Tội phạm ẩn và chuyện những người “đo vực, chặn gió”
Từ những năm 1960 của thế kỷ trước, chiến thuật tương kế, tựu kế của lực lượng An ninh Việt Nam từng được kiểm nghiệm và chứng minh hiệu quả điển hình bằng thành công trong các chuyên án đấu tranh chống gián điệp biệt kích do Mỹ tung ra miền Bắc.
Hơn 10 năm vừa đấu mưu, vừa đúc rút kinh nghiệm, triển khai nhuần nhuyễn chiến thuật nghiệp vụ đã nâng tầm lên thành nghệ thuật trong công tác an ninh. Sedgwick Tourison - một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, người trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này đã viết cuốn sách “Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật” thú nhận: “Nếu có điệp viên nào đó may mắn trót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là: Liệu đó có phải là họ thả lỏng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi”…
Khi viết về CBCS Phòng 4, những người chiến sỹ trên mặt đấu tranh với loại tội phạm ẩn - nhiều khi rất khó phân định ranh giới địch - ta, đó là việc vô cùng khó khăn của người làm báo. Nhưng đằng sau đó là cả bề dày thành tích và cả kho dữ liệu phong phú ghi dấu ấn của trí tuệ, mang đậm tính truyền thống và thực tiễn ngày nay, thể hiện bằng phương pháp nghiệp vụ, chiến thuật công tác đặc thù.
Gặp gỡ với CBCS Phòng 4, tôi nhận thấy các anh rất bình dị, cởi mở và chân tình, những sĩ quan khác số sao và vạch, có nghĩa khác ở kinh nghiệm và sự tôi luyện đường trường, nhưng họ có những điểm chung và rất cơ bản khi hầu hết đều là sản phẩm của lò đào tạo Học viện An ninh nhân dân.
Còn nhớ, ngày 23/9/1991, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có quyết định thành lập Phòng Trinh sát 3, thuộc Cục Bảo vệ chính trị I, Tổng cục An ninh và đến 11/1/2010 đổi phiên hiệu thành Phòng Trinh sát 4, Cục Bảo vệ Chính trị III thuộc Tổng cục An ninh I với nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo các cấp hướng dẫn, chỉ đạo công tác đối với các tỉnh, thành trong cả nước, vừa trực tiếp đấu tranh với đối tượng trà trộn dưới các vỏ bọc khác nhau hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các thế lực thù địch chống phá nước ta.
“Đây là thử thách to lớn đối với CBCS Phòng 4 khi phải tác chiến với những đối tượng vừa có tiềm lực kinh tế, ảnh hưởng về chính trị, lại có bộ máy cơ quan đặc biệt đồ sộ được trang bị đến “tận răng”, giàu kinh nghiệm, phương thức, thủ đoạn hoạt động vô cùng xảo quyệt” - Đại tá Trương Văn Thông, Phó Cục trưởng chia sẻ.
Theo Đại tá Thông, các đối tượng đã triệt để lợi dụng những khó khăn, sơ hở trong tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền, mất cảnh giác trong bộ phận cán bộ, đảng viên đặc biệt trong điều kiện hội nhập quốc tế để hoạt động phá hoại, tấn công, lôi kéo chống phá nước ta. Những chiêu bài không mới, nhưng cạm bẫy vật chất, tâm lý và các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt có lực hút khôn lường… dẫn đến một số cán bộ đã bị sa bẫy của chúng, vi phạm pháp luật và đã bị xử lý.
![]() |
|
Đồng chí Phó Cục trưởng A64 Trương Văn Thông trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, chiến sĩ Phòng 4. |
Trong quá trình chiến đấu và trưởng thành hơn 20 năm qua, Phòng 4 đã điều tra, làm rõ được âm mưu, ý đồ và hoạt động chống phá của cơ quan đặc biệt các nước chống lại Việt Nam, góp phần quan trọng bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, phục vụ tốt yêu cầu chính trị đối ngoại của Đảng, Nhà nước, qua đó bổ sung những cách làm hay, chiến thuật linh hoạt cho thực tiễn công tác của các đơn vị nghiệp vụ và lý luận của CAND.
Đặc biệt, những năm 1990 của thế kỷ trước, được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong đã gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam. Quán triệt chủ trương “chủ động tiến công, đánh rã địch từ bên ngoài”, Phòng 4 đã xây dựng, thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ chủ động đấu tranh làm tan rã hàng chục tổ chức, vô hiệu hóa gần 100 đối tượng và cơ sở của các tổ chức phản động lưu vong, qua đó làm thất bại ý đồ của chúng trong thực hiện câu kết trong - ngoài hình thành tổ chức chính trị đối lập và tiến hành cuộc cách mạng màu đối với Việt Nam, đập tan âm mưu “dùng con em cộng sản đánh lại cộng sản” của các thế lực thù địch.
Hơn nữa, CBCS Phòng 4 còn được cử vào công tác tại Tây Nguyên khi xảy ra bạo loạn gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ năm 2001 do Mỹ và thế lực thù địch bên ngoài hậu thuẫn hòng thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê-ga” do Ksor Kok cầm đầu. Hàng chục lượt CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ đã lập công xuất sắc khi tham gia các kế hoạch đấu tranh vô hiệu hóa, vạch mặt số đối tượng cầm đầu, cốt cán, cơ sở cũ của FULRO, thực hiện “3 cùng” với bà con các dân tộc thiểu số để vận động, thuyết phục, lý giải về cái đúng, cái sai, cái lợi, cái hại để bà con hiểu rõ, không nghe và không làm theo kẻ xấu, khôi phục, củng cố lòng tin với Đảng, Nhà nước, nên đã ngăn chặn, làm thất bại âm mưu của Mỹ, phương Tây kích động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trốn sang Campuchia và sang Mỹ hòng lập ra “Nhà nước Đê-ga” chống phá lâu dài cách mạng Việt Nam, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội tại các buôn, làng Tây Nguyên.
Có thể nói, CBCS Phòng 4 - các anh là những người giản dị đến khiêm nhường, nhưng khi ra trận với sự tinh thông nghiệp vụ và quyết tâm sắt đá, vượt lên mọi khó khăn thử thách đã lập công xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là đơn vị tiêu biểu, có bề dày thành tích của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc do Bộ Công an phát động.
Mỗi lần sang đơn vị không phân biệt màu tóc đang ruổi rong dặm trường, chúng tôi nhận thấy vị “thuyền trưởng” - Đại tá Nguyễn Văn Hào, Cục trưởng vẫn đăm chiêu nghiền ngẫm điều gì đó chưa thể nói ra… Phải chăng, các anh đang nghĩ suy trước khi bước vào trận đấu mới để tiếp tục lập công xuất sắc xứng danh với truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVTND
