thi văn nghệ do huyện, tỉnh tổ chức.

Cô gái này cũng có tên trong danh sách những thành viên đầu tiên xây dựng và quản trị Diễn đàn sinh viên Trường ĐH Sư phạm, phụ trách phong trào cả online lẫn offline.

Không chỉ làm tròn “bổn phận” thủ lĩnh CLB Go Green Đà Nẵng, Bí thư liên chi trong trường ĐH, Khoa còn nhiệt tình tham gia từ thiện làm đường, xây nhà cho người nghèo, tham gia văn nghệ trên các Trại giam 05-06 (Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng), “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, dạy chữ và tin học cho trẻ em miền núi… Bộ sưu tập giấy khen của ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Đà Nẵng dành cho Khoa vì những đóng góp trong hoạt động phong trào khiến nhiều bạn bè nể phục.

Say mê với công việc tình nguyện, hoạt động đoàn thể là vậy nhưng Khoa vẫn luôn đảm bảo thành tích học tập tốt với kết quả 3.1 sau khi ra trường (2.5 trở lên là khá, 3.2 là giỏi).

Khi được hỏi làm sao có thể kiêm nhiều công việc một lúc như vậy, Khoa cười cho biết: “Có lẽ do sức em bền. Ban ngày đi học và giải quyết bài vở, ban đêm dành toàn bộ tâm trí cho việc xây dựng CLB, việc thức thâu đêm hầu như là thường xuyên. Mọi người gọi em là “siêu nhân” có lẽ cũng vì thế”.

Ngày 2/3/2012, Khoa chính thức bước vào hàng ngũ của Đảng. Với cô gái đa tài này, đó là một niềm tự hào rất lớn vì mỗi năm khoa chỉ kết nạp từ 2-3 sinh viên ưu tú.

Năng nổ trong các hoạt động xã hội, Khoa được nhiều công ty tổ chức sự kiện mời về làm việc trước khi tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, cô gái này từ chối vì mong muốn được làm một chiến sĩ Cảnh sát môi trường để tiếp tục đi theo con đường yêu thích môi trường mà mình đã chọn.

Ước mơ trở thành hiện thực, tháng 12/2012, Khoa nhận quyết định chính thức của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam điều động về công tác tại Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Khoa chia sẻ: “Em rất vui vì đã được đi theo niềm đam mê, em sẽ cố gắng trở thành một chiến sĩ Công an tốt, vì nhân dân phục vụ”.

Khi được hỏi ra trường đi làm còn muốn gắn bó với Go Green, Khoa cười tươi nói: “Em sẽ không bao giờ rời bỏ Go Green, em sẽ cố gắng đến khi nào không thể cố được nữa mới thôi”.

Nguyễn Hồng Anh Khoa hiện đang là cán bộ Công an phụ trách môi trường ở Đồn Công an Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc Công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), quản lý Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và năm xã ven biển. Tháng 7 này, Anh Khoa chính thức mang cấp hàm Thiếu úy.

Phan Thảo

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文