Gặp mặt thanh niên Tổng cục XDLL CAND xuất sắc, tiêu biểu lần thứ V:

Tô thắm truyền thống tuổi trẻ CAND

15:16 19/03/2014
Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 14h chiều ngày 20/3, Tổng cục XDLL CAND sẽ long trọng tổ chức Lễ trao giải thưởng “Thanh niên Tổng cục XDLL CAND xuất sắc tiêu biểu” lần thứ V, tại Hội trường lớn Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Trước Lễ trao giải, Báo CAND đã có buổi PV đồng chí Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND – Chủ tịch Hội đồng giải thưởng “Thanh niên Tổng cục XDLL CAND xuất sắc tiêu biểu” xung quanh giải thưởng quan trọng này, và gặp gỡ một số gương mặt thanh niên xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh tại Lễ trao giải năm nay.

Trao đổi với PV, Trung tướng Trần Văn Nhuận nhấn mạnh, Lễ Trao giải thưởng “Thanh niên Tổng cục XDLL CAND xuất sắc tiêu biểu” là một trong những sự kiện quan trọng hàng năm của tuổi trẻ Tổng cục XDLL CAND, thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục XDLL CAND trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên trong lực lượng CAND. Giải thưởng nhằm tôn vinh những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác: tham mưu, giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH), học tập, rèn luyện, ứng dụng khoa học công nghệ ( KHCN), văn hóa - thể thao (VHTT); xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Giải thưởng chính là phần thưởng thiết thực nhằm động viên, khích lệ ĐVTN có thành tích xuất sắc trong Tổng cục không ngừng phấn đấu vươn lên. Có thể khẳng định, 20 gương mặt thanh niên được Tổng cục XDLL CAND tuyên dương lần này là những ĐVTN ưu tú nhất, tiêu biểu nhất của các đơn vị, các học viện, trường CAND thuộc Tổng cục. Ở họ tinh thần xung kích, tình nguyện “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” luôn được nêu cao; tinh thần tự học, tự rèn theo 6 điều Bác Hồ dạy luôn được phát huy mạnh mẽ. Họ xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho một lớp thế hệ ĐVTN của Tổng cục nói riêng và của lực lượng CAND nói chung có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, trình độ và kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Những thành tích, chiến công của họ được ghi dấu đậm nét bằng hiệu quả, chất lượng trong công tác giảng dạy, NCKH, ứng dụng KHCN, học tập, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, cũng như những thành tích nổi bật trong phong trào VHTT, công tác xã hội, đoàn thể, chung tay tình nguyện vì cộng đồng...

Hội đồng Giải thưởng đang họp bình xét 20 gương mặt thanh niên TC XDLL CAND xuất sắc, tiêu biểu.

Họ chính là những cán bộ, giảng viên giỏi chuyên môn, sáng tạo trong NCKH, say mê với sự nghiệp “ trồng người”, biết vận dụng tri thức, sức sáng tạo cùng lòng nhiệt huyết của mình để truyền dạy tới lớp lớp học trò những tri thức và niềm đam mê NCKH, để đưa những tri thức cùng niềm đam mê ấy vào thực tiễn, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, bảo vệ ANQG vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân; Và họ còn là những học sinh, sinh viên sống có ước mơ hoài bão, sống có lý tưởng; miệt mài trong học tập, say mê sáng tạo trong NCKH; chăm chỉ, quyết tâm trong rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ; sôi nổi thi đua trong VHTT; năng nổ hăng hái trong công tác xã hội, đoàn thể và các phong trào xung kích, tình nguyện. 20 tấm gương tiêu biểu ấy, mỗi người ở vị trí, môi trường công tác, học tập khác nhau nhưng ở họ đều có chung một điểm, không ngại khó, ngại khổ, hăng say luyện rèn, luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Họ thực sự xứng đáng là hình mẫu người thanh niên Việt Nam nói chung, người thanh niên CAND nói riêng trong thời kỳ mới với “Tâm trong – Trí sáng - Hoài bão lớn”, xứng đáng là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đại úy Hồ Anh Tuấn, (30 tuổi), giảng viên, Học viện ANND.

