Sắc áo vàng trên thành phố mang tên Bác

09:06 30/04/2015
Những ngày tháng 4 nắng như đổ lửa, gánh trên mình trọng trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho các tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh thông suốt, các chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thấm đẫm mồ hôi nhưng với tinh thần trách nhiệm cao vẫn bám mặt đường.

Nụ cười thân thiện hiện hữu trên gương mặt Thượng úy Vương Văn Vương - cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc dù áo anh ướt sũng mồ hôi sau ca giải quyết ùn ứ tại trước khu du lịch Suối Tiên. Mật độ phương tiện lưu thông trên xa lộ Hà Nội dày đặc, khói bụi mịt mù, người thường chỉ đi ngang qua con đường này cũng cảm thấy ngợp thở huống hồ một ca trực của Thượng úy Vương và đồng đội lên đến 4 giờ đồng hồ.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quân bảo đảm an toàn giao thông trong dịp đại lễ. Ảnh: Hoàng Hải.

Để giữ vững TTATGT, tổ ứng trực của Thượng úy Vương phải phối hợp một cách bài bản, “xé lẻ” những dòng xe hai bánh để xe tải thoát lên tránh ùn ứ kéo dài. Nắng gió hầm hập, bụi bay mù mịt, đôi lúc phải hứng cả những lời “chỉ trích” vô cớ của người đi đường, nếu không giữ được bình tĩnh có thể Thượng úy Vương và đồng đội sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. “Ngày thường mật độ giao thông tại tuyến xa lộ Hà Nội đã chật như nêm, đến những ngày lễ, phương tiện từ các nơi sẽ đổ về TP Hồ Chí Minh đông hơn, anh em trong đội sẽ vất vả hơn nhiều” - Thượng úy Vương cho biết.

Những clip phát tán trên mạng về tình trạng “mãi lộ” của CSGT khiến người dân có cái nhìn không thiện cảm đối với những chiến sĩ áo vàng. Nhưng một lần dừng lại chứng kiến cảnh các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên đường, có lẽ người dân sẽ hiểu ra, sẽ thông cảm hơn. Nếu như không có các anh, tình trạng TNGT, ùn ứ sẽ gây ách tắc kéo dài. Thượng úy Vương tự nhắc nhở mình làm sao sống và làm việc cho đúng pháp luật, cho đúng với màu áo mình đang mặc, sống đúng với phẩm chất của một chiến sĩ CAND.

Thượng úy Vương Văn Vương kiểm tra, nhắc nhở một tài xế chấp hành luật giao thông.

Ngoài tinh thần hết lòng vì công việc, Thượng úy Vương còn là tấm gương để các chiến sĩ trẻ noi theo, trong đó việc chống quan liêu, tham nhũng, không nhận hối lộ được Thượng úy Vương đặt lên hàng đầu. Cũng vì vậy mà trong thời gian công tác, Thượng úy Vương đã có 132 lượt nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. 12 giấy khen của Công an thành phố và một bằng khen của Bộ Công an đã nói lên tất cả những gì mà Thượng úy Vương phấn đấu giữ mình trong sạch trong thời gian qua.

Cũng với một địa bàn phức tạp như tuyến QL13, QL1A, là điểm nóng đường Phạm Văn Đồng, khi các đối tượng thanh thiếu niên lợi dụng tuyến đường “đẹp” để tổ chức đua xe trái phép, Thượng úy Nguyễn Hồng Tiến - cán bộ Đội CSGT Bình Triệu cùng đồng đội hằng đêm tuần tra tại các điểm nóng này để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Các phương án chống đua xe trái phép được Thượng úy Tiến và đồng đội tham mưu cho đội để đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau những chuyên đề của Phòng, Thượng úy Tiến lại tiếp tục với công việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nóng.

“Trời nắng gay gắt nên người dân vi phạm cũng rất dễ nổi nóng. Bởi vậy, khi bắt các lỗi vi phạm không thể lấy cái “quyền” của CSGT để chỉ ra các lỗi của người vi phạm mà cần có một tác phong, ngôn phong đúng mực, ứng xử với người vi phạm một cách văn minh, diễn giải luật cho người vi phạm hiểu, như vậy người vi phạm sẽ hiểu và đồng tình với cách làm của mình” - Thượng úy Tiến chia sẻ.

Về với Đội CSGT Bình Triệu công tác, Thượng úy Tiến không ngừng trau dồi, học hỏi kinh nghiệm của đồng chí đồng đội đi trước kết hợp với kiến thức thực tế của bản thân, đồng chí đã tham mưu cho cấp ủy - Ban chỉ huy đơn vị có những phương án bố trí lực lượng tại một số điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông hợp lý để đảm bảo công tác phân luồng, điều hòa giao thông có hiệu quả.

Không chỉ là một người cán bộ luôn đi đầu trong các mặt công tác tại đơn vị, mà còn là một người cán bộ luôn đi đầu trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phẩm chất đạo đức trong sáng. Với 44 lượt được nêu gương liêm khiết, 11 lần nhận giấy khen của Ban Giám đốc CATP, Thượng úy Tiến như một tấm gương để những chiến sĩ CSGT trẻ noi theo.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt – Công an TP Hồ Chí Minh với 22 đội, trạm CSGT trực thuộc còn có rất nhiều tấm gương đáng được biểu dương trong công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Khó có thể hình dung ra hết những khó nhọc mà các chiến sĩ CSGT hằng ngày tuần tra trên các con đường nắng gay gắt để đem lại sự an toàn trên các cung đường. Với họ, đó chính là niềm vui lớn, lớn hơn cả những sự tôn vinh, khen thưởng.

M.Đ.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文