Trận tuyến của những người lính kiên cường
Đơn vị này đã từng nhiều lần thay đổi tên gọi với những biệt danh khác nhau và đến nay được gọi là Phòng 5, đã từng ghi những chiến công vang dội trong sổ vàng truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Họ gắn liền với những chuyên án lớn, từng gây chấn động dư luận, bóc gỡ những tổ chức tội phạm như Khánh Trắng, Năm Cam, Cu Nên, Dũng Chim xanh… và rất nhiều chuyên án khác.
Ai đã đầu quân về đơn vị này, ngoài những nét riêng của cá tính thì đều có một điểm rất chung là "yêu nghề, đam mê với công việc, không sợ nguy hiểm, không màng danh lợi và không… sợ nghèo" - Thượng tá Lê Minh Giám, phụ trách Phòng 5 đã vui vẻ nói với chúng tôi như vậy.
![]() |
| Phòng 8 và Phòng 5 phối hợp bắt giữ 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản. |
Quả thực, thường xuyên gần gũi và làm việc với những người lính ấy, chúng tôi đã hiểu một phần trong nghề nghiệp của họ, một nghề nguy hiểm nhất trong những nghề nguy hiểm. Tội phạm có tổ chức, được hiểu nôm na là những băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".
Một băng nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong đó chủ yếu sử dụng bạo lực để thực hiện các hành vi phạm tội với mục tiêu thu lợi cao nhất. Nó cũng phân chia cấp bậc và tất cả đối tượng tham gia băng nhóm phải theo một luật lệ riêng, đó là "luật rừng". Tuy là luật bất thành văn, luật của những tên tội phạm nhưng nếu kẻ nào đó không tuân thủ thì ngay lập tức bản thân hoặc gia đình sẽ bị trả thù tàn bạo…
Vậy là, những người lính phòng chống loại tội phạm này đã đặt trên vai mình một "gánh nặng" xã hội giao phó, để mang về một cuộc sống bình yên cho mọi người. Dẫu là nguy hiểm, nhưng trọng trách ấy là nhiệm vụ thiêng liêng, là tình yêu của mỗi người lính hình sự.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, họ sẽ phải hy sinh nhiều thứ thuộc về cá nhân, cuộc sống, hạnh phúc, thậm chí là cả tính mạng của mình. Có người lính mà nghe qua câu chuyện kể để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó phai mờ, đó là câu chuyện kể về hành trình của một nhóm trinh sát từ Hà Nội vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) để tìm manh mối về tổ chức tội phạm do Võ Quảng Hà (tức Hà Lê cầm đầu).
Nghe tên Hà Lê, hẳn những người dân thành phố biển Nha Trang vẫn còn thấy "sởn gai ốc" bởi tội ác của chúng. Đã một thời băng nhóm này làm mưa làm gió, khiến nhiều người dân lương thiện dở sống dở chết. Tội ác cuối cùng chúng gây ra cho mẹ con một người phụ nữ vô tội đã làm tràn ly tội ác.
Đó là giữa đêm hè, tại quán massage của gia đình bà Huỳnh Thị Thạch nằm trên đường Hùng Vương vẫn còn đông khách. Bỗng từ đâu ào tới một nhóm thanh niên đèo nhau trên 20 chiếc xe máy xông vào đâm chém loạn xạ. Chỉ trong ít phút, mọi thứ tan hoang, chúng hò nhau rú ga biến vào màn đêm. Nhìn gia cảnh đổ nát, người phụ nữ là chủ quán này khuỵu xuống. Bà biết rằng đó là tay chân của những tên tội phạm có "số má" tới để "dằn mặt" không cho bà làm ăn ở mảnh đất này. Gây án xong chúng bỏ trốn khỏi sự truy bắt của luật pháp khiến nỗi lo lắng của người phụ nữ này càng tăng thêm gấp bội. Bà biết rằng, chúng vẫn chưa buông tha cho bà.