Anh là một trong 20 gương mặt gây ấn tượng mạnh với tôi bởi bề dày thành tích khi nhìn vào bản báo cáo tóm tắt thi đua từ Thường trực Đoàn Thanh niên Tổng cục XDLL CAND.

Chỉ trong năm 2013, anh đã được trao tặng tới 9 bằng khen và giấy khen các cấp, từ cấp Bộ, Tổng cục XDLL CAND, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội cho đến cấp cơ sở về những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác: giảng dạy, NCKH, hướng dẫn sinh viên NCKH; công tác đoàn và các phong trào thanh niên. Trong đó, lòng nhiệt huyết và niềm đam mê NCKH ở anh thật đáng nể phục. Ngoài ra anh còn có tới 500 bài viết quan trọng, phục vụ công tác đấu tranh chống phản động, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Khi được hỏi động lực nào giúp anh có thể đảm đương được khối lượng công việc khổng lồ đến vậy? Tuấn chỉ cười, từ tốn “Tôi được sinh ra trong một gia đình nhà giáo. Có lẽ người đầu tiên tôi phải cảm ơn chính là mẹ, bà đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà giáo trong tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã rất mê học, mê NCKH, lúc vào đại học niềm say mê ấy vẫn thế, suốt mấy năm đại học tôi chỉ chú tâm việc học, rồi may mắn được giữ lại trường, trở thành nhà giáo đúng như ước nguyện. Giờ động lực ấy càng được nhân lên, bởi bên cạnh tôi có thêm rất nhiều người thầy, người bạn, đồng nghiệp quan tâm, ủng hộ và người vợ hiền luôn yêu thương, chăm sóc, sát cánh cùng tôi trong cuộc sống”.

Vũ Thị Thanh Huyền, (21 tuổi), học viên,  Trường Đại học PCCC

Gặp Vũ Thị Thanh Huyền, học viên Khóa D27, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học PCCC - cô gái cá tính quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Nhìn vào bề dày thành tích mà Huyền đạt được trong năm học vừa qua khiến tôi không khỏi giật mình thán phục. Huy chương bạc Liên hoan võ thuật thanh niên Công an lần thứ 2; Huy chương vàng Hội thi chung kết bắn súng, võ thuật thanh niên Công an năm 2013; Giải nhì Hội thi sáng tạo trẻ và Giải ba Sinh viên NCKH cấp trường năm học 2012- 2013… Và mới đây nhất là Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2014 của Hội Sinh viên Việt Nam được trao tặng cho Huyền. Tâm sự về ước mơ trở thành nữ chiến sĩ cảnh sát PCCC, Huyền tâm sự, ngay từ nhỏ Huyền đã rất thích các trò chơi, các môn thể thao “mạnh”, và thích được làm “cô” công an để “chỉ đạo” lũ trẻ cùng trang lứa. Vì vậy, vừa tốt nghiệp THPT, Huyền đã chủ động làm đơn lựa chọn trường Công an và quyết tâm thi đỗ. Giờ ước mơ của Huyền đã thành hiện thực, Huyền đang là học viên xuất sắc dưới ngôi trường Đại học PCCC, được thỏa sức phát huy sở trường, chuyên tâm học tập và tập luyện môn Teakwondo mà em vô cùng yêu thích.

