Thủ lĩnh CSKT Thủ đô: “Khó khăn nhất là chống tham nhũng…”
Cái phiên hiệu PC15 có lẽ là tên gọi dài nhất trong các đơn vị thuộc khối cảnh sát: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Tên dài thế, nhưng lại nhiều người nhớ, rất nhớ. Và nhớ nhất có khi lại chính là... tội phạm. Cánh buôn lậu, dân làm hàng giả, buôn hàng cấm, đặc biệt là các đại gia tham nhũng, cứ nghe thấy, cứ nói tới cái tên PC15 là mặt đã đổ chàm, mắt lấm mày lét, thì thà thì thụt rõ phường "buôn bạc giả".
Với cái ý nghĩ vui vui ấy, tôi tìm gặp Thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng PC15 Công an Hà Nội vào một ngày giữa tháng 3, sau giờ làm việc, tại trụ sở của đơn vị ở 40 Hàng Bài.
- Xin chào Thượng tá Trưởng phòng. Hết giờ làm việc rồi, có thể xưng hô anh - tôi được chứ ?
- Vô tư đi anh! (cười rất... vô tư).
- Tôi còn nhớ, ngày xưa khi Thiếu tướng Phạm Chuyên còn làm Giám đốc Công an Hà Nội, và ngay cả Thiếu tướng Giám đốc Nguyễn Đức Nhanh bây giờ, hễ khi nào vui vẻ cùng lính PC15, đều gọi đùa anh là "đại diện của giai cấp công nhân trong Công an Hà Nội". Vì sao vậy?
- Chắc là vì tôi trông chất phác củ mỉ củ mì, có diện complê cũng trông như... quần áo bảo hộ lao động, nói năng thì "dùi đục chấm mắm cáy" cũng nên?! (lại cười rất tươi). Thật ra, gọi thế là chính xác đấy, vì tôi đã bước thẳng từ nhà máy vào trường Công an, từ người thợ trở thành Cảnh sát, thẳng tưng không qua bước "quá độ" nào sất...
- Rồi làm lính điều tra, rồi đội phó, đội trưởng, rồi lên làm phó phòng từ năm 2003 đến 2009, rồi từ tháng 6/2009 đến nay là Trưởng phòng PC15. Bí quyết thành đạt là gì vậy, thưa anh?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã "thành đạt" để mà thổ lộ "bí quyết" với anh. Tôi chỉ nghĩ là mình đã trưởng thành, nhờ chăm chỉ, nhờ luyện rèn học tập và công tác. Và đặc biệt, nhờ mình được sống và làm việc trong một môi trường tốt, bên những con người rất tốt.
- Thôi được rồi, có thể là vì khiêm tốn (mà khiêm tốn cũng là một phẩm chất rất... công nhân), anh nói mình chưa thành đạt. Nhưng còn PC15, đơn vị do anh phụ trách, thì thế nào?
- Công việc của chúng tôi thì thật "thượng vàng hạ cám", nhỏ như một quả pháo cấm đốt dịp tết, to như cả một công trình xây dựng bị rút ruột, thô thiển như "lâm tặc" chặt cây sưa giữa phố, tinh vi như làm hàng giả, buôn lậu, đểu giả như nhũng nhiễu dân và ăn hối lộ, tham nhũng. Nhưng trong cuộc chiến với tất cả những tội phạm lớn bé ấy, chúng tôi vẫn đã lập được nhiều chiến công.
Kể từ năm 2000 đến nay, chúng tôi đã có 4 năm (2002, 2007, 2008, 2009) đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, các năm còn lại đều đạt “Đơn vị tiên tiến”.
Chỉ trong năm 2009, toàn đơn vị chúng tôi đã có 137 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 20 Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội, 106 Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Năm vừa qua, công tác điều tra khám phá án của PC15 đạt hiệu quả cao so với năm 2008. Chúng tôi đã khám phá 317/256 vụ với 417 đối tượng (đạt 124% chỉ tiêu), trong đó khởi tố 66/67 vụ (đạt 100% chỉ tiêu), thu hồi cho ngân sách 27 tỉ 740 triệu đồng, thu cho cơ quan và người bị hại 251 tỉ 245 triệu đồng (đạt 212% chỉ tiêu, tăng 83 tỉ đồng so với năm 2008). Số lượng hàng hóa do PC15 tạm giữ trị giá lên tới gần 35 tỉ đồng, thông báo thuế gần 900 triệu đồng
- Anh Nông ạ, bạn đọc đang chờ nghe anh kể về những chiến công cụ thể...
- Đây, đây... Có ngay. Những ngày cuối năm 2008 đầu 2009, PC15 chúng tôi phối hợp với C15 Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can tham ô tài sản ("rút ruột" công trình cầu Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP HCM), gây thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng. Ngay sau đó, ngày 30/1/2009, PC15 đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Đình Lập và Nguyễn Duy Độ có hành vi tham ô tài sản ("rút ruột" công trình xây dựng Trường tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gây thiệt hại 2 tỉ 300 triệu đồng).
