Nữ trinh sát Công an - Thầm lặng những chiến công
Vào hang ổ bọn buôn bán ma túy như đi chợ…
Điều ấy quả không ngoa chút nào đối với công việc của các nữ trinh sát Công an trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Bởi vì, hầu hết các tổ chức, đường dây, móc xích của bọn buôn bán ma túy đều có đối tượng nữ tham gia. Cũng vì thế, việc theo dõi, điều tra và thực hiện bắt khám xét đối với loại đối tượng này, nữ trinh sát luôn đóng vai trò "chủ công". Không chỉ vậy, ngay cả những tên trùm đường dây buôn bán ma túy loại mưu mô, xảo quyệt, lẩn trốn lanh như chạch, song vẫn không thoát khỏi con mắt giám sát của nữ trinh sát Công an.
Trung úy Đoàn Thị Kim Ngân, một trong số nữ trinh sát có năng lực của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) CATP Đà Nẵng, kể với tôi rằng, có lần cô "bám" chợ Lò Đèn trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) hàng tuần liền để theo dõi một đối tượng là trùm cung cấp heroin cho các con nghiện trên địa bàn. Gã này có rất nhiều "vệ tinh", nên đã nhiều lần thoát khỏi lưới vây của Công an địa phương. Gã cảnh giác đến mức chỉ cần người lạ mặt xuất hiện trên con hẻm dẫn vào nhà gã thì lập tức "lặn" mất tăm.
Vậy mà, với Ngân thì trong suy nghĩ của gã, chỉ là cô gái nhà quê bán dưa cải muối tầm thường. Đến khi bị còng số 8 bập vào tay đưa về PC17, gã nhìn Ngân hằn học, cay đắng: "Đời tao không thua ai, chỉ tức là đã thua một phụ nữ…".
![]() |
| Nữ trinh sát Công an luôn có mặt cùng đồng đội khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với các nữ tội phạm ma túy. |
Thượng tá Lê Tấn Mai, Trưởng phòng PC17 CATP Đà Nẵng, cho tôi biết, Ngân là một trong số trinh sát nữ của PC17 rất yêu nghề, nhiệt tình, tận tụy với công việc. Mặc dù có con mọn, nhưng cô đã cố gắng thu xếp công việc nhà cùng đồng đội "nằm vùng" hang ổ bọn buôn bán ma tuý bất kể đêm hôm, khuya sớm. Gần đây, có một đơn vị mới thành lập, rất nhiều người xin về, lãnh đạo CATP Đà Nẵng cũng có ý chuyển Ngân về đây cho đỡ vất vả, nhưng cô thì một mực xin ở lại PC17.
Và, sau khi được lãnh đạo CATP Đà Nẵng đồng ý cho ở lại, Ngân đã góp công sức rất lớn cùng anh chị em trong đơn vị triệt phá đường dây buôn bán ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) có quy mô lớn từ phía Bắc vào Đà Nẵng, bắt nhiều đối tượng sừng sỏ, thu giữ 1.039 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan.
Trong chuyên án này, Ngân được phân công "bám thắt lưng" Trần Thị Nguyệt (35 tuổi, trú tại 275 Núi Thành, Đà Nẵng), là "chân rết" chính của đường dây đưa thuốc lắc đến các nhà hàng, quán bar, quán karaoke, vũ trường… tiêu thụ cho các con nghiện. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Công an, Nguyệt thường xuyên thay đổi chỗ ở, điểm bán hàng, song vẫn không "cắt đuôi" được nữ trinh sát Ngân lanh lẹ, mưu trí. Vì thế, khi chân ướt chân ráo từ TP HCM về tới khu chung cư phường Hòa Cường Bắc, Nguyệt đã bị tóm gọn…
Năm 2008, Trung úy Ngân là một trong số trinh sát của PC17 CATP Đà Nẵng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…
Còn đó những nỗi niềm…
Nghề trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ ngành CAND nói chung, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng, đối với nam giới đã phải đối đầu với bao khó khăn, thách thức; còn đối với nữ giới, nhất là chị em đã có gia đình thì những khó khăn, thách thức ấy càng nhân lên gấp bội. Bởi vì, không chỉ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, mà họ còn phải làm tròn thiên chức của một người mẹ, người vợ; đảm đang công việc nội trợ trong gia đình...