Trần Thị Mỹ Hà, Trường cao đẳng CSND II – TP Hồ Chí Minh

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng trị, Trần Thị Mỹ Hà là con gái thứ 4 trong gia đình đông con. Bố của Hà là một chiến sĩ Công an, nhưng không may ông mất sớm trong một cơn bạo bệnh, lúc Hà mới tròn 2 tuổi. Hà cho biết, bố mất sớm, một mình mẹ phải tần tảo, vất vả nuôi 5 chị em ăn học nên em rất thương mẹ. Tâm sự về việc rời quê hương, xa nhà, vào tận TP Hồ Chí Minh để theo học Cao đẳng CSND II, Hà cho biết, đây không chỉ là ước muốn của em mà cũng là mong muốn của mẹ. Chính mẹ đã khuyến khích, động viên Hà theo học ngành Công an, nối nghiệp bố. Bề ngoài nhìn Hà có vẻ yếu ớt, mảnh khảnh, thế nhưng thành tích về bắn súng, võ thuật của Hà rất đáng nể. Năm 2013, Hà đoạt1 huy chương vàng giải cá nhân nữ về bắn nhanh, 3 huy chương bạc giải đồng đội, nhờ vậy Trường Cao đẳng CSND II đã giành được giải nhất toàn đoàn tại Hội thi bắn súng, võ thuật thanh niên Công an năm 2013. Ngoài ra, Hà còn đạt giải nhất cuộc thi Olimpic pháp luật do nhà trường tổ chức; tham gia và đạt giải nhất Hội diễn Nghệ thuật quần chúng do Tổng cục XDLL CAND tổ chức… Là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, Hà đã tham mưu cho BCH Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào thanh niên có chất lượng, có chiều sâu, vì vậy năm 2013 vừa qua Hà vinh dự được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn.

Nguyễn Thị Bạch Huệ, (20 tuổi), Bí thư chi đoàn C3 K44, Cao đẳng ANND 1

Thật khó tin khi nhìn vào bảng thành tích mà tôi đang có trong tay, Huy chương đồng giải vô địch võ ứng dụng CAND năm 2013 khu vực phía bắc, bởi nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh xắn, Nguyễn Thị Bạch Huệ dễ tạo cho người đối diện nhầm tưởng là sinh viên của một ngôi trường nghệ thuật nào đó. Ở trường, Huệ được biết đến là một Bí thư chi đoàn năng nổ, trách nhiệm, nhiệt tình với công tác đoàn và các phong trào lớp học; Luôn tích cực với công tác xã hội, từ thiện; Nhiệt tình trong phong trào hiến máu nhân đạo; Hăng hái tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, xung phong xuống tận cơ sở, xuống tận nhà dân để chung tay giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Bản thân Huệ ngoài việc đi đầu trong thực hiện tốt phong trào “Học tập tốt, rèn luyện tốt”, tạo không khí thi đua học tập sôi nổi trong lớp, trong chi đoàn, Huệ còn đăng ký tham gia CLB học tập của nhà trường, để có cơ hội gần gũi tiếp cận, giúp đỡ những học viên yếu kém cùng tiến bộ. Vì những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, năm 2013 Huệ đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen; được Hiệu trưởng trường Cao đẳng ANND I tặng giấy khen vì thành tích học tập xuất sắc.

 

Phạm Tâm

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

Nhà báo, tiến sĩ sử học Mikhail Kostrikov, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Tổng Biên tập báo Pravda (Sự thật), là một trong gần 100 đại diện các cơ quan báo chí nước ngoài tác nghiệp, truyền tải thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ngay sau khi triển khai phát động trong toàn lực lượng CAND, phong trào thi đua "Ba Nhất" với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", tại Công an tỉnh Thái Nguyên, phong trào đã được hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Mỗi đơn vị sẽ soi chiếu, kiểm điểm, đánh giá bằng kết quả cụ thể, lan tỏa phong trào thi đua, để mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "hạt nhân kỷ cương", mỗi đơn vị là một "thành trì kỷ luật".

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Mức độ tín nhiệm cá nhân rất cao của nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae được đánh giá là yếu tố then chốt giúp liên minh cầm quyền giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội trước hạn, mang lại cho nội các của bà nhiều lợi thế để thúc đẩy chương trình nghị sự đầy tham vọng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文