Trưởng Công an xã Hạ Giáp (Phù Ninh, Phú Thọ) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

11:55 01/08/2008
Thấy Thơm đứng dậy ra về, Trưởng Công an xã Hạ Giáp Đỗ Ngọc Thao đi theo, yêu cầu Thơm quay trở lại để tiếp tục làm việc. Đột nhiên, Thơm quay ngoắt lại và rút 1 con dao bầu giấu sẵn trong người đâm thẳng 1 nhát vào ngực đồng chí Thao khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hạ Giáp...

Sáng 30/7, tổ công tác của Công an xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, do Trưởng Công an xã Đỗ Ngọc Thao làm tổ trưởng được Chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đoạn đường liên xã gần trụ sở UBND xã theo kế hoạch. Trời nắng nóng, nhưng anh em trong tổ vẫn không quản ngại bám mặt đường để nhắc nhở, giáo dục ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông cho người dân, cũng như xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Tới 9h30', tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Người thanh niên đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Nguyễn Văn Thơm (34 tuổi, ở khu 2 cùng xã). 4 ngày trước đó, vào sáng 27/7, Thơm cũng điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm và bị tổ công tác của Công an xã Hạ Giáp lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, Thơm đã có những lời lẽ lăng mạ anh em trong tổ công tác, cố tình chống đối không chịu ký vào biên bản nên buộc tổ công tác phải tạm giữ giấy tờ xe để chờ xử lý.

Lần này, sau khi anh Đỗ Ngọc Thao cùng đồng đội ra hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Văn Thơm lại tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm, thiếu tôn trọng. Theo Thơm thì anh ta đi đấu giá đất ở ngay trong xã, không việc gì phải đội mũ bảo hiểm, nếu có đâm vào ai thì anh ta đền tiền, chẳng liên quan gì đến chính quyền, đến Công an xã…

Trước thái độ hung hăng của Thơm, Đỗ Ngọc Thao cùng anh em Công an xã đã giải thích cho Thơm hiểu về hành vi vi phạm của anh ta, đồng thời yêu cầu Thơm đưa phương tiện về trụ sở UBND xã để giải quyết. Tại đây, Thơm tiếp tục có thái độ chống đối, không ký vào biên bản làm việc và tự ý bỏ về để đi đấu giá đất…

Trưa hôm đó, Thơm đấu giá trúng được 1 ô đất để làm nhà ở nên mua rượu về uống mừng. Thế nhưng, nhớ đến chiếc xe máy vẫn bị tạm giữ ngoài trụ sở xã anh ta lại càng tức tối…

Tới 16h cùng ngày, Thơm ra UBND xã Hạ Giáp gặp Trưởng Công an xã Đỗ Ngọc Thao đòi trả lại xe máy cho anh ta. Đồng chí Thao đã đưa Thơm lên gặp Chủ tịch UBND xã để được nghe giải thích về hành vi vi phạm, cũng như hình thức xử lý… Sau đó, Thơm được mời xuống phòng làm việc của Ban Công an xã để giải quyết.

Với thái độ hòa nhã, đồng chí Thao đã lấy giấy bút đưa cho Thơm để viết bản kiểm điểm về hành vi vi phạm của mình. Những tưởng sau khi được Chủ tịch xã giải thích, Thơm đã nhận ra cái sai của mình, nhưng không, vừa đặt bút xuống viết được mấy chữ, Thơm lại buông bút xuống, nói rằng anh ta thà bỏ xe máy chứ không chịu viết kiểm điểm...

Thấy Thơm đứng dậy ra về, Đỗ Ngọc Thao đi theo, yêu cầu Thơm quay trở lại để tiếp tục làm việc. Đột nhiên, Thơm quay ngoắt lại và rút 1 con dao bầu  giấu sẵn trong người đâm thẳng 1 nhát vào ngực đồng chí Thao, vết thương nặng đã khiến đồng chí Thao tử vong trên đường đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hạ Giáp.

Lợi dụng lúc anh em đưa đồng chí Thao đi cấp cứu, tên Thơm cầm dao định bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng Công an viên ở đó bắt giữ và thu hồi tang vật gây án.

Được tin đồng chí Đỗ Ngọc Thao hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phù Ninh và đông đảo nhân dân trong xã đã tới chia buồn, tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ. Những giọt nước mắt cùng sự tiếc thương nối dài trên khuôn mặt những người ở lại.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thao (SN 1958), tham gia ban Công an xã từ năm 1996. Năm 2000, anh được cử làm Phó Trưởng Công an xã và từ năm 2004 đến nay giữ chức Trưởng Công an xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh.

Ông Đào Văn Phung, Chủ tịch UBND xã Hạ Giáp cho biết: Trong công việc và trong sinh hoạt, đồng chí Thao luôn là tấm gương sáng để lực lượng Công an xã Hạ Giáp noi theo. Nhiều năm trở lại đây, đồng chí Thao cùng lực lượng Công an xã đã không quản ngại khó khăn, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn, qua đó đã giữ vững được sự ổn định về tình hình an ninh trật tự tại vùng đất nghèo khó ven bờ Sông Lô này.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn khi vợ anh chỉ biết trông vào mấy sào ruộng nông nghiệp, đồng lương cán bộ Công an xã còn eo hẹp, bố mẹ thì già yếu và người chị cả năm nay gần 60 tuổi không lập gia đình vẫn ở chung với vợ chồng anh. Ngoài ra, người con trai thứ 2 của anh là Đỗ Ngọc Hoàn lại bị mắc bệnh vẹo cột sống bẩm sinh, nên cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Đám tang đồng chí Đỗ Ngọc Thao đã được chính quyền địa phương tổ chức trọng thể trong niềm tiếc thương vô hạn của người dân và gia đình. Đại tá Đỗ Đức Kính, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình, đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng trích từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình đồng chí Thao

Kiên Cường

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

Lực lượng quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một con tàu trên vùng biển quốc tế ở phía đông Thái Bình Dương, khiến ba người thiệt mạng. Washington cho rằng phương tiện này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia, song không công bố bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc, Al Jazeera đưa tin. 

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ CSGT bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn nửa đầu thế kỷ 18, Nguyễn Du được người đời kính trọng, tôn vinh là “Đại thi hào dân tộc”, được UNESCO vinh danh “Danh nhân văn hóa thế giới” vào ngày 25/10/2013, tại kỳ họp lần thứ 37 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc tại Paris đã chính thức ban hành quyết định số 37C/15 vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du cùng với 107 danh nhân văn hóa toàn thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文