Tật nguyền nhưng vẫn là Đội trưởng dân phòng xuất sắc

13:50 20/01/2013
Không được may mắn như mọi người khi đôi chân bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng bằng ý chí, nghị lực của bản thân, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, anh đã trở thành 1 đội trưởng dân phòng xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen. Nhân vật đáng nể phục này là anh Lưu Văn Hùng, SN 1967, Đội trưởng Đội Dân phòng cơ động phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Thượng tá Đặng Văn Đấu, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc tâm sự rằng: “Lúc đầu khi nghe anh đề đạt nguyện vọng, mọi người không khỏi ái ngại vì tật nguyền tự lo cho mình đã khó chứ chưa dám nói đến đấu tranh với bọn tội phạm. Nhưng trước quyết tâm của anh, các cơ quan chức năng cũng phải “mềm lòng”.

Lưu Văn Hùng chính thức gia nhập Đội Dân phòng của phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng từ năm 1995. Hòa Khánh Bắc là phường đông dân cư, diện tích chỉ có 9,7km2 nhưng dân số hơn 25 ngàn người. Là địa bàn tập trung của nhiều trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp và đặc biệt có làng Thủy Tú là địa danh lịch sử, thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến tham quan mỗi ngày. Có thời tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở Hòa Khánh Bắc khá phức tạp, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra, nhất là nạn trộm cắp xe máy, xe đạp, trộm cắp vặt trong các khu tập thể nội trú của sinh viên và công nhân các khu công nghiệp…

Anh Lưu Văn Hùng tại Hội nghị giao lưu các điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Đà Nẵng năm 2012.

Với vai trò là một đội viên dân phòng, để chứng minh mình “Tàn nhưng không phế”, anh Lưu Văn Hùng rất năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc ANTT của phường, từ việc xuống địa bàn, đến từng hộ gia đình nắm tình hình, tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT; đề xuất các biện pháp và trực tiếp giải quyết các vụ việc ở cơ sở, việc gì anh cũng hăng hái. Khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn, anh thường là người có mặt trước tiên và giải quyết thấu đáo nên ở phường Hòa Khánh Bắc hỏi anh “Hùng dân phòng” từ cụ già đến trẻ nhỏ ai ai cũng biết và mến phục. 

Chỉ sau một năm, với tấm lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, anh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Hòa Khánh Bắc tín nhiệm giao nhiệm vụ Đội phó, rồi Đội trưởng Dân phòng cơ động phường gồm 24 đội viên. Với chức trách nhiệm vụ được giao, anh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bố trí đội viên tích cực tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, nắm tình hình về ANTT, kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng Công an giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Trong năm 2012, qua công tác nắm tình hình, Đội Dân phòng cơ động do anh phụ trách đã cung cấp 36 tin có giá trị giúp lực lượng Công an triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT, bắt xử lý nhiều đối tượng. Bản thân anh cùng lực lượng Dân phòng truy đuổi bắt 1 đối tượng trộm cắp xe máy; mật phục bắt quả tang 11 vụ trộm cắp tài sản; ngăn chặn kịp thời 45 vụ thanh niên tụ tập đánh nhau, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Việc di chuyển khó khăn là vậy, sao anh có thể bắt được tội phạm? tôi hỏi: Anh Hùng cười và nói bí quyết thật đơn giản: “Tôi không có chân thì bắt cướp bằng “cái đầu””. Rồi anh kể một vụ mới xảy ra gần đây; 2 giờ sáng có người bán hàng đêm đến cầu cứu vì có một nhóm thanh niên đến ăn rồi quỵt tiền không trả, lại còn định giở trò hành hung chủ quán. Nhận được tin, anh Hùng đã “điều” anh em trong Đội Dân phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường, hỗ trợ Công an phường vây bắt, xử lý 8 đối tượng càn quấy.

Cách đây mấy tháng, Lưu Văn Hùng cũng mưu trí, dũng cảm bắt giữ được một đối tượng truy nã nguy hiểm đang gây án. Hôm đó anh trên đường từ trụ sở về nhà, thấy một thanh niên cao to đang bị nhiều người vừa đuổi bắt, vừa tri hô. Anh Hùng liền chạy chiếc xe 3 bánh của mình áp sát vào đối tượng rồi bảo lên xe. Thoáng ngần ngừ trong giây lát, nhưng sau thấy anh tật nguyền, hắn yên tâm nhảy lên xe. Trong nháy mắt hắn đã bị anh khóa tay vào càng xe rồi chạy thẳng đến bàn giao Công an phường. Khám trong người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tới 29 điện thoại di động các loại. Hắn là Ngô Văn Minh - đối tượng đang bị truy nã đặc biệt, vừa thực hiện nhiều vụ trộm điện thoại di động thì bị bắt.

Được biết không chỉ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT, anh Hùng còn là vận động viên bóng bàn xuất sắc. Năm 2003 anh đã giành Huy chương vàng Paragame Đông Nam Á và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thượng tá Đặng Văn Đấu, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc cho biết: “Là một công dân bị tật nguyền, nhưng anh Hùng đã biết vượt qua số phận, gương mẫu, xung kích, sáng tạo, trách nhiệm với công việc, Đội Dân phòng do anh lãnh đạo có “thương hiệu” và được nhân dân tin yêu, cảm phục

Ngọc Oanh

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa quan hệ hai nước bước vào chặng phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (SN 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã đến kiểm tra, động viên CBCS lực lượng Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đang chuẩn bị cùng Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an sang Myanmar tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ sau trận động đất xảy ra ngày 28/3, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Sáng 30/3, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã tổ chức buổi gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho sáu CBCS ưu tú thuộc tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trước khi lên đường tham gia Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar.

Được cho là va quẹt giao thông nhưng các phương tiện không hề hấn gì nhưng những người trên xe ô tô 16 chỗ và người điều khiển xe máy tỏ vẻ “nóng nảy”, dừng phương tiện đánh nhau giữa đường…

Có mặt tại các điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2025 do Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG - HCM) tổ chức sáng 30/3, nhiều thí sinh hồi hộp trước giờ thi, có em được phụ huynh đưa đi thi nên cũng an tâm, nhưng đây là kỳ thi quan trọng, dù khá tự tin nhưng các em vẫn có chút lo lắng.

Ghen vì người yêu cũ quen người mới, Lan Anh (16 tuổi) nhắn lên nhóm chat kín có tên “Động yêu tinh” với nội dung “Tất cả chuẩn bị đi bừa” (đánh nhau). Đúng 5 tiếng sau, hàng chục thanh thiếu niên di chuyển trên 20 xe máy cầm theo kiếm Katana và dao quắm tập trung tại khu vực quận Long Biên (Hà Nội) để đi giải quyết mâu thuẫn cho “đàn chị”.

LTS: Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng – Cuối tháng số Xuân Ất Tỵ (tháng 1/2025) đăng bài viết “Chuyến hành quân ngược tháng 4/1975” của Thiếu tướng, nhà văn Khổng Minh Dụ, kể lại chuyến công tác đặc biệt của ông (khi đó là cán bộ của Đoàn Tình báo chiến lược J22 - Bộ Quốc phòng) đưa ông Ba Quốc, tức Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, từ miền Nam ra Hà Nội. Sau khi báo phát hành đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc.

Từ đầu năm nay, dù hoạt động đấu giá đất tại các huyện vùng ven Hà Nội không còn "nóng" như trước nhưng tình trạng bỏ cọc trúng đấu giá đất vẫn xảy ra. Vụ việc 22 lô đất trúng đấu giá ở Hà Đông bị bỏ cọc mới đây một lần nữa đặt ra câu hỏi, làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này?

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.