Quả đúng vậy, khoảng 2 tháng sau, bà cùng con trai nuôi đi ăn phở thì bị 9 gã trùm kín mặt lao tới chặn đường, vung mã tấu chém tới tấp khiến con bà bị thương nặng, đứt lìa 4 ngón tay, gần đứt 2 chân. Quá sợ, người mẹ tội nghiệp này lặng lẽ đưa con vào TP HCM chạy chữa. Bà biết rằng, đã có nhiều vụ đâm chém người dã man như thế từng xảy ra, chúng dọa rằng, nếu đứa nào tố cáo với Công an sẽ tiếp tục bị hành hung, đã khiến mọi người đành im lặng.
Đó là những hoạt động tội phạm của một tổ chức tội phạm mang tính chất xã hội đen do Võ Quảng Hà cầm đầu, dưới trướng của hắn là một bọn đàn em khoảng 60-70 đứa. Chúng nổi tiếng với những phi vụ đâm thuê chém mướn, đốt nhà dân, cho vay nặng lãi. Chúng đã làm cho người dân lo sợ, khiếp đảm đến nỗi chẳng dám đến tố cáo với cơ quan Công an mà phải viết đơn bãi nại tội ác của chúng. Nhưng, để trả lại sự bình yên cho thành phố biển, lực lượng Công an đã quyết tâm truy quét tổ chức tội phạm này.
Những trinh sát giỏi của Phòng đấu tranh với tội phạm có tổ chức được giao nhiệm vụ lên đường. Và thật khó khăn là khâu chọn trinh sát giỏi để "vào hang bắt cọp". Trung tá Phạm Văn Sơn đã được "chọn mặt gửi vàng". Bởi, anh đã từng là "lính SBC" của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, từng dùng súng ngắn bắn tội phạm khi phi xe máy như bay trên đường phố. Hơn nữa, anh đã từng có mặt trong những vụ án lớn gây chấn động dư luận như triệt phá băng nhóm xã hội đen Khánh Trắng, Phúc Bồ… khiến đám tội phạm có "số má" ở Hà thành phải chờn. Với bản lĩnh, sự nhạy cảm nghề nghiệp và lòng quả cảm, Trung tá Sơn đã nhận nhiệm vụ vào Khánh Hòa cùng một chàng lính trẻ, đó là Trung úy Tuấn Anh.
Trước khi "vào hang cọp", nhóm công tác đã bí mật mời bà Thạch ra Hà Nội để nghe bà trần tình ngọn nguồn sự việc. Đó là điểm mấu chốt, hành trang ít ỏi khi anh vào Nha Trang đối mặt với Hà Lê, tên trùm xã hội đen từng là đàn em thân tín của Năm Cam, là bạn chí cốt với Hiệp "phò mã". Khi băng nhóm của Năm Cam bị triệt phá, Hà Lê quay về Nha Trang tụ tập những đệ tử mạnh nhất để cạnh tranh với băng Năm Lửa, rồi móc nối với các băng nhóm cộm cán khác ở các vùng để làm mưa làm gió. Tay chân của Hà Lê có mặt ở nhiều nơi, vì thế, vào Nha Trang lần này là phải bí mật gặp gỡ những bị hại lấy lời khai, phải cẩn trọng từng giây từng phút…
Hai chàng trai Hà Nội đặt chân tới Nha Trang khi trời đã tối. Họ hòa mình trong dòng du khách, mặt mày tươi rói mà lòng trĩu nặng, âu lo. Khó khăn lắm mới tới được nhà bị hại Duy. Trong căn nhà tối om không một động tĩnh, hình như họ sợ. Sau những động tác kiểm tra, mẹ Duy mới khẽ mở cửa để anh Sơn vào nhà. Duy nằm lặng lẽ trong bóng tối, tay chân bị chặt, người bé quắt queo với nhiều vết chém.
