Triệt phá băng cướp bịt mặt, gây 11 vụ cướp tại các khu công nghiệp ở Hải Dương

18:00 27/06/2013
Ngày 25/6, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) bóc gỡ thành công băng cướp, bắt giữ 5 đối tượng. Bằng thủ đoạn bịt mặt, dùng dao khống chế, băng nhóm này gây ra 11 vụ cướp và cướp giật liều lĩnh, gây hoang mang dư luận. Từ lời khai của người bị hại, sự tỷ mỷ và trách nhiệm, Công an huyện Cẩm Giàng đã làm rõ vụ án, sau hơn một tháng tích cực điều tra.

Trong thời gian ngắn, tại Khu công nghiệp Tân Trường và Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương) liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cướp và cướp giật tài sản có tính chất rất nghiêm trọng. Băng cướp gồm 2 đến 3 đối tượng, bịt mặt đi xe máy áp sát người bị hại là các đôi nam nữ ngồi tâm sự, người đi bộ tập thể dục hoặc đi xe đạp một mình... sau đó dùng gậy sắt, dao nhọn, dao phớ uy hiếp cướp tài sản.

Lúc 20h20' ngày 10/5, anh Nguyễn Văn Tới và bạn gái là chị Đào Thị Thơm (đều ở huyện Ninh Giang, Hải Dương), ngồi tâm sự tại đường thuộc Khu công nghiệp Đại An, thuộc địa bàn xã Cẩm Đoài, Cẩm Giàng, bị hai nam thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy đến gần. Các đối tượng áp sát, sau đó dùng một dao phớ đe dọa, cướp tài sản gồm một điện thoại loại Q mobile, trị giá 2,1 triệu đồng.

20h ngày 14/5, anh Phạm Tiến Sơn và chị Nguyễn Thị Hoan (HKTT Cẩm Giàng, Hải Dương) ngồi tâm sự ở cuối đường Khu công nghiệp Tân Trường cũng bị 3 nam thanh niên đi xe máy Sirius màu đỏ đến chặn đầu… Anh Sơn mở khóa xe máy định bỏ chạy thì các đối tượng trên chặn lại, dùng chân tay đấm vào bụng anh Sơn và cầm dao đe dọa lấy một điện thoại Galaxy S1 màu đen, một điện thoại trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. Một ngày sau đó (ngày 15/5), anh Nguyễn Văn Hoằng và chị Nguyễn Thị Nhiên (ở thôn Tân Phong, Ninh Giang) cùng bị một nhóm đối tượng khống chế, giật một sợi dây chuyền, một lắc bằng bạc, một điện thoại Galaxy màu trắng, một điện thoại Nokia 2700 màu đen trắng tổng trị giá 4,5 triệu đồng. Nhiều vụ, chúng dùng dao gí vào cổ người bị hại như trường hợp của anh Vũ Văn Việt (trú tại Cẩm Đoài, Cẩm Giàng), cướp một chiếc điện thoại trị giá khoảng 3,5 triệu đồng…

Hỏi cung một đối tượng trong băng cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Công an huyện Cẩm Giàng, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Trần Anh Ngọc, Phó trưởng Công an huyện, đã dựng được chân dung của nhóm cướp gồm 5 tên là Đào Huy Dương, Vũ Văn Phương (cùng22 tuổi); Lê Đức Dũng  (21 tuổi), Vũ Đức Anh (17 tuổi, cùng ở xã Cổ Bì) và Bùi Thế Công (18 tuổi, ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Yêu cầu đặt ra lúc này là phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, giăng lưới bắt gọn các đối tượng, thu giữ vật chứng vụ án. Lúc này, một khó khăn khác lại nảy sinh do tên Phương, là thành viên của nhóm bất ngờ vào Tây Nguyên, lực lượng trinh sát chưa xác định được địa chỉ cụ thể và nguyên nhân. Không quản vất vả, tổ công tác của Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Cẩm Giàng, âm thầm dựng mối quan hệ của Phương tại Gia Lai, mặt khác bám sát di biến động của các đối tượng còn lại…

Công an huyện quyết định chọn bắt Phương là điểm đột phá để mở án. Một tổ công tác gồm ba cán bộ được cử vào nơi Phương đang trú ngụ tại huyện Chư Sê (Gia Lai)…

Cùng thời điểm này, một lực lượng khác cũng ngày đêm bao vây quanh nhà và các cửa ngõ giao thông vào thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì, kiên trì bám sát địa bàn nắm bắt hoạt động của các đối tượng…

Ngày 20/6, Công an huyện Cẩm Giàng đồng loạt bắt Phương, Dương, Dũng. Ngày 21/6, bắt giữ Công tại Hà Nội và ngày 24-6, bắt đối tượng Anh, khi tên này đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc địa bàn TP Hải Dương.

Trong quá trình này, tổ công tác đã bắt Nguyễn Văn Hợp (26 tuổi, quê quán thôn Nhữ Đông, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang), là đối tượng nghiện ma tuý, có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Trước đó, Hợp gây ra một vụ trộm cắp tài sản tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh và đang bị Công an địa phương truy bắt…

PV

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文