Triệt phá tổ chức phản động xưng danh “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”

09:16 07/02/2012
Dù “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” hoạt động bí mật bằng vỏ bọc công khai nhưng không thoát khỏi tai mắt người dân. Đúng 6h45 sáng 5/2, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, CBCS Công an Phú Yên đột kích bất ngờ vào Khu du lịch sinh thái Đá Bia, khống chế các đối tượng trong tổ chức phản động này.

Tại cuộc họp báo sáng 6/2/2012 với sự tham dự của đông đảo phóng viên báo chí Trung ương và địa phương, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Phú Yên đã triệt phá một tổ chức chính trị phản động mệnh danh “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”. Bộ mặt thật của những kẻ núp bóng dưới một số hình thức giả tạo đã bị lật tẩy.

Lật lại thây ma chính trị cũ

Từng đi lính Bảo An chế độ cũ, nhưng sau ngày đất nước thống nhất, Phan Văn Thu (năm nay 64 tuổi) trú ở xã An Thạch, huyện Tuy An không trình diện để học tập cải tạo tư tưởng, mà về phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lẩn trốn một thời gian ngắn rồi móc nối một số phần tử xấu để dựng lên tổ chức phản động với cái tên “Ân đàn đại đạo” và tạo “cứ điểm” ở núi Đá Đen, trong dãy núi đèo Cả bên QL1A qua địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa.

Bằng tinh thần chủ động cảnh giác, cuối năm 1975, Ty An ninh Phú Yên đã xóa sổ tổ chức phản động nêu trên, bắt giữ 137 đối tượng. Sau khi bị đưa đi cải tạo tại Trại giam A30 ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa hơn một năm, Phan Văn Thu vượt rừng lẩn trốn, đến ngày 26/8/1978 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Giữa năm 1983, Thu được tha tù và bị quản thúc tại nơi cư trú, nhưng một năm sau hắn tìm đường “chuồn” khỏi địa phương vào Đồng Nai sinh sống bằng cái tên Trần Công để che giấu “vết đen” trong quá khứ.

Dù thây ma “Ân đàn đại đạo” chết yểu từ lâu, nhưng với bản chất chính trị manh tâm, sau năm 2000, Công ngược xuôi đến Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông để móc nối liên lạc với các đối tượng từng tham gia cái gọi là “Ân đàn đại đạo” và những phần tử xấu để mưu toan chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng.

Để tạo một vỏ bọc, Trần Công cùng “đàn em” thành lập Công ty TNHH Hoàng Long ở Tây Nguyên. Và sau nhiều lần khảo sát, Công đã xúi đồng bọn thành lập Công ty TNHH Hoàng Long tại Phú Yên sau đó chuyển đổi thành Công ty TNHH Huỳnh Long và đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Đá Bia nằm bên cung đường đèo Cả để hắn “mò” về trú ẩn, thành lập và chỉ đạo tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.

Họp báo công bố kết quả đấu tranh, khám phá tổ chức phản động.

Lộ mặt tổ chức phản động mới

Trong những dịp lễ, Tết và ngày nghỉ cuối tuần, có không ít du khách tìm đến Khu du lịch sinh thái Đá Bia, nhưng không ai biết đằng sau vẻ đẹp hoang sơ bên dòng suối Lớn đổ từ sườn núi xuống có một vài kẻ lợi dụng làm việc phản dân hại nước. Lợi dụng công việc kinh doanh, Trần Công đã dụ dỗ lôi kéo một số người ngộ nhận, lầm lạc tham gia tổ chức của y.

Để gây thanh thế với đồng bọn, Công “vẽ” ra hệ thống tổ chức và một loạt chức tước tự phong. Đứng sau kẻ cầm đầu là Đoàn Đình Nam (61 tuổi) quê ở Thừa Thiên - Huế, được Công gắn cho cái “mác” Tổng trưởng 12 Ban thuộc “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.

Dưới đó là Trưởng ban đối nội Võ Thành Lê (57 tuổi) trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa; Trưởng ban giám tra - hành luật Tạ Khu (65 tuổi) trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Trưởng ban nghi lễ Võ Ngọc Cư (61 tuổi) trú ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa; Trưởng ban hành pháp Nguyễn Kỳ Lạc (61 tuổi) trú ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; Trưởng ban tổ chức Lê Phúc (61 tuổi) trú ở phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm; Trưởng ban tài chính - giáo khoa Lê Duy Lộc (61 tuổi) trú ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Trưởng ban Hồng vệ pháp Lê Đức Động (29 tuổi) trú ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế... Để thêm phần nổi trội so với đồng bọn, Công còn giao cho lái xe Lê Trọng Cư (46 tuổi) trú ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là vệ sĩ của riêng mình.

Khi tổ chức phản động mệnh danh “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” hình thành, Công dàn dựng các “chân rết” bằng chiêu bài hình thành 14 pháp hội “hữu danh vô thực”, không theo một giáo phái nào với những tên gọi: Thiên Hướng, Thiên Ân, Thiên Diệu, Thiên Phước, Thiên Kim, Thiên An, Thiên Vinh, Thiên Dương, Thiên Thành…

Để nhồi nhét tư tưởng phản động cho đồng bọn, kẻ cầm đầu “vẽ” ra “chiến lược” đấu tranh chống phá, lật đổ chính quyền bằng phương thức “bất chiến tự nhiên thành”. Thậm chí Công và đồng bọn còn “lý luận chính trị” mơ hồ rằng, sau khi chính quyền cách mạng bị lật đổ, người dân được hưởng chính sách “tam ban”: Tài nguyên ban, Đại địa ban và Kinh điển ban.

Khu du lịch sinh thái Đá Bia là vỏ bọc của Phan Văn Thu và đồng bọn sử dụng làm địa điểm tập hợp hoạt động.

Đập nát mưu đồ từ trong trứng

Cho dù “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” hoạt động bí mật bằng vỏ bọc công khai trong Khu du lịch sinh thái Đá Bia, nhưng không thoát khỏi tai mắt người dân. Đúng 6h45 sáng 5/2, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, những CBCS Công an Phú Yên đột kích bất ngờ vào Khu du lịch sinh thái Đá Bia, khống chế các đối tượng trong tổ chức phản động nêu trên. Ngay sau đó 10 đối tượng gồm Phan Văn Thu - tức Trần Công; Đoàn Đình Nam, Lê Duy Lộc, Võ Thành Lê, Lê Phúc, Lê Đức Động, Lê Trọng Cư, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu và Đoàn Ngọc Cư đã bị khởi tố, bắt tạm giam theo phê chuẩn của Viện KSND tỉnh Phú Yên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo quy định tại Điều 258 BLHS.

Qua khám xét “đại bản doanh” và nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ hàng trăm tập tài liệu cương lĩnh phản động của “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”, tài liệu tuyên truyền chống phá, lật đổ chính quyền; 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, 1 ống nhòm, 2 laptop, 1 máy ảnh, 1 camera, hơn 12.000 USD và gần 190 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Đào Tấn Lộc và Giám đốc Công an Phú Yên, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa đều khẳng định đây là một tổ chức chính trị phản động. Công tác điều tra còn đang mở rộng để phân loại, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật

Hữu Toàn

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dâytair điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文