Tôi nhớ hôm thứ Bảy, tình cờ gặp Ngân chở con trai chưa đầy 3 tuổi bằng xe máy tới nhà một người chị cùng đơn vị trên đường Đào Duy Từ, Đà Nẵng. Con trai Ngân được đặt tên Bin, có gương mặt rất khôi ngô, tuấn tú, lanh lẹ xuống xe lon ton chạy vào vòng tay lễ phép, ngọng nghịu chào mọi người. Ngân bảo tôi, trong gần 9 tháng mang thai, cô vẫn cùng anh, chị em trinh sát lăn lộn ở địa bàn, bắt nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, mãi tới lúc nghỉ chừng vài ba ngày sau thì "vượt cạn".
Sinh con được nghỉ phép theo chế độ quy định xong, cô lại tiếp tục công tác. Ngặt nỗi, Bin không chịu bú sữa ngoài, do vậy đêm đêm thường thức dậy khóc đòi mẹ. Những lúc như thế, nếu đi cơ sở thì người nhà điện thoại cho Ngân tranh thủ về dăm mười phút cho con bú rồi lại đi. Nhưng, nếu gặp bữa đeo bám đối tượng, dẫu biết con đang khóc vì khát sữa, Ngân cũng đành xót ruột, xót gan...
Điều đáng quý mà các nữ trinh sát địa bàn tâm sự với tôi, đó là họ luôn được sự cảm thông, chia sẻ từ phía các ông chồng, cũng như người thân trong gia đình. Ở nhà, các "đấng phu quân" vẫn chu đáo chuyện giặt giũ, bếp núc, chăm sóc, bảo ban con cái học hành...
Đối đầu với bọn tội phạm ma túy, nhất là các đối tượng nghiện mang trong người căn bệnh AIDS là chấp nhận bao nguy hiểm, đe dọa đến mạng sống của chính mình; song các nữ trinh sát vẫn không hề nhụt chí. Một đồng nghiệp của Ngân kể chuyện các chị thực hiện lệnh bắt Võ Thị Thanh, đối tượng bán lẻ heroin loại có cỡ ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, dù là người "ngoại đạo", chỉ nghe thôi mà tôi đã sởn gai ốc.
Hôm đó, các chị ập vào nhà Thanh thì trên gường, em Thanh là đối tượng nghiện ma tuý đang vật vã vì căn bệnh AIDS giai đoạn cuối. Thanh cũng đã bị bệnh AIDS, vớ vội con dao mổ bụng và la lớn: "Đứa nào nhào vô thì tau cho đi đứt!"… Trước tình thế bất ngờ đó, các chị phải khuyên bảo đối tượng cho dịu cơn kích động, rồi lựa lúc sơ hở bắt trói, băng bó vết thương đưa tới bệnh viện cấp cứu. Khi thực hiện lệnh bắt đối với các đối tượng nghiện ma túy có HIV/AIDS, các trinh sát đều vấp phải sự chống đối, đe dọa đến mạng sống, song chẳng một ai nản lòng, chùn bước…
Có một nỗi niềm đau đáu trong lòng các nữ trinh sát, đó là tội phạm ma túy nữ thường có con mọn. Có không ít đối tượng bị Công an phát hiện nên trốn chui trốn lủi, thậm chí để khỏi bị bắt tù, họ liên tục sinh con đến 5-7 đứa nheo nhóc, làm cho đời sống càng bị bần cùng…
Và tôi, xin lấy lời tâm sự của nữ trinh sát Trung úy Đoàn Thị Kim Ngân làm thông điệp gửi đến cho những ai còn lạc trong mê lộ của ma túy: "Mình cũng làm mẹ nên rất hiểu tình thương yêu của người mẹ đối với con cái. Khi thực hiện lệnh bắt các đối tượng nữ buôn bán ma tuý có con mọn, lòng mình thật đau xót. Nhưng, không thể buông tha, chùn bước trước những kẻ lười nhác lao động, vì tiền mà bất chấp pháp luật để buôn bán ma túy, gieo rắc "cái chết trắng" trong cộng đồng. Mình chỉ mong sao, những người mẹ lỡ lầm đường, lạc lối, hãy vì tình yêu thương các con vô tội của mình mà dừng lại bàn tay tội lỗi, quay về nẻo thiện để gia đình và xã hội có được cuộc sống an lành…"