Ngày 24/7/2009, PC15 đã khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam, có trụ sở tại số 7, ngõ 110 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Tổng số tiền thiệt hại do 3 Công ty Sàn BĐS Việt Nam, Công ty CP Cường Thịnh, Công ty CP Hoàng Hà chiếm đoạt 556 tỉ đồng, số lượng người bị hại trên 600 người.
Ngày 17/9/2009, Đội 7 PC15 đã khám phá vụ tàng trữ, buôn bán gỗ sưa, góp phần ngăn chặn triệt để tình trạng "lâm tặc" chặt cây sưa ngay giữa lòng Hà Nội. Cũng trong năm 2009, PC15 đã khởi tố một loạt vụ án lừa đảo, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham ô như vụ một cán bộ Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, một cán bộ thuế quận Hoàn Kiếm, vụ lừa đảo mua bán dự án của Triệu Tài Lâm. Và mới đây nhất là một vụ án nhận hối lộ làm rung động giới tài chính ngân hàng và tạo tiếng vang cùng sự khâm phục khắp cả nước. Đó là...
- Vụ Đoàn Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV)...
- Chính xác! Sáng 2/2/2010, các trinh sát của PC15 đã bắt quả tang Đoàn Tiến Dũng đang có hành vi nhận hối lộ khoảng 1 tỉ đồng từ tổng giám đốc của một doanh nghiệp dệt may có trụ sở tại Hải Phòng. Được biết, vị tổng giám đốc này đang có 60 tỉ đồng gửi tại tài khoản thuộc BIDV chi nhánh Hải Phòng. Do muốn mở rộng sản xuất kinh doanh nên cần huy động vốn, ông này đề nghị với ông Đoàn Tiến Dũng được vay thêm tiền đầu tư dự án. Ông Dũng đã yêu cầu phải chi một khoản tiền "lại quả" nhiều tỉ đồng mới được vay tiền từ BIDV. Sáng 2/2, khi hai bên gặp nhau tại quán phở Vuông trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình) để giao tiền thì lực lượng Công an ập vào bắt quả tang hành vi nhận hối lộ.
- Tôi có nghe các trinh sát tham gia bắt giữ Đoàn Tiến Dũng kể rằng, số tiền 1 tỉ đồng đưa và nhận hối lộ ấy, họ vứt lơ lỏng trên bàn phở như một cây thuốc lá, chẳng thèm giấu giếm che đậy gì?
- Đúng thế!
- Họ coi thường Công an chăng? Họ nghĩ họ "to" quá, "mạnh" quá chăng?
- Không, hoàn toàn không phải thế. Không một kẻ nào làm việc xấu, có hành vi vi phạm pháp luật mà lại không sợ Công an đâu. Nhưng, tại họ giàu quá. Giàu vì ăn hối lộ, vì tham nhũng, vì bòn rút tiền của của dân của nước. Đồng tiền họ kiếm được dễ quá...
Gặp những vụ như thế, lại thoáng chạnh lòng thương anh em đang làm nhiệm vụ. Một cốc nước mát để ngồi mật phục cũng phải đắn đo. Một cuốc taxi bám theo đối tượng cũng phải loay hoay. Đêm ngày miệt mài "giữ két" cho dân quốc, mà lương thì ba cọc ba đồng, lo từng bữa ăn, quý từng đồng bạc lẻ. Giữ mình lương thiện để chống lại cái ác hiệu quả nhất là điều tôi thường tâm sự với anh em như một tâm nguyện của chính mình và đồng đội.
![]() |
|
Khám xét một ổ buôn bán hàng lậu tại Hà Nội. |
- Giờ ta trở lại chuyện công việc đi anh... Hôm 22/12/2009, tôi nhớ rõ thế, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (CBL&BBHC) của các anh vừa được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Nhiều thành tích lắm, nhiều chiến công lắm mới được phong Anh hùng, điều ấy ai cũng hiểu. Nhưng từng chiến công cụ thể thì có lẽ không phải tất cả mọi người đều biết anh nhỉ?
- Có một chiến công của Đội CBL&BBHC, đã gần 20 năm rồi mà chúng tôi chẳng thể nào quên. Đó là Chuyên án 292Đ.
Đêm ngày 27/2/1992, từ nguồn tin quần chúng, Đội CBL&BBHC đã tổ chức 2 nhóm trinh sát phục kích, chuẩn bị chặn bắt xe ôtô Zin130 đeo biển số giả của quân đội TK-2573 tại khu vực Dốc Lã - Hà Nội trên Quốc lộ 1. Khi phát hiện chiếc xe đó đang chở 7 tấn kim loại gồm đồng và niken chạy tới Dốc Lã, các trinh sát nhóm thứ nhất đã phối hợp với Cảnh sát giao thông dùng bàn chông sắt làm vật cản dừng xe. Nhưng xe của đối tượng vẫn lao vun vút, vượt qua chông sắt và bỏ chạy lên phía Bắc. Lập tức các trinh sát đuổi theo.
