Tổ chức lễ tang Thiếu úy Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

12:03 21/02/2012
Sáng 20/2, hàng ngàn người thân, bạn bè, người dân huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã nghẹn ngào tiễn đưa Thiếu úy Tống Phước Ngộ - cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Phụng Hiệp, người đã hy sinh trên đường khi đang làm nhiệm vụ, về nơi an nghỉ cuối cùng.
>>Bắt 2 đối tượng đạp xe làm Thiếu úy CSGT hy sinh

Tang lễ tiễn đưa Thiếu úy Tống Phước Ngộ được tổ chức tại nhà riêng (KV3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang). Đến viếng và dự lễ truy điệu, tiễn đưa Thiếu úy Tống Phước Ngộ, có lãnh đạo tỉnh, lực lượng Công an, các cơ quan, ban, ngành tỉnh Hậu Giang và huyện Phụng Hiệp: ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, lãnh đạo Công an tỉnh, những đồng đội, đồng chí, người thân và đông đảo nhân dân huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy…

Tại lễ truy điệu, Trung tá Lê Văn Tuyển - Phó Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, Trưởng Ban tổ chức lễ tang - đọc điếu văn ghi nhận tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của Thiếu úy CAND trẻ tuổi Tống Phước Ngộ trong cuộc đấu tranh với tội phạm để giữ gìn ANTT của huyện Phụng Hiệp nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung. Sự hy sinh dũng cảm của Thiếu úy Tống Phước Ngộ là tấm gương để thế hệ thanh niên phát huy ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm trước cuộc đấu tranh đầy cam go trên mặt trận bảo vệ ANTQ.

Trước đó, đêm 17/2, Phan Quang Trung (24 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) dùng xe môtô Suzuki Sport BKS 95P1-8426 chở Phạm Tấn Tài (19 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) chạy nẹt pô, đánh võng, lạng lách với tốc độ cao trên tỉnh lộ 927, đoạn đi qua địa bàn xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Vào thời điểm đó, lực lượng CSGT Công an huyện Phụng Hiệp đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện sự việc đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng Trung rồ ga bỏ chạy.

Trước hành vi coi thường pháp luật của hai đối tượng trên, Thiếu úy Tống Phước Ngộ - cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Phụng Hiệp đã dùng môtô đặc chủng đuổi theo. Tuy nhiên, vài phút sau đồng đội chạy lên tiếp ứng thì phát hiện đồng chí Ngộ bị tai nạn. Mặc dù được các đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng Thiếu úy Tống Phước Ngộ đã ra đi ở tuổi 27…

Tại cơ quan Công an, Trung thừa nhận khi bị đuổi theo sát, y cố tình đánh võng, ép xe không cho đồng chí Ngộ vượt lên trước. Khi cách UBND xã Hòa An khoảng 700 mét, thì môtô của đồng chí Ngộ vượt lên ngang xe của Trung. Lúc này, tên Tài ngồi sau co chân trái đạp thẳng vào đầu xe môtô đặc chủng của Thiếu úy Tống Phước Ngộ. Cú đạp mạnh của tên Tài khi hai xe chạy ở tốc độ cao, khiến đồng chí Ngộ lạc tay lái, đâm môtô vào gốc cây bên đường, bị trọng thương dẫn đến tử vong.

Theo người dân địa phương, trên tỉnh lộ 927 đoạn đi ngang xã Hòa An hằng đêm có rất nhiều thanh niên tụ tập lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, Công an huyện Phụng Hiệp đã tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này. Và đến đêm 17/2 đã xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng như đã nói.

Cùng ngày 20/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phan Quang Trung và Phạm Tấn Tài, về hành vi chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện Báo CAND tại đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm hỏi, chia buồn và giúp đỡ gia đình đồng chí Ngộ 3 triệu đồng

Văn Đức

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文