Phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh: Điểm sáng trong công tác phòng chống tội phạm
7h tối, lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP), dân phòng đã tập hợp đông đủ tại trụ sở UBND phường Bình Trưng Đông dưới sự hướng dẫn, chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo Công an phường. Theo như kế hoạch thường ngày, các lực lượng trên sẽ kết hợp đi tuần liên tục trên toàn bộ các tuyến đường của phường cho đến 5h sáng hôm sau. Theo đó, lực lượng BVDP sẽ chia thành 3 tổ tuần tra, mỗi tổ 6 người. Ngoài ra, lực lượng dân phòng cũng kết hợp với Công an phường đi thành một tổ để rà soát chung toàn bộ địa bàn phường.
Theo Trung tá Phạm Tùng Nam, Phó trưởng Công an phường Bình Trưng Đông thì từ khi giải tỏa các khu Thủ Thiêm, An Phú, An Khánh để xây khu đô thị, một số lượng không nhỏ hộ dân đã dạt về các vùng xung quanh, trong đó có phường Bình Trưng Đông để sinh sống. Lúc ban đầu mới nhận được tiền đền bù, những người này do không sử dụng đồng tiền đúng mục đích, nuông chiều con cái nên chỉ một thời gian ngắn sau đó, họ đã không còn đủ tiền để mua cho mình một miếng đất khác hay xây cất một ngôi nhà và đành phải đi thuê nhà ở tạm. Như một hệ quả tất yếu, từ những khó khăn và mất ổn định như trên, nhiều loại hình tội phạm đã ra đời từ luồng di cư này trong đó có bộ phận không nhỏ con cái hư hỏng do tiêu xài, đua đòi.
Ông Võ Văn Lâm, Trưởng ban BVDP phường Bình Trưng Đông cũng cho biết thêm, mấy năm về trước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của phường diễn biến khá phức tạp. Ở những nơi vắng vẻ như nghĩa trang Tân Lập, nghĩa trang mộ cổ,... ban ngày, bọn tội phạm bí mật chui vào ẩn nấp bên trong đánh bạc, buôn bán và sử ma túy, ban đêm lại ra ngoài đường tổ chức đua xe, cướp giật người đi đường. Với sự kết hợp của lực lượng BVDP và dân phòng, công an phường đã phát hiện, ngăn chặn và khám phá kịp thời nhiều vụ đua xe, trộm cướp và buôn bán ma túy, bắt nhiều đối tượng giao cho cấp trên xử lý.
Trong số 5 khu phố thì riêng khu phố 5 đã chiếm đến gần 1 nửa tổng diện tích của phường (hơn 200ha). Trên những con đường hoàn toàn là đất đá như đường số 38, 42, 6, 40, 5,... thi thoảng mới bắt gặp một chiếc đèn chiếu sáng công cộng. Ông Phan Oanh Liệt, Bí thư Chi bộ khu phố 5 cho biết: “Vì địa bàn phức tạp nên chúng tôi một mặt thường xuyên chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố của khu phố đêm nào cũng đi tuần liên tục, mặt khác cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm”. Chính vì vậy mà trong năm 2012, khu phố 5 đã được Đảng ủy phường Bình Trưng Đông tuyên dương với danh hiệu thành tích “khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh và ngăn chặn kịp thời”.
|
| Lực lượng BVDP tuần tra đêm bảo vệ ANTT trên địa bàn. |
Trao đổi với Báo CAND, Trung tá Võ Thành Vân, Trưởng Công an phường Bình Trưng Đông cho biết: “Trong năm 2012, trên địa bàn của phường xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự (giảm 9 vụ so với năm 2011) nhưng Công an phường đã điều tra, khám phá thành công cả 10 vụ, đạt tỉ lệ 100%. Vì vậy đến nay, tội phạm hình sự trên địa bàn của phường đã giảm rõ rệt qua từng năm, gần như không còn tình trạng tụ tập đua xe, cướp giật, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ gìn, đảm bảo nghiêm ngặt”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trên mỗi cung đường tuần tra, khi bắt gặp đối tượng nào lạ mặt, khả nghi, các anh đều hỏi han, kiểm tra và cho người theo dõi. Hoặc khi thấy hộ gia đình nào sơ hở, các anh cũng vào tận nơi để nhắc nhở bà con để xe, tài sản và khóa cửa cẩn thận. “Đọc báo chí thấy dạo này trộm cướp nhiều. Nhưng ở địa bàn phường tôi thì thấy yên tâm lắm, tối nào cũng thấy các chú ấy đi tuần và nhắc nhở” – bác Bảy, nhà ở khu phố 5 vui vẻ nói.
Trong số những người thường xuyên đi tuần tra đêm có bác Lâm (Trưởng ban BVDP) nay đã 74 tuổi, có bác Liệt cũng đã ngoài 65,... Họ là những cựu chiến binh, khi xưa đã từng chắc tay súng để đánh đuổi kẻ thù. Nay, khi đã ở cái tuổi xế chiều, từng ngày, họ vẫn thoăn thoắt trên các nẻo đường, cùng với đồng chí đồng đội của mình, canh giữ cho giấc ngủ của nhân dân được bình yên trong từng khoảnh khắc