Sức mạnh lòng dân nơi biên giới

10:03 15/06/2015
Việc thành tập và duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc và ANTT thôn bon khu vực biên giới trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào công cuộc bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Để đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, những năm qua, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả của các “tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc và ANTT thôn bon khu vực biên giới”, qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân vùng biên cũng như đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên giới ngày càng vững chắc hơn. 

Hằng tuần, hằng tháng, anh Nguyễn Đình Báu (42 tuổi) Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên mốc giới và các thành viên trong tổ lại tham gia cùng với lực lượng Biên phòng và Công an huyện Tuy Đức tuần tra kiểm soát bảo vệ tuyến biên giới và tổ chức phát quang khu vực cột mốc số 55 thuộc xã Đắk Buk So.

Năm 2007, sau khi được lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng Tuy Đức tuyên truyền vận động anh  là người đầu tiên tự nguyện tham gia vào “Tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc và ANTT thôn bon khu vực biên giới” để bảo vệ, mà không đòi hỏi một quyền lợi gì.

Sau gần 10 năm liên tục tham gia “Tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc và ANTT thôn bon khu vực biên giới” Anh Nguyễn Đình Báu đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương trong phong trào quần chúng tham gia tự quản bảo vệ đường biên và an ninh trật tự thôn bon trong khu vực biên giới, được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Năm 2013, từ tin báo của các thành viên trong tổ tự quản, lực lượng Biên phòng và Công an huyện Tuy Đức đã phát hiện, triệt phá một tụ điểm trồng cây cần sa, thu giữ gần 50kg cần sa tươi”.

Lực lượng Biên phòng và Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ cột mốc biên giới quốc gia.

Thiếu tá Trương Huy Phương - Đồn phó Đồn Biên phòng Tuy Đức cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới gần 10km trên địa bàn của 2 xã Quảng Trực và Đắk Buk So. Trên địa bàn đồn quản lý đã thành lập được 3 “Tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc và ANTT thôn bon khu vực biên giới”. 

Từ khi được triển khai đến thời điểm hiện tại các mô hình tự quản luôn được duy trì có hiệu quả, tình hình ANTT thôn bon luôn được giữ vững, 100% các hộ dân trong thôn và người dân làm rẫy nương ở gần biên giới đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế biên giới, không vượt biên trái phép, gây mất trật tự an ninh biên giới; không nghe lời kẻ xấu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết, hữu nghị 2 bên biên giới; không chứa chấp người không được phép cư trú…

Thiếu tá Trần Quang Trung - Phó trưởng Công an huyện Tuy Đức cho biết, với phương châm “Ở đâu có đường biên, mốc giới thì ở đó có quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ”, các đồn Biên phòng trên địa bàn đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Tuy Đức vận động người dân bám rẫy sản xuất, kết hợp với bảo vệ đoạn đường biên, cột mốc. Trong quá trình sản xuất, làm ăn, người dân luôn có ý thức chú ý theo dõi, báo cáo kịp thời các hiện tượng lạ xảy ra để có biện pháp xử lý hiệu quả, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Việc thành tập và duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ tự quản bảo vệ đường biên cột mốc và ANTT thôn bon khu vực biên giới trong thời gian qua đã góp phần đáng kể vào công cuộc bảo đảm an ninh khu vực biên giới. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và Công an càng tăng thêm mối quan hệ tình quân dân như “cá với nước” ở chốn vùng biên giới ngày càng tốt đẹp.

Minh Quỳnh

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文