Bọn buôn lậu ném xuống đường các vật cản, đinh sắt, các bao tải đồng và niken nhằm chặn xe của trinh sát và thủ tiêu tang vật. Sau khi chạy trốn được hơn 20km, xe bọn buôn lậu tiếp tục đấu đầu với nhóm trinh sát thứ 2 đã phục kích tại đó. Chúng phóng xe với tốc độ cao và đâm thẳng vào các trinh sát để tiếp tục chạy trốn. Trước tình thế khẩn cấp, anh em đã nhanh chóng triển khai lực lượng đuổi bắt xe buôn lậu. Nhóm trinh sát đã dùng súng AK47 bắn thủng 2 lốp sau buộc xe chúng phải dừng lại và bị bắt.
Cuộc truy bắt này là một điển hình về lòng dũng cảm, tinh thần quả cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng của trinh sát CBL&BBHC. Vụ án này cũng cho thấy tính chất manh động của tội phạm buôn lậu và buôn bán hàng cấm trong thời kinh tế thị trường.
- Nghe anh kể, thấy cuộc chiến chống buôn lậu và hàng cấm thật khốc liệt. Thế còn mảng đấu tranh chống tham nhũng thì sao?
- Đấu tranh chống tham nhũng mới là cuộc chiến đấu khó khăn nhất đối với chúng tôi. Như anh biết đấy, các đối tượng tham nhũng đều là những người có quyền chức, có nhiều tiền của để chạy chọt, có nhiều mối quan hệ để xin xỏ. Thủ đoạn của bọn tham nhũng đều rất tinh vi. Trong quá trình tham nhũng chúng đều chủ động đối phó với lực lượng công an. Hơn nữa, tại nơi chúng công tác làm việc, rất ít khi các tổ chức cơ sở và quần chúng dám phát hiện hoặc trình báo cho Cơ quan Công an. Họ sợ liên lụy. Họ sợ bị trù úm, bị trả thù, bị gây khó dễ trong công việc.
Họ sợ là phải, vì đối tượng tham nhũng thường lại là người có quyền sinh quyền sát ở cơ sở, là người quyết định miếng cơm manh áo của quần chúng. Vậy cho nên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Đảng ủy và Ban giám đốc Công an thành phố, trong cuộc chiến chống tham nhũng, ở bất cứ vụ nào, đối với bất cứ đối tượng nào, lãnh đạo PC15 chúng tôi luôn quán triệt anh em cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phải làm theo đúng lời Bác Hồ dạy là "cương quyết và khôn khéo".
- Đành rằng có chỉ đạo, chỉ huy nhạy bén và sát sao; nhưng cái quan trọng không kém chính là những người lính trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng, làm sao để họ không "ke", không "khớp" trước quyền uy, làm sao để họ vững vàng thoát khói mê hồn trận của "làn đạn bọc đường", của cám dỗ vật chất và dụ dỗ tình cảm, thưa anh?
- Đúng vậy. Đấy là một khâu rất quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Đội 10) của PC15 là một tập thể được lựa chọn hết sức kỹ càng và chặt chẽ cả về phẩm chất và nghiệp vụ. Những CBCS của Đội 10 luôn phải là những người Công an "vừa hồng vừa chuyên". Không "hồng" thì rất khó mà vững vàng về tư tưởng trước những gian nan thử thách của cuộc đấu tranh, không "chuyên" thì rất khó đối phó và chiến thắng được những mưu ma chước quỷ, những thủ đoạn khi tinh vi lúc trắng trợn, khi ngọt nhạt, lúc đểu giả thâm độc của bọn tội phạm tham nhũng. Tóm lại, họ phải là những CBCS có phẩm chất và tài năng thực sự.
- Và cao hơn thế, ở ngoài xã hội, trong cuộc đời, họ - những người lính trên trận tuyến chống tham nhũng, và tất cả các anh - những CBCS cảnh sát kinh tế, tôi chợt nghĩ, đều phải là những CON NGƯỜI mà "phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất" phải không anh?
- Vâng. Chúng tôi hiểu như thế, và luôn phấn đấu để được như thế.
- Điều gì khiến anh trăn trở nhất lúc này? Hay nôm na là trước khi tạm biệt nhau, điều gì anh muốn giãi bày nhất?
- Đất nước mở cửa và hội nhập, kinh tế ngày càng phát triển, và tội phạm kinh tế cũng ngày càng đa dạng, tinh vi và phức tạp. Chúng tôi đã làm được rất nhiều vụ việc, nhưng lòng vẫn mong sao cho các vụ việc ngày càng ít đi, thiệt hại do tội phạm kinh tế gây ra ngày một giảm đi, để kinh tế thủ đô và cả nước ngày càng phát triển lành mạnh và vững chắc.
Mà muốn thế, công tác tham mưu, công tác phòng ngừa phải luôn được coi trọng, không chỉ từ phía cơ quan đấu tranh chống tội phạm kinh tế, mà cả từ phía mọi tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, mọi doanh nghiệp và doanh nhân của thủ đô. "Phòng hỏa hơn cứu hỏa" là thế...!
- Quá đúng! Hay nói như một ngạn ngữ phương Tây, phải làm sao để cảnh sát kinh tế không phải là "những người bác sĩ chỉ xuất hiện khi bệnh nhân đã mắc bệnh nặng rồi" phải không anh? Tạm biệt và cám ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện hôm nay
