Tin buồn

07:17 20/09/2012
Đại tá Nguyễn Văn Phẩm, nguyên Cục trưởng Cục V18 - Bộ Công an (nay là Cục H48, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an), đã từ trần vào lúc 0h43 ngày 16/9/2012. Trung tá Nguyễn Mai, nguyên Trưởng phòng Huấn luyện, Cục Cảnh vệ (nay là Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) - Bộ Công an, đã từ trần hồi 1h50 ngày 18/9/2012.

Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Cục H48, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an; Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Phẩm, sinh năm 1931. Quê quán: thôn Đan Tiến, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nơi thường trú: Nhà A4, tổ 67, khu tập thể Bộ Công an, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục V18 - Bộ Công an (nay là Cục H48, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an) đã nghỉ hưu.

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Vì ANTQ hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Kỷ niệm chương Hội nghị Paris về Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Cơ yếu Việt Nam, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên Xô (cũ), Huy hiệu của Nhà nước Cuba, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần vào lúc 0h43 ngày 16/9/2012 (tức ngày mùng 1/8 năm Nhâm Thìn) tại Bệnh viện Hữu nghị (hưởng thọ 82 tuổi).

Lễ viếng lúc 12h30 đến 14h30 ngày 21/9/2012 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang lúc 14h30 cùng ngày.

An táng (hỏa táng) tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, TP Hà Nội.

* Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tá Nguyễn Mai, sinh năm 1930, tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; trú quán tại số nhà 50, tổ 49, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Huấn luyện, Cục Cảnh vệ (nay là Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) - Bộ Công an, đã nghỉ hưu. Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Hội nghị Paris về Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, Kỷ niệm chương về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam; Huy hiệu 40 năm, 50 năm, 60 năm tuổi Đảng; nhiều Bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác; đã từ trần hồi 1h50 ngày 18/9/2012 (tức ngày 3 tháng 8 năm Nhâm Thìn) tại nhà riêng.

Lễ viếng từ 7h30 đến 9h30 ngày 20/9/2012 (tức ngày 5 tháng 8 năm Nhâm Thìn) tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 - Bộ Quốc phòng; lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h40 cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển, TP Hà Nội

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文