Nữ Công an xã vùng biển không ngại khó, ngại khổ…

12:50 04/11/2013
Với đặc thù công tác ở các xã ven biển, nhiều nữ Công an xã ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã không ngại khó khăn, gian khổ; tích cực công tác góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa phương; động viên các gia đình ngư dân xa khơi bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc...

Về lại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, chúng tôi vẫn còn nghe “dư âm” những vụ người dân bị kẻ xấu kích động để rồi phạm pháp. Liên tiếp hai vụ gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại cướp tài sản và chống người thi hành công vụ tại điểm cổ vật và đơn vị khai thác khoáng sản titan cho thấy, tình hình ANTT tại xã Bình Châu không kém phần phức tạp…

Để góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương, chị Mai Thị Ninh, Công an viên Công an xã Bình Châu đã phối hợp cùng đồng chí, đồng đội tăng cường bám sát địa bàn khu dân cư để nắm tình hình, đồng thời tuyên truyền những kiến thức về pháp luật để người dân không vi phạm pháp luật. Bằng sự nhiệt tình, bám dân của chị Ninh và đồng đội, từ đó đã cảm hóa dần những người thiếu hiểu biết về việc cổ vật, khoáng sản để họ nhận thức đúng, tuân theo pháp luật...

Mặc dù, công việc khá vất vả nhưng chị Ninh không hề ca thán, than phiền. Ngược lại, chị rất tích cực, luôn niềm nở, chỉ dẫn người dân một cách tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó, chị cũng cùng với các đồng chí khác tham gia đấu tranh, lấy lời khai của các loại đối tượng, góp phần điều tra, làm rõ nhiều vụ việc tưởng chừng như “mò kim đáy biển”... Đáng chú ý, là xã miền biển, ở Bình Châu ngư dân vẫn thường quan niệm phải có thật nhiều con để nối dõi tông đường và kế tục nghề đi biển nên nhiều gia đình vi phạm pháp lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình. Chị Ninh đã phối hợp các hội đoàn thể và ngành chức năng đến từng gia đình vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch để nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và tổ Công an xã Bình Chánh tuần tra ven biển.

Anh Bùi Tấn Dư, Trưởng Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn nhận xét: “Đồng chí Ninh hiện là Công an viên thường trực của Công an xã, đồng chí đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho Trưởng Công an trong các nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại địa phương; luôn năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Đặc biệt, đồng chí Ninh sống giản dị, luôn thân thiện, gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có việc cần. Vì thế, không chỉ anh em đồng chí, đồng đội mà nhân dân trên địa bàn rất quý mến đồng chí Ninh”...

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh tham gia vào lực lượng Công an xã Bình Chánh vào năm 2011. Mặc dù là nữ nhưng chị cũng không quản ngại khó khăn, phối hợp với đồng đội tăng cường tuần tra nắm chắc địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết tốt những vấn đề có liên quan đến ANTT, đảm bảo an ninh tuyến biển trên địa bàn. Mới đây, hàng trăm người dân ở thôn Đông Bình ngăn chặn xe chở chất thải của Công ty CP Cơ điện – Môi trường Lilama vì cho rằng công ty này hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Chị Linh đã cùng các đồng chí Công an xã kịp thời vận động, tuyên truyền giải thích cho người dân và phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết thấu tình, đạt lý.

Chị Linh chia sẻ: “Lúc đầu mới làm Công an xã mình rất bỡ ngỡ, tưởng chừng như không thể thực hiện được nhiệm vụ nhưng qua sự dìu dắt, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp thì dần dần làm quen, tích lũy được kinh nghiệm, mạnh dạn hơn khi tiếp xúc gặp gỡ với nhân dân hay đấu tranh với các loại đối tượng; tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu và ngày càng yêu ngành, yêu nghề nên mình khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được giao”. 

Xã Bình Chánh có hơn 90% hộ dân làm nghề biển. Ở đây đàn ông, thanh niên đều ra khơi bám biển Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt hải sản có khi hơn cả tháng mới về nhà; phụ nữ ở nhà làm nhiệm vụ hậu phương, dạy dỗ con cái. Chị Linh đã thường xuyên gặp gỡ chia sẻ, động viên với chị em vùng quê này, tiếp thêm sức mạnh để họ nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình, để chồng yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Lê Văn Chức, Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh cho biết: “Thường thì phái nữ luôn tỉ mỉ, cần cù, chịu khó, dịu dàng nên rất thuận lợi trong việc tiếp dân và vận động quần chúng. Có những trường hợp khi điều tra, khám xét các đối tượng là nữ thì có sự phối hợp giữa các nữ Công an sẽ thuận lợi cho quá trình điều tra vụ án. Thực tế, thời gian qua, nữ Công an viên đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH ở địa phương”…

Trà Câu

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文