Biết Công an tới, Duy chối đây đẩy vì sợ bị trả thù. Sau một hồi động viên thuyết phục Duy mới chịu nói sự thật tố cáo tội ác. Cứ như vậy những ngày sau, Sơn cùng Tuấn Anh lần lượt tới nhà các nạn nhân với những cách tiếp cận bí mật và cực kỳ khó khăn. Có nạn nhân như Tí Nẩu nằm ngay đơ tay chân bị liệt, người thân phải đút từng thìa cháo mà vẫn chẳng dám tố cáo vì sợ bọn Hà Lê tiếp tục trả thù. Tiếp cận các nạn nhân và chứng kiến những mảnh đời, sự lo sợ của họ, khiến Trung tá Sơn cảm thấy rất buồn vì chưa làm cho dân tin vào lực lượng Công an.
Sự quyết tâm trong anh càng cao độ. 20 ngày "vào hang cọp" nhóm công tác đã phối hợp với Công an địa phương làm rõ bản chất của 20 vụ việc, gặp gỡ lấy lời khai trên 20 nhân chứng. Từ nguồn chứng cứ quan trọng ấy, Ban chuyên án kết hợp các nguồn tài liệu thu thập được quyết định triệt phá tổ chức tội phạm Hà Lê. Những tên cầm đầu và 80 đối tượng trong băng nhóm lần lượt bị bắt. Từng vụ án được làm sáng tỏ, từng tội ác bị vạch trần. Cuộc sống của những nạn nhân như được hồi sinh, lòng tin yêu của người dân với các chiến sĩ Công an càng thêm sâu đậm.
Một băng nhóm tội phạm có tổ chức được triệt phá có thể phải mất nhiều năm. Quãng thời gian ấy là thời điểm các trinh sát vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ. Có những tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng "doanh nghiệp thành đạt" như băng nhóm tội phạm do Nguyễn Tiến Phương (tức Phương "Ninh Hột") cầm đầu. Chúng tiến hành bảo kê bến bãi, bảo kê trong xuất nhập khẩu lậu mà chúng đã từng ức hiếp biết bao người dân buôn bán theo đường tiểu ngạch ở địa bàn Móng Cái.
Để phát hiện, phanh phui tổ chức tội phạm như Nguyễn Tiến Phương là một điều không dễ. Phải trải qua một quá trình hoạt động nghiệp vụ, các lực lượng Công an Quảng Ninh phối hợp với Phòng 5 - C45 và sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thì vụ án sát hại hai nhân viên của một công ty mà chúng coi là "đối thủ" mới được phơi bày.
Vì tranh chấp đường tiểu ngạch xuất hàng lậu từ biên giới Việt Nam sang Trung Quốc giữa Công ty Quang Phát và Công ty Hồng Kông mà chúng đã cho bọn đàn em sát hại 2 anh Nguyễn Văn Sĩ và Lê Văn Điệp, nhân viên Công ty Hồng Kông, một cách tàn ác vào chiều 30/5/2009. Tới nay, vụ án đã được làm rõ, Phương "Ninh Hột" và đồng bọn đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Mỗi một năm qua đi, thành tích của đơn vị một dày thêm. Năm 2005 xác lập 5 chuyên án, năm 2006, xác lập 3 chuyên án, năm 2010 xác lập 6 chuyên án… Có thể nói rằng, cán bộ, chiến sĩ Phòng 5 luôn phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương điều tra khám phá những băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen rất hiệu quả. Mỗi chuyên án thành công là có những trinh sát bản lĩnh kiên cường vào cuộc. Họ yêu nghề đến cháy bỏng và hòa mình vào nỗi đau đớn của những nạn nhân và gia đình họ để thấu hiểu và cảm thông hơn.
Ngặt nỗi, từ những hoạt động phạm tội núp bóng doanh nghiệp nên chúng rất giàu có. Với số tiền vơ vét được từ hoạt động tội phạm, chúng đã dùng một phần để hối lộ những cán bộ biến chất ở địa phương. Vì thế, theo Thượng tá Lê Minh Giám, phẩm chất của người Cảnh sát hình sự phòng chống tội phạm có tổ chức không chỉ yêu nghề, đam mê với công việc mà họ luôn là người đứng ngoài danh lợi
